16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Quân Phỏng D*’i: Quân Giải Phóng và những câu chuyện và ký ức của nhân dân miền Nam

Featured image: History.com

 

Giới thiệu

Vậy là đất nước ta lại sắp chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa chung với niềm vui chung của cả nước, tôi xin góp vài mẫu chuyện văn hóa có thật để giúp các bạn có thêm niềm vui trong ngày chiến thắng vĩ đại này của dân tộc. Khi quân giải phóng (quân Cộng Sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) tiến vào Sài Gòn, họ đã bị sốc văn hóa bởi sự khác biệt về cơ sở vật chất và văn hóa ứng xử. Bài viết này là một bài sưu tầm một số ký ức, kỷ niệm và câu chuyện về quân Giải Phóng của người dân Miaền Nam. Khi đọc thì không biết nên vui hay cười. Mời các bạn đọc.

Nhng ấn tượng ban đầu sau 30/4/1975

  1. Một anh sĩ quan quân Giải phóng lái xe tăng vào Sài Gòn ngày 30/4/1975, bỗng dừng lại hỏi người dân bên đường: “Dinh Độc Lập đi đường nào vậy chú?” Ơ hay, các anh đi cả ngàn km để đến đây rồi mà cái bản đồ thành phố không biết đọc hay là các anh đi đánh trận mà không cần bản đồ hả?
  2. Bộ đội vô quán cà phê kêu cà phê: “Cô cho ly cà phê nấu nồi trên cái cốc nhá.”
  3. “Kem ngoài Bắc ăn chả hết nên phải đem phơi nắng đấy.” Mấy anh bộ đội tưởng ”kem” là chả cá, thịt cá, có thể phơi khô. Miền Bắc thời đó ít ai được ăn kem nên không biết kem là gì.
  4. Bắt được người vượt biên: “Chúng mày đi đâu, trốn sang Mỹ à, bộ đội cụ Hồ sẽ giải phóng luôn Mỹ, chúng mày có chạy đằng trời.”
  5. 2 anh bộ đội vào nhà người thân chơi, cô chị mở cái quạt trần, ngay lập tức 2 anh bộ đội liền cầm súng và chửi “máy chém, chị định giết bọn em đấy hả?”
  6. Bệnh Viện Phụ Sản Từ Dũ sau Giải phóng được đổi tên thành “Xưởng Đẻ”. Nhưng sau này đã đổi tên lại vì thấy có gì đó không hay.
  7. Ngày xưa (sau 1975) lúc đó bộ đội không biết cái cầu tiêu là gì. Chuyện này tôi từng dạy và chỉ cho họ ngồi. Cầu tiêu đối với họ là hồ cá và rọng cá trong đó khi đi chợ về, giựt cầu một cái con cá đi luôn. Cứ đi tè và vệ sinh thì vào cuối hẻm mà làm tới! Mình phải dọn và chỉ cho một đám bộ đội vào chiếm những căn nhà lớn ở khu (hồ tắm Chi Lăng) chuyện nghĩ lại buồn cười và tội cho họ thật.
  8. “Cho chúng ông 1 ny… Sữa Hon-đa nhá! Khẩn trương nên lào…”
  9. “Nhà có phân thì đem ra hợp tác xã để trồng rau đấy nha.”
  10. Mấy anh sĩ quan bộ đội đi đâu cũng cầm theo cái máy radio để khoe, làm như nó quý giá lắm không bằng.
  11. Mấy anh bộ đội khi vào phòng vệ sinh thấy bồn cầu ngồi thì dùng đó để rửa tay, xong dội nước.
  12. Bộ đội khi tới Dinh Độc Lập thấy cái hồ nước liền tới hồ lấy nước rửa chân và múc uống. Nước đó không biết sạch hay dơ (bẩn). Có một bức ảnh rất nổi tiếng chứng minh sự kiện đó.

Bộ Đội Cù Lần

Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam! Bọn cán bộ cù lần khí phách kẻ thắng, lang thang đầy đường.. Thấy con gái Miền Nam bèn chọc ghẹo. Hai cô đi trước. Các cán.. lẻo đẽo theo sau buột miệng nói:

”Con gái Miền Nam đẹp thế nhỉ! Đít lại có gân.. cười hí..hí… (đường ren của quần lót)”

Một cô nói:

“Đồ.. bộ đội cù lần.”

”Khiếp.. dân Miền Nam hay nói tiếng ngọai quốc thế nhỉ!”

”Cù lần là tiếng Miền Nam, chứ đâu phải tiếng ngoại quốc.”

”Thế các cô có thể bảo cho chúng tôi biết, cù lần nghĩa là gì được không hả?”

”Ấy chết! Đừng nói. Nói nó cho ở tù đó!”

Đang lúng túng để tìm câu đấu khẩu. Một cô nhanh trí, dí dõm nói:

”Cù lần là đẹp giai ấy!..”

”Ớ giời! Thế thì ngoài Bắc các anh.. đa số là cù lần.. khối ra!?…”

Các cô bụm miệng, không nhịn cười được.. bỏ chạy toáng…

Vượt mặt Mỹ

Sau ngày 30-4-1975; hai anh em, một Nam một Bắc gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách cùng nhau ra quán nhậu lai rai. Anh cán bộ miền Bắc nói:

”Nay hòa bình rồi, nước ta XHCN là đỉnh cao trí tuệ và trong một ngày rất gần sẽ tiến mạnh và vượt xa các nước trên thế giới, vượt qua cả Mỹ nữa.”

Anh miền Nam ở Sài-gòn nói:

”Ấy, đừng nên vượt qua mặt Mỹ, chỉ nên đi ngang hàng thôi.”

Anh cán bộ miền Bắc hỏi:

”Tại sao lại không vượt qua mặt mà chỉ đi ngang hàng thôi, khờ thế!”

Anh Sài Gòn nói:

”Nếu vượt qua mặt Mỹ, Mỹ nó thấy quần mình rách đít.”

Chuyện của năm 1975

Khi thấy các chú lính miền Bắc vục mặt vào bồn nước công cộng rửa ráy tay chân, mặt mũi và lấy nước đó để nấu cơm, thì một người dân Sài Gòn mới nói:

”Các chú ơi, nước ở đây dơ lắm, mấy năm nay lo đánh đấm chạy trốn nên không ai thay nước cả, các chú hãy vào nhà dân mà tắm rửa và xin nước nấu ăn cho sạch sẽ.”

Bị xấu hổ quá nên các chú ấy liền chạy vào nhà dân xin tắm rửa, nhưng khốn nỗi bước vào toilet của người dân bị Mỹ giày xéo không có thùng nước nào vì toàn dùng vòi labô các chú ngoài Bắc đâu thèm xài những thứ này, cả lũ đang đứng tần ngần, một chú chỉ cái bồn cầu bệt hét to:

”Đ*t mẹ, có cái giếng mà cũng đé* có tiền đào cho to ra mà dùng, ai mà đào được một tý thế này.”

Chú khác nói:

”Người ta bị áp bức, bóc lột nên không có tiền, thôi có nước rồi anh em lại thay nhau tắm rửa rồi đi nấu ăn.”

Nói xong anh ta đi lại bồn cầu, vục mặt xuống lấy nước ở đáy bồn cầu tạt lên mặt rửa ráy, xong còn làm một vốc bỏ vào miệng súc miệng, rồi làm ực một cái nuốt hết nước rồi đứng lên đi ra để nhường cho một người khác đang đứng chờ.

Sự tích “lê máy chém khắp miền Nam”

Còn nhớ khi các anh bộ đội cụ Hồ vào miền Nam lần đầu tiên thấy người dân người ta mở quạt trần, các anh hết hồn la toáng lên là máy chém, có anh đang đứng thấy quạt quay vù vù sợ quá chui cả vào gầm giường để nấp máy chém.

Tếu hơn là khi bộ đội cụ Hồ lần đầu tiên uống Coca Cola… thấy “Phỏng Giái quân” tràn vào nhà, ko biết là có bắt bớ hay tịch thu nhà cửa gì ko; dân miền Nam ai cũng nơm nớp trong lòng, cho nên vừa thấy bộ đội vào là lấy Coca ra ngay để mời các anh cu Hồ giải khát. Lúc bật nắp, nghe thấy tiếng xì xì các anh cứ tưởng lựu đạn lại nhẩy vào gầm giường nấp quả lựu đạn (Coca Cola).

Đấy, Mỹ nó lúc đi rồi mà còn để máy chém chạy đầy nhà dân miền Nam, làm bộ đội ta phải nấp gầm giường… cho nên sau này đảng ta đã thuật lại đúng y chang là “Mỹ – Diệm lê máy chém khắp miền nam”.

 

Sưu tầm bởi: Ku Búa

Biên Soạn: Ku DXD

19/4/2015

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

72 BÌNH LUẬN

  1. ĐM, đây là chế diễu thì đúng hơn. Nói thẳng ra nhé, thấy nhiều đứa ở trong nam, nhất là SG, suốt ngày than thở rồi chế diễu dân bắc, cái đmcm, dân nam chúng mày sống khổ 40 năm, còn dân bắc bọn tao bị tuyên giáo khủng bố sống khổ gần trăm năm rồi, đm, đừng có than thở kiểu chế diễu này nữa nhé, cs làm cho dân nam chúng mày ngu hơn xưa nhiều quá rồi, giỏi thật. ĐM. Còn lo chế giễu nhau, thế mà đòi dân chủ dân quyền cái L, từ dân đen đến trí thức chống cs, đéo bao giờ khá được cái đất nước này, cs giỏi vl.Bực cả mình.

  2. Vấn đề chúng ta chỉ là con người, chúng ta có rất nhiều hạn
    chế (tham lam, ích kỷ, thiếu hiểu biết, cố chấp …), vì vậy không có cái nào
    hoàn hảo cả chỉ có cái tốt hơn mà thôi. Mọi người hầu hết đều muốn tốt chỉ có điều
    không biết làm cách nào mà thôi, dân tộc ta không được ăn học, không có được sự
    phát triển, hiểu biết như các nước phát triển khác nên đã thiệt thòi rất nhiều
    (phải làm nô lệ xứ người…), vì vậy chúng ta hãy đoàn kết, dẹp bỏ quá khứ hướng
    tới xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Hãy mở rộng tâm hồn, vị tha, bao dung sẽ
    giúp chúng ta gần gũi và hiểu nhau hơn thì mọi khác biệt sẽ bị đẩy lùi.

    Tôi là người Việt Nam, tôi yêu mọi người và đất nước
    này, mong đất nước phát triển để mọi người dân được ấp no hạnh phúc.

  3. Với tôi thì tất cả những người lính kia, dù là lính Cộng Hòa hay Cộng Sản, dù chiến thắng hay chiến bạy, nếu họ dám xông pha trận mạc và dám chết vì lý tưởng thì họ luôn là những người hùng. Vì một ngày 30/4 không có kẻ thắng người thua…

  4. Mình có đọc qua các comments và nhận ra có một vài luống ý kiến chủ đạo. Mình muốn chia sẻ bình luận cá nhân về những ý kiến này. ( Các dẫn chứng phần nhiều dựa trên bài báo này: http://www.theguardian.com/news/2015/apr/22/vietnam-40-years-on-how-communist-victory-gave-way-to-capitalist-corruption?CMP=share_btn_fb . Bài báo trên trang The Guardian, do một người Mỹ viết về lịch sử cuộc chiến cũng như về thực tế chính trị – xã hội hiện tại ở VN. Bản dịch: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150424/viet-nam-40-nam-sau-chien-tranh-chien-thang-kieu-cong-san-da-nhuong-cho-cho-tham )

    Thứ nhất, mình nhận ra được sự phân biệt và ác cảm mà nhiều bạn miền Nam dành cho người miền Bắc. Tuy không phải ai cũng nói thẳng về điều đó, nhưng ai cũng có thể nhận ra được qua bài viết và qua các bình luận. Mình là một người miền Bắc, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từ nhỏ đến lớn mình chưa hề có cơ hội được sống trong miền Nam hay trong Thành Phố nhưng hiện tại mình được sống trong một môi trường có sinh viên đến từ mọi miền Bắc Trung Nam. Chúng mình đều sống xa quê hương, cùng học tập và sinh hoạt trong một công đồng sinh viên Việt Nam. Ở chung một phòng, sinh hoạt, học tập, chia sẻ mọi tâm tư tình cảm cho dù có đến từ vùng miền nào. Có những đôi đến với nhau trong khi xuất thân từ hai miền cách nhau cả ngàn cây số. Thằng bạn mình cũng người Hà Nội lúc sang hay nói nhảm với mình thế này: “Tao nghe người Sài Gòn chửi Đù Má còn hay hơn Hà Nội chửi Địt Mẹ mày ạ!”. Khi ở nơi xứ người, nghe thấy tiếng Việt, được ở bên người Việt, không kể từ bất cứ vùng miền nào, đều cảm thấy một chỗ dựa vững chắc.

    Mình thấy sự phân biệt và ác cảm đều dựa trên hai yếu tố chính là LỊCH SỬ cuộc chiến Việt-Mỹ và HIỆN THỰC chế độ chính trị.

    Về chế độ chính trị thì mình phải nói thẳng một điều rằng nhân dân miền Bắc và Đảng Cộng Sản KHÔNG PHẢI LÀ MỘT. Vì hành động tham nhũng, dối gạt và bóc lột nhân dân của nhiều quan chức, người Bắc cũng gặp mọi vấn đề từ kinh tế việc làm cho đến an ninh xã hội, đặc biệt là những công việc liên quan tới nhà nước. Nếu đi xin việc thì người Hà Nội có câu “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ”. Nhiều bạn đang gói gọn mọi thứ vào trong hai từ Cộng Sản, rồi từ Cộng Sản bạn liên tưởng ngay tới Bắc Việt, và nghĩ rằng người Bắc đang đô hộ, kìm kẹp nhân dân miền Nam. Không phải vậy bạn ạ. Hãy nhìn vào Đảng và chính phủ. Có phải đa số họ là người Bắc? Hãy nhìn vào Nguyễn Tấn Dũng, vị này là người Bắc Kỳ sao?

    Nếu bất mãn về hiện thực xã hội, các bạn nên xác định rõ ràng rằng vấn đề nằm ở đâu. Đừng mập mờ rồi đổ mọi sai lầm lên hai chữ Công Sản chung chung. Rồi từ Cộng Sản lại nghĩ ngay đến Bắc Kỳ/ Bắc Cầy/ Bake rồi từ đó nảy sinh tư tưởng phân biệt vùng miền. Xung đột thì sẽ chỉ dẫn đến xung đột, không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho nó trầm trọng thêm. Vấn đề mình, các bạn, cũng người dân VN khắp các vùng miền đang gặp phải nằm ở bộ máy chính trị cồng kềnh, với những quan chức chỉ biết rút ruột nhân dân, ăn chặn tiền đầu tư mà thiếu cả tài cả đức.

    Nếu chỉ nói về hiện tại mà bỏ qua những vấn đề về LỊCH SỬ thì là một thiếu sót. Vì nhiều người vẫn cho rằng việc giải phóng miền Nam năm 1975 là phi nghĩa. Khoan đưa ra kết luận và gọi hành động của Đảng Cộng Sản lúc bấy giờ là hành động xâm lược mà hãy nhìn vào sự thật những gì người Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã mang lại cho nhân dân Nam Bộ và người dân Sài Gòn.

    Cái sai lầm mà mọi người hay mắc phải là đơn giản hóa mọi thứ. Bạn ơi, đừng chỉ suy nghĩ và lập luận dựa trên 4 từ “Hòn Ngọc Đông Dương” mà nghĩ rằng người Mỹ đến như những nhà tài trợ, những nhà nhân đạo, những nhà đầu tư và nghĩ rằng miền Nam hay Sài Gòn lúc ấy là thủ phủ của kinh tế-xã hội của châu Á-TBD. Sài Gòn đúng thật là giàu có về vật chất. NHƯNG sự giàu có ấy chỉ là mặt nạ che đậy cho tội ác đẫm máu của giặc Mỹ và Ngụy Quyền Sài Gòn. Kẻ mạnh luôn biết cách điều khiển dư luận và báo chí, và chính quyền Mỹ thì luôn luôn giỏi làm việc đó.

    Ngay trên đường phố Sài Gòn đấy thôi, trong những năm ấy, người dân Sài Gòn không có khả năng phản kháng bị bắn giết ngay bên lề đường giữa thanh thiên bách nhật. Không cần biết người đó có phải là CS, tình nghi là CS hay không. Nhưng đó là con người, lại là người Sài Gòn, người Việt Nam, là cha anh các bạn. Con người có lương tri không thể chấp nhận được cảnh giết chóc một cách không có pháp luật và dã man như vậy. Rồi những vụ sinh viên biểu tình bị đàn áp, những vụ nhà sư tự thiêu đã trở nên nổi tiếng. Sinh viên và nhà sư, chứ không phải là Cộng Sản. Nếu thực sự người Mỹ đến để xây dựng một xã hội hòa bình, và văn mình, dân chủ thì tại sao máu người vô tội lại đổ? Tại sao lại có sự chống đối đến từ chính nhân dân miền Nam?

    Sài Gòn và các thành phố lớn đã như vậy. Nếu nhìn ra những tỉnh miền Nam khác thì bạn ơi, Mỹ, Ngụy, chúng nó tập trung nhân dân các ấp có cả trẻ em, người già lại mà bắn, mà đốt xác. Chúng vào tận nhà hãm hiếp phụ nữ rồi lôi ra giết hại. Ngay trên đồng bằng sông Cửu Long đấy thôi, có người má nông dân già đang cày ruộng, thấy trực thăng Mỹ xà xuống mà không biết, mà chạy thì chúng nó bắn tên lửa xuống. Da thịt văng lên cây, con cái phải ra mà nhặt nhạnh đến cả cái răng. (Dẫn chứng xin bạn đọc bài báo ở đường Link trên)

    Mình xin trích nguyên văn một đoạn viết của một tác giả người Mỹ nói về một vụ thảm sát kinh hoàng gây ra bởi lính đành thuê người Nam Hàn tại thị xã Hà My, ngoại ô thành phố Đà Nẵng:

    “How painful to see fathers and mothers collapse into pieces beneath the flames … How terrifying to see children and babies screaming and crying, reaching out, still suckling on the breasts of dead mothers …”

    “Đau đớn thay cảnh những người cha, người má ngã quỵ dưới ngọn lửa, thân xác bị giã ra từng mảnh… Khủng khiếp thay những đứa trẻ và những em bé sơ sinh gào khóc, bò tới, cố bú sữa trên bầu ngực của người má, giờ chỉ còn là cái xác vô hồn…”

    Và chính những em bé đó chỉ vài giây sau cũng … nằm xuống, bất động dưới làn đạn của kẻ thù.

    ĐỪNG NÓI VỚI TÔI VỀ CỘNG SẢN HAY TƯ BẢN!
    ĐỪNG NÓI VỚI TÔI VỀ NAM KỲ HAY BẮC KỲ!
    VÌ HỌ CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN VÔ TỘI!

    CHỈ CÓ LOÀI CẦM THÚ MỚI KHÔNG ĐAU SÓT ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY,
    MỚI KHÔNG CĂM HẬN ĐẾN SÔI CẢ GAN MẬT
    KHI ĐỒNG BÀO MÌNH BỊ THẢM SÁT MỘT CÁCH MAN RỢ ĐẾN NHƯ VẬY !

    40 NĂM ĐÃ QUA, CẢ THẾ GIỚI, BAO GỒM CẢ NGƯỜI MỸ, ĐÃ CÔNG NHẬN SỰ VÔ NHÂN ĐẠO MÀ CHÍNH QUYỀN MỸ VÀ TAY SAI NGỤY QUYỀN ĐÃ GÂY RA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM.

    40 NĂM ĐÃ QUA, MÀ BẠN, ĐỒNG BÀO CỦA TÔI, BẠN, NGƯỜI VIỆT NAM, VẪN PHỦ NHẬN TẤT CẢ VÀ NGHĨ RẰNG GIẢI PHÓNG LÀ PHI NGHĨA HAY SAO ?!

    • Ái chà chà! Thời đại “a còng” (@) có khác, Vẹt cũng lên NET nói leo về chuyện quốc gia đại sự!

      Công nhận Bác Hồ…Quang ( Hồ Tập Chương) giỏi, chưa tới 100 năm mà không những “trồng người”, mà còn trồng được cả… Vẹt nữa!

    • Nầy anh bạn! Chính quyền miền nam “tàn ác” như vậy, thế thì bạn giải thích làm sao, trong tất cả các tài liệu phim ảnh quay lại cuộc chiến VN, do các nhà báo tây phương quay lại, người dân VN luôn luôn chạy về phía chính quyền miền nam mỗi khi phải chọn lựa, để được “kềm kẹp” (?) mà không chạy về phía CS để được “giải phóng”?
      Và “Giải phóng” là chính nghĩa như bạn nghĩ, thì sao NGAY sau 4-75, người dân miền nam không “hồ hởi phấn khởi”, ở lại để được hưởng “độc lập,tự do, hạnh phúc”. mà lại bỏ của chạy lấy người, đua nhau lao ra biển, để đến nổi hàng trăm ngàn người đã làm mồi cho cá ?
      Có phải vì họ đã thấy những gì đảng đã làm trong Cải cách ruộng đất : Giết chết 178.008 địa chủ trong các cuộc đấu tố tại miền bắc: (tài liệu trích từ tập Kinh tế Việt nam, thời kỳ 1945-2000, tập 2, Viện Kinh Tế VN xuất bản, Hà nội 2004), và gần hơn là vụ tàn sát hơn 5000 thường dân tại Huế trong dịp tết Mậu Thân mà phim ảnh vẫn còn ghi lại !

      http://danlambaovn.blogspot.com/2012/01/mau-than-hue-cau-chuyen-cua-nguyen-thi.html

  5. Có người vẫn tự hào Việt Cộng chưa chết đi để Dân Tộc Ta được Tư Do Hạnh Phúc như Dân Tộc Đức , Ba Lan , Tiệp…Việt Cộng chưa diệt được thì thiệt thòi trước tiên cho Bạn và Gia Đình Bạn sau đó là cho Dân Tộc Việt chứ không phải cho Phản Động , Đế Quốc , Thực Dân .

  6. NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG NÓI VỀ CỘNG SẢN:

    1.- Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: “Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó.”

    2.-Gorbachov cựu Tổng bí Thư Đảng Cộng sản Liên Xô,Tổng Thống Nga nói: Chủ nghĩa Cộng sản sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách gì khác là sớm vứt nó đi. Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”.

    3.- Yakolek, Ủy viên Bộ Chính trị cũ cuả Đảng Cộng sản Liên Xô: “Cộng sản là một loài sâu bọ; con mới đẻ nằm lên xác con già, con già nằm lên xác con trẻ. Trong đó có con khỏe nhất, leo lên được chỗ cao nhất. Nhưng để leo lên chỗ cao nhất thì nó dẵm lên xác không biết bao con khác!”

    4.- Vladimia Putin, cựu đảng viên cộng sản, cựu sĩ quan KGB, cựu tổng thống Nga:

    +) “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim”

    +) “Đừng mong cái triều đại cộng sản gian tà ấy có cơ hội sống lại trên đất nước này khi dân tộc Nga còn tồn tại.

    +) “Những người bị thảm sát là những người ưu tú nhất, có trí tuệ cao nhất và là những người can đảm nhất… trong số những nạn nhân bị tàn sát này có những người nói lên tiếng nói bất đồng chính kiến mạnh mẽ nhất, tài giỏi nhất và yêu nước thiết tha nhất”(lễ tưởng niệm 70 năm các nạn nhân của nhà độc tài cộng sản Staline, bị sát hại ở Liên sô, với năm1937-1938 là thời gian cao điểm của cuộc thanh trừng)

    5.- Đương kim Tổng thống Nga Dmitry AnatolyevichMedvedev: “Tội ác cộng sản không bao giờ hết thời hiệu pháp lý! “, “Thật không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền cơ bản và tự do và không chỉ đối với người dân của chính mình”

    6.- Nữ Thủ tướng Angela Merkel, lãnh tụ cũ của CS Đông Đức phát biểu: “Chủ nghĩa Cộng sản sản xuất ra những con người dối trá”.

    7.- Nhà văn Alexandre Solzenitsyn: “Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác”.

    8- Một đảng viên 60 năm tuổi đảng ở Trung Quốc cũng đã lên tiếng: “Mỗi phong trào chính trị được gây ra bởi việc đấu đá tranh giành quyền lực giữa các viên chức cao cấp của ĐCS Trung quốc. Ngoài việc gây sợ hãi, kinh hoàng, và nghèo khổ, họ còn cốthực hiện việc kiểm soát tư tưởng. Nhân dân Trung Hoa không có tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Tất cả những gì mà

    ĐCS Trung quốc mang đến cho đất nước chúng ta là những lời dối trá, thù hận và đấu tranh. Hiện nay, chế độ cộng sản này dựng lên một sự trưng bày thịnh vượng, chỉ là để che dấu sự khủng bố nghẹt thở mà sự tàn bạo của Đảng Cộng Sản tạo ra”.

    9-Việt Cộng sinh ra trong nghèo đói và ngu dốt , lớn lên nhờ Chiến Tranh , Khủng Bố , Bạo Lực và Tham Nhũng , chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của Nhân Loại văn minh , tiến bộ ( PD)

    10-“Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời. ” (Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng) .

    11-Anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm chia sẻ cùng Joshua Wong.

    ” Chủ nghĩa CS được xây dựng bằng sự dối trá và bạo tàn ”

    Riêng với tôi CS là tượng trưng cho những gì Xấu Xa , Bẩn thỉu và Tàn Ác nhất của xã hội loài người . Nếu ai đã từng đọc qua lịch sử của nhân loại thì chắc đều biết rằng chỉ có CNCS là 1 chủ nghĩa quái thai đáng ghê tởm nhất của nhân loại mà khi nói đến con người đều kinh tởm và muốn tiêu diệt .

    • Dù chúng có lói giề anh cũng không bao giờ tin!!! Anh chưa có thời gian nghiên cứu nhưng anh thấy chủ nghĩa tư bản mới là đồ quái vật khủng khiếp!!!

      • Nếu không có nền Kinh Tế Tư Bản , nền Kinh Tế Thị Trường , không có phát minh sáng tạo của Tư Bản , Đế Quốc , Thực Dân không có nền văn minh của Tư Bản , Phản Động thì Việt Cộng có vỗ ngực Đại Thắng vì giết Người không nương tay đi nửa cũng ăn phân Phản Động , Tư Bản , Đế Quốc từ lâu rồi đấy là sự thật Bạn Ngọng của Tôi i tờ sờ vú Mẹ ạ .

      • Nếu tư bản chủ nghĩa là quái vật…khủng, thế thì từ bọn đầu lĩnh đến đám lâu la cuả đảng cướp (con cháu bác) đang tống vào miệng cái gì?

        Cứt cuả con “quaí vật”! Đúng không?Tuy thế còn thẹn nên mới úp mặt vào cái chỗ mọc ra cái đuôi …”định hướng XHCN”!

  7. Với giọng điệu và tâm địa này thì dù có chiếm lại được miền Nam cũng chả làm nên điều gì tử tế tốt đẹp đâu! Lý tưởng của em là đồng đô la! Lẽ sống của em là khinh bỉ lăng nhục người nghèo và chà đạp trét shit lên lý tưởng! Trong mắt em chỉ có tiền, dối trá ĐẢO ĐIÊN và bạo lực khủng khiếp mà thoai! Tình dục thì em chả thèm kể nữa! Em ngập ngụa trong nó đã quá lâu roài!

    Thức ăn của bọn biển lận là tiền bạc và sự khinh người!!! (137 – Ơgiêni Grăngđê – Balzac)

    https://www.youtube.com/watch?v=cQ87IIvXp7s

    • Mình đồng ý với bạn về sự suy đồi đạo đức trong xã hội Mỹ. Nhưng tư bản chủ nghĩa là một hình thái, một cơ cấu kinh tế (capitalism), không phải là một cơ cấu chính trị hay tổ chức xã hội. Xã hội thì ngoài cơ cấu kinh tế ra còn có nhiều yếu tố như văn hóa, tư tưởng, chính trị tác động lên, và những yếu tố đó tác động nhiều hơn tới con người. Các nhà kinh tế học đã nghiên cứu và so sánh nhiều hình thái kinh tế thì thấy rằng KT Tư bản chủ nghĩa là hình thái hiệu quả nhất vì nó tận dụng được sự cạnh tranh lành mạnh, sự điều hòa tự nhiên của thị trường và quyền sở hữu tài sản của con người. Các nước như Sing, Hong Kong, Hàn, Đài Loan đều đi lên nhờ áp dụng cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa và mở cửa. Sự thực trên thế giới thì đại đa số, bao gồm VN đều đã theo kinh tế tư bản (capitalism), (Việt Nam tuy còn nhiều bất cập nhưng nếu so sánh tình hình từ sau khi cải cách đã phát triển vượt bậc, bạn cứ hỏi cha mẹ bạn sống thời bao cấp thì biết). Những nước như Triều Tiên hay Venezuela vẫn đang bám lấy kinh tế tập trung, xã hội chủ nghĩa thì đang thiếu thốn trầm trọng. Người dân rơi vào cảnh nghèo đói, ở Venezuela thậm trí còn thiếu cả … giấy vệ sinh chùi mông :v

      • thời bao cấp là do ai gây ra mà so sánh để thấy phát triển. So là phải so với trình độ quản lý vào thời điểm tương ứng . Ko cần biết Ba Hai bao nhiêu tuổi nhưng mà tui thấy bạn khôn liền ấy !

