22.7 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Bài dịch] Người có tuổi thọ lâu nhất

Gặp gỡ Madam Jeanne Louise Calment, người có tuổi thọ được xác nhận lâu nhất: 122 năm, 164 ngày.

Rõ ràng, số phận đã chấp thuận cách bà ấy sống cuộc đời của mình. Bà sinh ở Arles, Pháp, vào ngày 21 tháng 2 năm 1875. Tháp Eiffel được xây dựng khi bà 14 tuổi. Đó là thời điểm bà ấy gặp Vincent van Gogh. “Anh ta bẩn thỉu, ăn mặc xấu xí và hay bất đồng quan điểm” cô ấy nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn đưa ra vào năm 1988.

Năm 85 tuổi, bà ấy vẫn đi đấu kiếm, và vẫn đạp xe khi bà ấy tròn 100 tuổi. Ở tuổi 114 bà ấy đóng vai chính trong một bộ phim về cuộc đời của mình, ở tuổi 115 bà phải phẫu thuật hông, và ở tuổi 117 bà ấy đã bỏ thuốc lá, mà đã bắt đầu ở tuổi 21 vào năm 1896. Bà ấy không từ bỏ vì lý do sức khỏe; lý do bà ấy bỏ là vì bà ấy không thích phải nhờ ai đó giúp bà ấy châm một điếu thuốc khi bà ấy gần như mù.

Năm 1965, Jeanne 90 tuổi và không có người thừa kế. Bà ấy đã ký một thỏa thuận bán căn hộ của mình cho một luật sư 47 tuổi tên André-François Raffray. Anh ấy đồng ý trả cho bà ấy 2,500 franc hàng tháng với điều kiện anh ấy sẽ thừa hưởng căn hộ của bà ấy sau khi bà ấy chết. Tuy nhiên, Raffray không chỉ kết thúc việc trả tiền cho Jeanne trong 30 năm, mà sau đó đã chết trước ở tuổi 77. Người vợ góa của anh ấy có nghĩa vụ pháp lý phải tiếp tục trả tiền cho Madam Calment cho đến những ngày cuối cùng của bà ấy.

Jeanne vẫn giữ được các khả năng tinh thần nhạy bén. Khi bà ấy được hỏi vào sinh nhật lần thứ 120, rằng bà ấy mong đợi tương lai của mình như thế nào. Câu trả lời của bà ấy, “Một đoạn rất ngắn.”

Dưới đây là các Quy tắc Cuộc sống từ Jeanne Louise Calment:

“Tôi yêu rượu vang”

“Tất cả các em bé đều xinh đẹp.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ chết vì cười.”

“Tôi đã bị lãng quên bởi Chúa nhân từ của chúng ta.”

“Tôi chỉ có một nếp nhăn, và tôi đang ngồi trên đó.”

“Tôi không bao giờ chải mascara, tôi cười cho đến khi tôi khóc.”

“Nếu bạn không thể thay đổi điều gì đó, đừng lo lắng về nó.”

“Hãy luôn giữ nụ cười của bạn. Đó là cách tôi giải thích về cuộc sống lâu dài của mình.”

“Tôi nhìn rất kém, tôi nghe không rõ, và tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng mọi thứ đều ổn.”

“Tôi có một khát khao lớn là được sống và thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt.”

“Tôi có đôi chân sắt, nhưng nói thật với bạn, chúng bắt đầu gỉ sét và co thắt một chút.”

“Tôi đã rất vui khi tôi có thể. Tôi hành động rõ ràng, có đạo đức và không hối tiếc. Tôi rất may mắn.”

“Trẻ là một trạng thái của tâm trí, nó không phụ thuộc vào cơ thể của một người. Thực ra tôi vẫn là một cô gái trẻ, chỉ là tôi trông không được đẹp lắm trong 70 năm qua.” 

Cuối cuộc phỏng vấn, nhà báo nói: “Quý bà, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm tới.” Jeanne trả lời, “Tại sao không? Bạn chưa già lắm đâu, bạn vẫn sẽ ở đây!”

Via: https://www.facebook.com/groups/846670215925041/permalink/903575810234481/

Biên dịch: Bùi Văn Quyết 

*Hình ảnh với đôi cánh là một tác phẩm nghệ thuật bởi L. Lichtenfells


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI