“Các nhà thần học có thể tranh cãi, nhưng các nhà huyền học của thế giới thì nói cùng một ngôn ngữ.” — Meister Eckhart
-
-
Tạp chí Aloha volume 27 xuất bản
-
Tạp chí Aloha volume 24 xuất bản
"Chân Ngã là chủ xe, thân xác là cỗ xe, trí tuệ là người lái xe, tâm trí là dây cương, các giác quan là những con ngựa, và những đối tượng của giác quan là những con đường. Khi Chân Ngã hiệp nhất với cơ thể, các giác quan và tâm trí, bậc trí huệ gọi anh ta là Người Tận Hưởng." -- Katha Upanishad 1.3.3-4
-
Tạp chí Aloha volume 26 xuất bản
“Đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Bạn sẽ làm được kì tích. Chính sự không sợ hãi thậm chí có thể mang Thiên đường vào một khoảnh khắc.” -- Đạo Sư Vivekananda
-
Aloha volume 18 xuất bản
"Cái đẹp là sự vĩnh hằng chăm chú nhìn vào chính nó trong gương. Nhưng bạn chính là sự vĩnh hằng và bạn cũng là tấm gương." -- Kahlil Gibran
-
Tạp chí Aloha volume 22 xuất bản
“Trong vũ trụ, có những thứ đã biết và những thứ chưa biết, và ở giữa, có những cánh cửa.” -- William Blake
-
Tạp chí Aloha volume 25 xuất bản
“Không hiểu chính bản thân mình thì cố gắng hiểu thế giới có ích lợi gì?" -- Ramana Maharshi
-
Aloha volume 17 xuất bản
"Không biết bạn là ai và tại sao bạn lại ở đây, cuộc đời không có ý nghĩa." - Neal Donald Walsch
-
Aloha volume 16 xuất bản
Hạnh phúc là cuộc hành trình, không phải đích đến. Hạnh phúc chỉ có ở hiện tại, không bao giờ là tương lai. Tương lai chỉ là ảo tưởng. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại là sự thật. Hạnh phúc là bản chất nội tâm, là con người đích thực của bạn: sat-chit-ananda (hiện hữu, tâm thức, phúc lạc). Nó nằm trong trái tim chứ không nằm ngoài.
-
Tạp chí Aloha volume 23 xuất bản
"Có một dạng đối thoại đang diễn ra giữa một vài cá nhân và tổng thể toàn bộ kiến thức loài người và… không gì có thể ngăn nó được." -- Terence McKenna
-
Aloha volume 15 xuất bản
"Trì hoãn là phí phạm cuộc đời nhất: mỗi ngày nó đến là một ngày nó cướp đi, nó từ chối hiện tại bằng những hứa hẹn tương lai. Chướng ngại lớn nhất cho cuộc sống là mong đợi, treo trên ngày mai và đánh mất hôm nay. Bạn đang tính toán cái thuộc về Định mệnh, và bỏ rơi cái thuộc về mình. Toàn bộ tương lai nằm trong bất định. Sống ngay lập tức." -- Seneca, On the Shortness of Life
-
Aloha Volume 14 xuất bản
"Người không chịu đọc thật chẳng hơn gì người không biết đọc." -- Mark Twain
-
Tạp chí Aloha volume 21 xuất bản
"Đôi môi của Trí tuệ thì khép lại, ngoại trừ với đôi tai của Hiểu biết." -- Giáo huấn Kybalion
-
Tạp chí Aloha volume 20 xuất bản
“Khi chúng ta thấy Người Được Yêu trong mỗi người, nó giống như khi chúng ta đi ngang qua một khu vườn, và chứng kiến những đóa hoa xung quanh ta đang nở rộ.” — Ram Dass
-
Aloha Volume 13 xuất bản
"Chúng ta đều bị điếc có chọn lọc với những rung động không thuộc về thực tại của chúng ta." - Bashar
-
Tạp chí Aloha volume 19 xuất bản
“Tôi tin có tồn tại kiếp sau (afterlife), độc lập với thần học. Nếu thế giới có cấu trúc hợp lý thì phải có một kiếp sau.” -- Kurt Godel
-
[Free] Tạp chí Aloha volume 2, 3
Để những người chưa có membership có thể dễ đưa ra quyết định mua tạp chí hơn nên hôm nay THĐP quyết định sẽ xuất bản miễn phí thêm volume 2 và 3 (bên cạnh volume 1 đã được miễn phí ngay từ đầu)
-
Aloha Volume 12 xuất bản
"Dưới lớp mặt nạ này không chỉ là da thịt. Dưới lớp mặt nạ này là một ý tưởng, Ông Creedy, và ý tưởng thì đạn bắn không thủng." -- V for Vendetta
-
Aloha Volume 11 xuất bản
“Tôi nghĩ rằng nếu bạn đi xuống mồ mà chưa từng trải qua trải nghiệm thức thần (psychedelic experience) thì cũng giống như bạn đi xuống mồ mà chưa từng quan hệ tình dục.” --Terence McKenna
-
Aloha Volume 10 xuất bản
"Khả năng tự hủy diệt bản thân là hình ảnh phản chiếu lại trong gương khả năng tự cứu lấy bản thân, điều đang thiếu là một tầm nhìn sáng suốt về việc nên làm gì." -- Terence McKenna
-
Aloha Volume 9 xuất bản
“Một lý do tuyệt vời để chọn ra một vị thần hay một dạng tâm linh nào đó để thờ phụng – có thể là Jesus (Giê-su) hay Allah… hay các nhóm nguyên tắc đạo đức không thể vi phạm – là vì hầu như mọi thứ khác bạn tôn thờ sẽ nuốt sống bạn.” — David Foster Wallace
-
Tạp chí Aloha Volume 8 xuất bản
"Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình trên thế giới cho tới khi chúng ta có được hòa bình trong thâm tâm." -- Đạt Lai Lạt Ma
-
Tạp chí Aloha Volume 7 xuất bản
"Bạn được sinh ra có một đôi cánh, sao lại thích lê bước trong đời?" - Rumi
-
Tạp chí Aloha Volume 6 xuất bản
“Ngay khi bạn quyết định, cả vũ trụ sẽ hiệp lực giúp bạn.” - Ralph Waldo Emerson
-
Aloha Volume 3 xuất bản
“Cái đẹp nhất mà chúng ta có thể cảm nhận đó là sự huyền bí của cuộc sống.” - Albert Einstein