(947 chữ, 4 phút đọc) Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi: "Vậy ai mới chính là kẻ điên trong cái nhà thương này?" "Trong khuôn khổ liệu có thể tự do?" Bởi vì tôi thấy rằng chẳng có một kẻ bệnh nhân nào điên loạn như tôi nghĩ. Họ giống như những con người bình thường nhưng khi được đưa vào đây họ càng trở nên mất kiểm soát hơn vì họ bị tước mất quyền làm người.
(2633 chữ, 11 phút đọc) Thiền đã đưa tôi đi qua tất cả những trạng thái tâm lý kể trên, hay nói cách khác là khi tôi ở trong thiền, các biến động kia càng chuyển hóa nhanh chóng cho đến khi chạm điểm tuyệt vong.
(1225 chữ, 5 phút đọc) Tôi đã là một người vô thần cuồng nhiệt cả đời mình. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách có tư tưởng hoài nghi, nghe hàng giờ đồng hồ các podcast chống tôn giáo, và thời còn trẻ tôi đã tranh luận với bất kỳ người hữu thần nào chịu được chuyện đó.
Kỷ luật và ý chí của tôi đã được cường hóa gấp NGÀN TỶ lần. Tôi luôn tập trung vào sứ mệnh và mục tiêu của mình. Ý chí cũng đi đôi với sự kỷ luật tập trung này. Chúng hoạt động cùng nhau, giống như những đặc vụ hoàn hảo chung đội hết sức ăn ý.
(1200 chữ, 5 phút đọc) Mình thấy nhiều bạn trong này khá tâm huyết với hai chủ đề này, mình cũng thực hành yoga khá lâu năm và nosex từ ngày đặt chân tới Nhật tới giờ (gần 2 năm). Mình xin chia sẻ một số trải nghiệm cá nhân trong đây.
BÌNH LUẬN MỚI