  8. Là một người Bắc, mới đọc, tôi những tưởng tác giả sẽ vạch ra những tội
    ác mà quân giải phóng đã gây ra cho nhân dân miền Nam. Tôi không ngờ
    rằng những gì bạn nêu ra thật sự rất lãng xẹt. Chẳng khác nào việc bạn
    chế giễu một người nhà quê mới lên thị thành chỉ vì họ là người nhà quê
    vậy. Nói thẳng ra thì đây lại là vấn đề phân biệt Nam-Bắc vì đằng sau
    những mẫu chuyện ấy, tôi nhận ra những định kiến, những oán hận mà bạn
    gửi đến chúng tôi, “bọn Bắc Kì”. Những người lính Bắc chỉ là cái cớ. Nếu
    bạn muốn đề cập về một chế độ Cộng sản lạc hậu, bảo thù thì xem ra
    chúng ta có nhiều điểm chung. Nhưng về phần những người lình Bắc thì tôi
    có đôi lời muốn nói. Các bạn có thể coi họ như những tên Cộng Sản,
    những kẻ chiếm đóng. Nhưng họ thì coi các bạn là “miền Nam ruột thịt”,
    là anh em, là gia đình. Con người ta không dễ bằng mình vào lửa đạn chỉ
    để “sĩ diện” với các bạn đâu! Đừng chế nhạo họ, vì họ không đáng bị như
    vậy. Giải phóng? Vâng, các bạn có thể coi sự giải phóng ấy là cướp đi
    những văn minh vật chất mà người Mỹ mang đến. Nếu không có “giải phóng”
    thì tốt biết mấy. Bây giờ các bạn đã được sống trong sự phát triển chẳng
    kém gì Hàn Quốc, Singapore, hay Hong Kong! Tôi không phản bác điều này
    vì chính chúng tôi cũng đang bị chế độ đó kìm kẹp. Nhưng việc chụp mũ
    những người Bắc chúng tôi là Cộng Sản, là những kẻ cướp ngày, là những
    thằng huênh hoang, sĩ diện thì xin bạn nghĩ lại. Cùng tổ tiên, cùng
    tiếng nói, cùng văn hóa, chúng tôi luôn coi nhân dân miền Nam là anh em.
    Lịch sử đã là quá khứ, cả bạn và tôi đều chẳng thể thay đổi nó được
    nữa. Chúng tôi cũng như các bạn, khao khát tự do và văn minh. Đất nước
    chúng ta đã quá nghèo, đã quá lạc hậu so với thế giới. Chúng ta còn cần
    thêm những định kiến và sự chia rẽ nữa hay sao?

    • Bác sao thì cháu vậy, ngọt nhạt gớm!

      Một mình bác “dự trữ” cả trăm bí danh để lúc nói lời nhân nghĩa, khi kích động giết người. Nay cháu Đạt Nguyên, Cao Vũ, Phó thường dân, 5th…cũng y chang…một ” bí danh” HOA CÚC. Đẹp mặt nhỉ!

      Đấm bòi vào nói chuyện với bọn…lưu manh con cháu bác!

    • Có lẽ tác giả thiếu một câu “thòng”, người miền nam và ngay chính gia đình tôi rất thông cảm với người dân miền bắc phải sống với một chế độ phi nhân. Anh tôi thường nói mày mà sinh ra ngoài bắc mày cũng vậy thôi. Chúng tôi chỉ khinh miệt giới lãnh đạo CSVN và cái quân đội giải phóng của họ và hình ảnh những “bộ đội” và ngay những công chức người bắc vô nam làm việc trong miền nam đã để lại hình ảnh của một chế độ mới sẽ như thế nào.

      • Cam on Thanh Nguyen da ” Thay loi muon noi ” – Ko fai nguoi viet che cuoi vi nguoi Linh XHCN
        ma ho muon noi len giua 2 che do no khac biet nhu the nao thoi – Chi la ho ko kheo trong cach viet – Toi la nguoi mien Nam dang song o Canada – Khi doc bai viet nay toi lai thay dau long cho nhung nguoi da & dang song o ngoai Bac hon la che cuoi – Ho ko van minh , thieu hieu biet ko fai loi o ho – Hy vong 1 ngay chinh quyen CS nen quan tam hon cho doi song & nang cao trinh do cua moi nguoi dan , de cho VN cang ngay cang phat trien ngang hang voi nhung QG da phat trien – Day cung la dieu ma nguoi Viet Hai Ngoai dang tran tro !

  9. Câu hỏi đặt ra là, người tự cho mình “khôn” sao lại là người thua cuộc???? Thông minh mà, giỏi mà, giàu mà, vũ khí mạnh mà, đánh không lại mọi rợ trên rừng xuống là sao???? Họ “ngu” thật, nhưng lịch sử ghi nhận họ là người chiến thắng….40 năm rồi mà vẫn nghĩ là mình khôn hơn, xui nên mới bại. Cũng là người Việt nói tiếng việt, máu Việt chảy trong người, sao phải chia phe chém giết, chửi rủa nhau. Thời đại mới đã mở ra, hòa hợp dân tộc mới là điều quan trọng, là xu thế hiện đại nhất bây giờ.

    • Hòa hợp như thế nào ? Chúng tôi luôn bị kỳ thị khủng khiếp như lý lịch phải ghi Ông, Bà, Cha , Mẹ trước năm 1975 sau 1975 làm gì ? ở đâu ? Cơ quan nhà nước thì toàn COCC, CCCCC chứ thường dân có ai vào được dù có tài đến đâu ?

    • câu hỏi đặt ra là dân Việt, nói tiếng Việt tại sao cưỡng chiếm miền Nam đẫm máu? Đất nước thống nhất nhưng đổi lại hàng triệu người lao ra biển, hàng trăm ngàn người bỏ xác trong tù cải tạo, nhà cửa bị cướp bóc dưới danh nghĩa “đánh tư bản”. Chiến thắng hay bại trận cũng chỉ là do ngoại bang mà thành, cái phải suy gẫm mới chính là những điều “đau đớn lòng” kia!!!

    • @ Phó thường dân: Bạn đừng nói lập lờ như vậy, ai “thông minh mà, giỏi mà, giàu mà, vũ khí mạnh mà, đánh không lại mọi rợ trên rừng xuống”? Bạn muốn nói về nhân dân miền Nam, về Ngụy Quyền Sài Gòn hay về người Mỹ? Nếu bạn muốn hòa hợp dân tộc thực sự thì đừng nên lôi chuyện cũ ra mà đả kích, nói kháy người cùng nhà như vậy.

      @ Trinh Nguyen: Thứ nhất bạn nên xem xét lại từ đẫm máu. Ai đánh chiếm ai? Hay là giải phóng ai? Thứ hai không phải chỉ có nhân dân Bắc Bộ mà cả Trung Bộ và nhân dân các tỉnh miền Nam cũng đồng lòng chống lại kẻ thù chung là giặc Mỹ và Ngụy Quyền. Nếu bạn đặt câu hỏi tại sao tôi xác định Mỹ và Ngụy là kẻ thù, có phải tôi đang bao biện cho ĐCS Bắc “Cầy” không thì xin bạn kiên nhẫn đọc đến cuối. Nếu không có các chiến sĩ miền Nam làm tay trong, thử hỏi làm sao một mình quân đội Bắc Kỳ và Trung Kỳ xâm nhập được vào miền Nam, chứ chưa nói đến chuyện chiến thắng. Thứ ba bạn nên phân biệt giữa miền Nam và Sài Gòn. Đừng nhìn vấn đề một cách hạn hẹp. Đừng chỉ lập luận dựa trên cái danh Hòn Ngọc Đông Dương mà nghĩ rằng người Mỹ đến như những nhà tài trợ, những nhà nhân đạo, những nhà đầu tư và nghĩ rằng miền Nam hay Sài Gòn lúc đấy là thiên đường. Ngay trên đường phố Sài Gòn đấy thôi, trong những năm ấy, người dân Sài Gòn vô tội bị bắn giết ngay trên đường, giữa ban ngày. Không cần biết người đó có phải là CS, tình nghi là CS hay không. Nhưng đó, người Sài Gòn, người Việt Nam, và chúng nó bắn giết không khác gì con vật. Và nếu nhìn ra những tỉnh miền Nam khác thì bạn ơi, chúng nó, Mỹ, Ngụy, chúng nó tập trung nhân dân các ấp có cả trẻ em, người già lại mà bắn, mà đốt xác. Chúng vào tận nhà hãm hiếp phụ nữ rồi lôi ra thảm sát. Ngay trên đồng bằng sông Cửu Long đấy thôi, có người má nông dân già đang cày ruộng, thấy trực thăng Mỹ xà xuống mà không biết, mà chạy thì chúng nó bắn tên lửa xuống. Da thịt văng lên cây, con cái phải ra mà nhặt nhạnh đến cả cái răng. Và bạn ơi, đây không phải là hư cấu, nó được trích ra từ một bài báo do 1 tác giả người Mỹ, với cái nhìn khách quan, viết và đăng trên tờ The Guardian: http://www.theguardian.com/news/2015/apr/22/vietnam-40-years-on-how-communist-victory-gave-way-to-capitalist-corruption?CMP=share_btn_fb . Thứ ba, bạn không nên lấy lịch sử ra mà nuôi những oán hận trong thực tại. Ai là kẻ thù? Có phải người Bắc không? Hay là chế độ. Bạn ơi, chế độ không phân biệt bạn là người Bắc hay người Nam để mà phân biệt đâu. Người Nam chịu khổ dưới chế độ thì người Bắc được ưu tiên hơn ư? Không đâu bạn ạ. Đừng chỉ dựa vào định kiến để mà đánh giá và đưa ra kết luận.

      • “Ngay trên đường phố Sài Gòn đấy thôi, trong những năm ấy, người dân Sài
        Gòn vô tội bị bắn giết ngay trên đường, giữa ban ngày. Không cần biết
        người đó có phải là CS, tình nghi là CS hay không. Nhưng đó, người Sài
        Gòn, người Việt Nam, và chúng nó bắn giết không khác gì con vật. Và nếu
        nhìn ra những tỉnh miền Nam khác thì bạn ơi, chúng nó, Mỹ, Ngụy, chúng
        nó tập trung nhân dân các ấp có cả trẻ em, người già lại mà bắn, mà đốt
        xác. Chúng vào tận nhà hãm hiếp phụ nữ rồi lôi ra thảm sát.”

        Bạn nhặt những tin trên từ đâu vậy? từ báo đảng chăng? hay từ báo The Guardian ?Có phim ảnh gì để làm bằng chứng không, nếu chỉ bài viết không, thì ai viết lại không được
        Ngay như bài viết của The guardian thì khối gì thằng phóng viên tây phương cảm tình viên của CS có thể viết ra. !
        Thật nực cười, ngay tại một miền đất tự do, nơi phóng viên ngoại quốc săn tin nhiều như ruồi, mà những gì bạn kể ra lại giống như ở một cái đất nước rừng rú nào ở Phi châu, mà tuyệt nhiên không một hình ảnh nào minh chứng !

        Có một câu hỏi mà bạn hãy nên tự hỏi mình: Chính quyền “Mỹ-Ngụy” “ác” như thế, nhưng trong các khúc phim chiếu về chiến tranh VN vẫn còn trên internet, đuợc quay bởi tụi báo chí tây phương- trong đó không thiếu gì tụi phóng viên thiên công như tên viết bài báo trên The Guardian mà bạn đã dẫn- cho thấy, trong suốt hơn 20 năm chiến tranh, khi phải chọn lựa giửa Quốc gia và Cộng sản, người dân VN luôn luôn chạy về phía Quốc gia mà không bao giờ có chuyện chạy ngược lại về phía CS, điều đó đã nói lên rất rỏ ràng là bên nào chính nghĩa, bên nào phi nghĩa !

    • Cũng là người Việt nói tiếng việt, máu Việt chảy trong người, sao phải
      chia phe chém giết, chửi rủa nhau. Thời đại mới đã mở ra, hòa hợp dân
      tộc mới là điều quan trọng, là xu thế hiện đại nhất bây giờ.
      40 nam truoc CSVN ma nghi nhu PTD thi Nam Bac VN se hoa binh nhu hai thang Trieu Tien va Nam Han. Mong rang Trieu Tien khong nhap cang cai chien thang 30/4/75 cua CSVN

  10. Điều này là bình thường vì họ từ dưới quê hoặc miền Bắc mới vào. Họ lạ lẫm với những cái mới. Thử hỏi bạn có lạ lẫm và mất thời gian thích nghi với những cái mới không? Thử đeo google glass vào xem có thấy mới lạ không? Đem những phản ứng bình thường của con người với những thứ mới lạ làm trò đùa, làm luận điệu chống Cộng thì bạn quá kém, quá ngu dốt và rất vô văn hoá. Đặc biệt toàn là nghe kể, tận mắt thấy tai nghe? hay tam sao thất bản?

    • ĐẰNG SAU những phản ứng bình thường với những thứ mới lạ mới là điều đáng nói!

      Trong những trường hợp bình thường đối với những gì mình chưa biết, chưa nghe, chưa thấy…thì người ta dè dặt tìm hiểu, Nếu có “sĩ diện” thì cũng ậm ừ cho qua lần rồi âm thầm học hỏi…Khác hoàn toàn với thái độ, lời nói cuả ‘bộ đội cụ Hồ’ . Nói thẳng ra đó là bản chất khoác lác, khoe mẽ, sĩ diện hão cuả một số người miền Bắc, lại thêm cái mặc cảm tự ti do đốt nát, quê muà cuả con cháu Bác đứng trước thực trạng miền Nam văn minh, tiên tiến, và cái thói một tấc đến giời cuả “đỉnh cao trí tuệ” CS nên mới đẻ ra những chuyện cười ra nước mắt !

      KHOE:
      *Tivi chạy đầy đường là “phản ứng bình thường”… trưóc cái lạ?
      *Cà rem ăn không hết đem phơi nắng là ‘phản ứng bình thường”… trước cái mình chưa biết bao giờ?

      Ông Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, rồi hết Bô này, Viện kia hô hào, mở các cuộc hội thảo nhớn, bé để cho một số cán bộ sửa tên nhà bảo (hộ) sanh thành …Xưởng Đẻ ư? Đó là “giữ gìn sự trong sáng cuả tiếng Việt” à?

      Định đến bao giờ mới chịu từ bỏ ngu dốt, và vô văn hoá hả Cao Vũ?

      • Văn minh, tiên tiến chỉ có ở Sài Gòn và vài đô thị mà thôi. Họ lạ lẫm, ngạc nhiên là phản ứng bình thường. Cái thời iPhone 2 mới ra, cầm xài thử thì chả hô lên chứ mà im lặng tự mày mò. Lính Bắc Việt trong rừng, đào đâu ra tivi với tủ lạnh hả, cả đời không biết tới kem thì chỉ nghĩ kem như cá, như thịt, ăn không hết đem phơi khô. Sự trong sáng của tiếng Việt là không nằm ở chỗ xưởng đẻ hay không vì họ không có được học nhiều, đa số là đánh nhau xong thì giải ngũ về làm. Ngu dốt, xin lỗi bạn chứ trình độ văn hoá của bạn chỉ sợ thua tôi xa còn vô văn hoá thì bạn chắc chắn là điển hình rồi

        • “đánh nhau xong thì giải ngũ về làm ” , “xin lỗi bạn chứ trình độ văn hoá của bạn chỉ sợ thua tôi xa còn vô văn hoá thì bạn chắc chắn là điển hình rồi” bạn có hiểu Frank Phan nói gì không ? bạn ngu dốt thật mà!

    • Chuyện hài cộng Sản là có thật và nhiều lắm.Ở Tiệp sau khi Dân Tộc Tiệp đã quyết sạch cộng Sản bằng cuộc cách mạng nhung xây dựng một Xã Hội Đa Nguyên Dân Chủ Tự Do , các quan Bộ Trưởng Việt cộng sang Tiệp thăm, đứng trước Chế Độ mới chống cộng triệt để vẫn ngiêu ngao đọc diễn văn ca ngợi tình hửu hảo giữa hai đảng cộng Sản Anh Em đã đưa 2 Dân Tộc tiến nhanh , tiến mạnh , tiến vững chắc lên Chủ Nghĩa Xã Hội.
      Bức ảnh thằng cộng Sản này đòi phân hóa Chính Phủ Ông Obama là có thật

      • xin phép cười vào mặt bạn vì sự ngu dốt của bạn. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gặp Obama thành phân hoá, phân hoá bằng cách nào đây? Chỉ ra xem? Xin hỏi, hiện tại Tiệp là nước nào thế? Tiệp Khắc tan rã năm 1992 do đó không có chuyện bạn vừa nêu. Kiến thức hạn hẹp

        • Nếu Bạn là Con Quan cộng Sản từ cấp Tỉnh trở lên hoạc là cấp tướng trong Quân Đội Bạn xin vào tìm ở hồ sơ lưu trử Trung Ương HN mấy bài diễn văn của Thằng Hề này trong đó có bài phát biểu của Thằng này, về 2 Thằng cộng Sản nghèo đói nhất Thế Giới đòi canh giữa Hòa Bình TG và bài phát biểu của Thằng này đòi phân hóa Chính Phủ Ông Obama trong lục đang ngữa tay xin viện trợ MỸ còn Bạn có sách tiếng Cez và Slowakia mà không hiểu bất kỲ về đề tài gì Tôi sẻ dịch ra tiếng Việt cho Bạn

  11. tác giả viết rất đúng (theo những gì tôi được nghe kể) nhưng giờ tôi nghĩ lại thấy cũng bình thường.
    Họ, những người bộ đội quê mùa của bạn cũng chỉ là những quân tốt mà thôi. Họ quê mùa thì cũng đúng thật vì hồi đó Sài Gòn là hòn ngọc biển Đông hơn cả Seul, Singapore thì sao ko quê được. Tuy nhiên họ lại hành xử của kẻ GIẢI PHÓNG, nôm na trong đầu óc họ là họ phải ở chiếu trên (XHCN là nhất) so với dân miền Nam. Thử nghĩ thời kỳ 1975 thì khắp nơi lạc hậu ntn trừ SG ra. Tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều với cả người Bắc kẻ Nam thì cho đến bây giờ người Bắc vẫn bị ảnh hưởng nếp sống trc 1975. Tuy nhiên cách hành của tác giả cho thấy một định kiến hơi cao về người Bắc nói chung. Quá khứ đã qua rồi chúng ta nên tìm giải pháp cho những điều tốt đẹp hơn chứ ko phải để dìm người khác. Bởi vì CHÚNG TA KHÔNG THỂ TÁCH RỜI HỌ ĐƯỢC.

  12. Với quan điểm mình tin mấy cái bạn kể ở trên là thật nên lúc đầu mình suy nghĩ, cái bạn này viết cái bài này chẳng phải để chê dân Bắc Kì thời đó hai lúa hay sao? Nhưng có thật hay không hỡi người ơi. Còn nhớ không? Cái ngày mà ông Hồ Chủ Tịch đứng trước quản trường Ba Đình độc bản tuyên ngôn độc lập, mấy ông cận thận của ổng đứng kế bên với vét của Tây, nhìn sang trọng, xa xỉ và đau lòng đến không tả được. Đến sau cùng, những con người lam lũ ấy, vẫn là những người với tâm hồn đơn giản, muốn tự do, khát khao hạnh phúc. Nhưng đôi mắt họ đã mờ…..

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI