16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã được chứng minh

Featured image: Manhhai

 

Một bữa nọ ngồi xem Paris By Night, hình như là cuốn Huế – Sài Gòn – Hà Nội thì phải, tôi được xem một tiết mục vô cùng xúc động. Đó là tiết mục nhạc cảnh Hát Trên Những Xác NgườiNhững Con Đường Trắng do Khánh Ly & Quang Lê trình bày. Một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu tôi: Tại sao lại quá nhiều dân thường chết thế kia? Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu và thật khốn nạn khi biết rằng, thỏa thuận ngừng bắn ngày Tết thế rồi trở mặt tấn công để “địch không kịp trở tay”. Đã vậy còn sát hại những người dân Huế vô tội chẳng có lý do y như phiến quân IS bây giờ. Câu nói của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được chứng minh:

“Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm.”

Chưa hết, tôi còn thật sự thấy sốc khi biết rằng từ lúc thành lập cho đến tận nay, đảng Cộng Sản Việt Nam còn làm nhiều trò bẩn thỉu và độc ác khác (cố ý hay vì ngu dốt mù quáng?) như sát hại, giam cầm các nhân sĩ trí thức không theo lý tưởng của Đảng (vụ Nhân Văn Giai Phẩm, vụ Hồ Con Rùa), cải cách ruộng đất 1950 cho ném đá tới chết những người từng cưu mang Đảng, giam cầm tù tội hơn nửa triệu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau 1975, tịch thu và đốt văn hóa phẩm miền Nam dưới chiêu bài “đồi trụy, ủy mị, tàn dư Mỹ Ngụy”, cho công an chìm, côn đồ hành hung những người bất đồng chính kiến dám nói lên sự thật… Nhiều lắm, nhưng mà những cái này chẳng có trong sách giáo khoa đâu.

Tôi là một sinh viên. Tầng lớp mà đã từng góp phần làm sụp đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn trước 1975, tầng lớp đã làm rúng động Đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1976 & 1989, tầng lớp đã làm rung chuyển chính phủ Hồng Kông năm 2014.
Tôi cũng muốn được dấn thân mình đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp như những Alex Chow, Joshua Wong. Thế nhưng…

Khó lắm, chẳng làm gì được vì chính phủ này quá tinh vi. Này nhé, từ lớp 10 trở lên tôi đã bị bắt buộc phải kết nạp Đoàn viên (Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh). Một cái tổ chức mà tham gia mỗi tháng bạn phải đóng phí để các anh các chị cán bộ họp. Khi có phong trào nào như Mùa Hè Xanh, mít tinh ngày phòng chống HIV/AIDS, hiến máu… thì bạn sẽ được gọi đi cho đủ “quân số”. Đi với những đứa đi làm thì ít mà chụp ảnh tự sướng thì nhiều. Làm xong rồi thì bye bye em, cấp trên có khen gì, thưởng gì anh chị lãnh giùm cho. Rồi sinh hoạt, nội dung: “Cảnh giác với thế lực thù địch, không được tham gia biểu tình chống Trung Quốc vì nhà nước mình chưa cho phép, phải noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hồi vụ Nguyễn Phương Uyên truyền đơn bị bắt, tập hợp đoàn viên lại nói bóng nói gió “một số sinh viên trường khác bị thế lực phản động mua chuộc, hại dân hại nước”. Thằng cha đang phát biểu (xin nhấn mạnh là Bí thư Đoàn TN Thành Phố BL tỉnh tôi) tháng trước nhậu xỉn lái xe tay ga đụng xe đạp người bán kem bên đường không xin lỗi mà còn đánh người ta, bị dân gần đó nhào ra đạp.

Rồi chưa đâu, khi kiếm việc làm thì bạn phải tiếp tục chịu kết nạp Đảng, dù là làm ở bệnh viện hay trường học. Không kết nạp hả, đừng có mơ bạn được nhận việc, tín nhiệm, tăng lương. Gia nhập đảng chính trị mà cũng bị bắt buộc là sao? Suy cho cùng thì chẳng ai muốn tham gia vào hai cái tổ chức vớ vẩn này làm gì cho mệt, toàn bị bắt buộc, ngoại trừ mấy thằng muốn thành quan để kiếm tiền.

Nên tôi quyết định sẽ viết cho quê hương tôi, viết như nhà văn Lỗ Tấn đã viết. Mặc cho những người thân bạn bè bị nhồi sọ còn đang mê muội gọi tôi là phản động. Mặc cho có bị tù đày, hành hung vô cớ. Vì chăng hy sinh một con én nhỏ mà làm nên cả mùa xuân thì cũng đáng phải không các bạn?

 

Hồ Nhất Duy

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

94 BÌNH LUẬN

  1. Tôi thấy bài viết này của tác giả có rất nhiều chi tiết mập, nhưng lại rất khó để có thể kiểm chứng. Một số thông tin tôi có thể kiếm chứng là không đúng sự thật.
    1) Tác giả tự giới thiệu là SInh viên. Khi tôi search tên tác giả Hồ Nhất Duy là sinh viên ĐH Bạc Liêu, tức là sinh viên thì chưa đi làm. Vậy thì sao bạn biết được rằng đi “làm là phải kết nạp Đảng, dù là bệnh viên hay trường học”. Xin thưa với bạn tôi đi làm 8 năm nay nhưng không phải là đảng viên. Sau 4 năm ra trường tôi xin học bổng du học nước ngoài. Thầy giáo của tôi, cố GS TS Nguyễn Phú Thùy, người được hội đồng tạp chí báo IEEE nổi tiếng trao tặng giải nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam, năm 2009 vì có những bài báo quốc tế nổi bật trong sự nghiệp nghiên cứu, được nhiều nhà khoa học trong nước kính nể. Ông được đề cử làm Trưởng Khoa ĐH Công nghệ đại học quốc gia HN, Ông làm trưởng khoa 4 năm cho đến năm cuối bị ung thư và thôi. Vợ tôi, bác sỹ bệnh viện Bạch Mai, không phải là đảng viên, là người theo Đạo, xuất thân từ thôn quê nghèo đất Thái Bình, nhờ thành tích học tập xuất sắc cũng như làm việc, nghiên cứu tốt đã được ký hợp đồng dài hạn vào Khoa Huyết Học của bệnh viên Bạch Mai, một vị trí công tác mà bất cứ một sinh viên y khoa nào cũng mong ước. Thêm một điều nữa, những công ty tư nhân, những cơ sở kinh doanh liên danh, các tập đoàn kinh tế nước ngoài không cần cái chứng chỉ Đảng CỘng sản để phê duyệt khen thưởng, đề bạt. Còn cơ quan nhà nước là bộ máy của chính quyền, nếu có yêu cầu kết nạp ĐCS cũng chỉ là tấm vẽ thông hành để cho người làm việc mà thôi. Không có đảng thứ 2 đối trọi ở VN thì việc vào đảng không mang ý nghĩa chính trị mà chỉ như một hình thức thủ tục. Nếu bạn là người giỏi và không chống đối nhà nước thì dù bạn có là Đảng VIên hay không bạn vẫn được trọng dụng. Nếu bạn là những nhà khoa học giỏi, bạn càng được trọng dụng và kĩnh nể trong lĩnh vực khoa học.

    2) Tác giả nói “cải cách ruộng đất 1950 cho ném đá tới chết những người từng cưu mang Đảng” là sai sự thật. Bởi câu nói đó mục đích là phủ định toàn bộ những ưu điểm của cải cách ruộng đất năm 50, và soi vào khuyết điểm để phủ quyết nó. Tầng lớp Địa chủ bị nhân dân nghèo ghét cay ghét đắng thì bị đem ra sử bắn thời đó là hoàn toàn có thể hình dung được. Số người địa chủ Cưu Mang cộng sản chỉ là rất ít, một số bị kết oán oan là do một số các cán bộ cộng sản có tư thù mà lợi dụng mượn dao giết người. Cố tổng bí thư Trường Trinh là người đứng đầu cuộc cải cách ruộng đất này, đã không sát sao để xảy ra nhiều vụ tố oan, ông đã bị cách chức vị lãnh đạo cao nhất của ĐCS cho đến tận những ngày cuối đời năm 88. Bản thân Cụ Hồ cũng đã đứng ra xin lỗi về những sai sót trong cải cách ruộng đất. Nhưng về cơ bản thì người cày đã có ruộng để cày. Nhắc thêm lịch sử thời đó, những năm 55 rất nhiều chiến sỹ cách mạng ở Miền Nam khi đó bị các chính sách của chính quyền cụ DIệm truy lùng, diệt hoặc lưu đày ở côn đảo, cho thấy chế độ nào cũng có cái tàn khốc của nó.

    3) Câu nói “Đã vậy còn sát hại những người dân Huế vô tội chẳng có lý do y như phiến quân IS bây giờ” là hoàn toàn bịa đặt sai sự thật. Bởi nếu CS “sát hại những người dân Huế vô tội” thì toàn bộ người dân ở Huế đã bị giết hết chứ không phải con số 300-400 như nhà báo chiến trường Sài Gòn của Mỹ
    Marilyn B Young đã viết trong cuốn chiến tranh Việt Nam năm 1990. Thứ 2 nữa là không một vị tư lệnh nào ra lệnh giết dân thường vô tội cả bởi CS lấy chỗ trú là dân, đem hết dân ra giết là tự giết mình, CS không ngu dốt mà làm điều đó. Chỉ có thể là những vụ xử bắn nhầm, những vụ trả thù cá nhân, những người tù binh chính quyền sài gòn bị giết trên đường rút lui, những người bị chết do pháo đạn giao tranh, được phía VNCH thu lại và phóng đại lên để khuếch đại tội ác của CS. Chú ý một điều, năm 68 một đoạn phim ghi lại cảnh một đại tá Cảnh sát sài gòn chĩa súng vào đầu bắn chết một tù bình biệt động cộng sản ngay trên đường, cho thấy thù hận của họ như thế nào. Trong lúc cam go không thể có chuyện nhân đạo. Cũng như toàn bộ ngôi làng ở Mỹ Lai bị lĩnh Mỹ ném bom khi lính cộng sản cố thủ trong làng đó.

    Lời kết cho bạn: Bạn có thể ghét cái chế độ cộng sản này vì lý do cá nhân nào đó của bạn. Nhưng những người dân VN có ủng hộ nó nay không không phải ở bạn nói ra, hay là do chính phủ tuyên truyền mà được. Người dân là gốc của mọi chế độ. Nếu như chế độ VNCH được người dân ủng hộ hết mực, những vị tướng tá của VNCH tài năng xuất trúng như lời của họ thì VNCH đã không sụp đổ nhanh chóng sau khi Mỹ rút. Người dân số đông dù bị tuyên truyền cũng không bao giờ bị ngu, bị mù. Chỉ có những số nhỏ là con cháu lĩnh VNCH, bị mù không am hiểu mà làm liều thì luôn có. Thời Pháp Thuộc không có tự do dân chủ, chính phủ pháp đàn áp mà người dân vẫn biểu tình thì ngày nay cũng vậy, nếu người dân đã căm hận chế độ thì tự khắc sẽ có biểu tình. Còn nếu không có biểu tình số đông thì tức là dân và chính quền vẫn không có mâu thuẫn cực độ. Hãy biết quy luật tự nhiên là gốc. Nhưng nói cho bạn một điều sự thật đang diễn ra, Chính quyền Cộng sản đã đổi mới kinh tế từ năm 86 xóa bỏ hợp tác xã- cái lõi của bao cấp, bắt tay hợp tác quốc tế, hòa giải với Mỹ, được Liên Hợp Quốc công nhận thì những ngôn từ ám chỉ “Cộng Sản” của bạn nói, nó đã lỗi thời lắm rồi. Khi ĐCS việt nam còn biết lấy dân làm gốc, biết sửa đổi khuyết điểm, thì mọi bài viết của bạn hô hào lật đổ Chính Phủ đều được quy vào là phản động. Người dân, những người bạn của bạn họ không ngu, không mù đâu. Nếu họ bị áp bức bất công thì họ cũng sẽ nổi dậy đấu tranh, nhưng rất tiếc là mọi thứ chỉ trên cửa miệng vì họ không bị áp bức bất công đết tột độ, không thể sống được. Nếu CS VN là mafia bảo thủ, hại dân hại nước không biết mở của thì đã theo Liên Xô sụp đổ từ những năm 90 rồi, không thể tồn tại đến giờ.

    • bạn thật quá ngây thơ và tội nghiệp, mọi tai ương mà người dân Saigon&Miền Nam VN gánh chiu hiện nay dưới ách cs đều bắt nguồn từ “bác hồ” kính yêu của bạn đấy, không phải tự nhiên mà csVN ( mà theo bạn nói là bọn Bắc Kỳ 75) lai có thể hành động ngồi xổm lên pháp luật để cướp hết của cải&công sức lao động cũa dân Miền Nam nói riêng và VN nói chung làm của riêng đâu

  2. Mình không ghét Bác Hồ thậm chí rất phục Bác giữa ngàn dân VN mà chỉ mình Bác vạch ra đường lối đấu tranh sáng suốt nhất. Nhưng lại ghét bọn Việt cộng vô cùng đặc biệt là bọn BẮC KÌ CHÓ. Tụi đánh vào Dinh toàn là lũ BKC để bây h nó thao túng vào SG hết mẹ lun. Giàu là bọn BK đi làm công vẫn là dân SG làm bnhiu nộp ngân sách ra HN. Tui nói thiệt cả ngàn đời sau này Nam và Bắc mãi mãi ko hòa bình vs nhau đâu. Vụ vào Đoàn mình ko vào lun mặc dù năm nay là thi đại học

  3. Đảng cộng sản Việt nam do đảng cộng sản Trung quốc đẻ ra và nuôi dưỡng. Thấy được điều rõ ràng đơn giản này thì mọi việc từ năm 1930 cho đến nay đều được tường minh, dù còn có rất nhiều kẻ tung lý lẽ hỏa mù để khỏa lấp sự thật này!

  4. Mả cha mày,cuối cùng thì mày cũng lộ ra cái trí thức ngu dốt học thức viển vông của mày.Học thức của mày có được không phải vì mày thông minh.Đa phần những thằng như mày được sang nước ngoài du học không phải là những con người giỏi thực thụ,chẳng qua chúng mày đều là con cái nhà quyền chức cộng sản lắm tiền nhiều của vì tham ô mà có mà mày mới có điều kiện.Nếu không thì bố mẹ mày là doanh nhân đi chăng nữa thì cũng chỉ số ít.Bố hay mẹ mày làm bác sỹ,luật sư thì cũng để có tiền cho mày ăn học bên đó thì cũng phải cướp bóc tiền bạc trên sự đau khổ của người khác.Vậy mày đang chửi ai?

    • bạn hiền, ba mẹ mình làm giáo viên, và mình biết có nhiều bạn nhà không giàu nhưng cũng cố gắng để qua bên này học – không phải vì ở VN tụi mình không giỏi, mà là vì cái tụi mình học tốt thì ở VN lại coi nó là nghề thấp kém, không cao quý như kỹ sư, bác sĩ, luật sư v.v này nọ. Nên bạn đừng chửi người khác chỉ vì bạn NGHĨ bạn biết họ như thế nào, ok?

      còn tác giả…có khi bạn ấy gặp phải những mặt không tốt nhiều hơn thôi, đâu phả ai cũng như ai, nên suy nghĩ khác. Nơi nào là để nói lên ý kiến về 1 vấn đề, không phải để lăng mạ người khác, nên làm ơn, dùng cục xà bông mà súc miệng dùm đi.

  5. Theo mình thấy 1 vài quan điểm trên là đúng, nhưng 1 vài quan điểm chưa đúng.
    Mình không bênh gì CNXH, vì thực trạng là việc mình thấy hàng ngày và hàng giờ đúng như tác giả nói. Có điều các bạn làm gì để mọi thứ tốt lên 🙂 chứ không phải đạp đổ cái đang có để đạt được mong muốn của mình 🙂 .
    ĐCS VN đánh giặc như nào thì ai cũng đã thấy, chỉ có làm kinh tế, làm chính trị và chăm lo cuộc sống nhân dân còn nhiều nếu không muốn nói là rất nhiều hạn chế. Mình không đổ thừa tại cái gì, nhưng đó là sự thật. Tuy nhiên, ngay tư duy từ khi còn nhỏ của mỗi người sinh ra trên Đất Việt, đã là chiến tranh, là thù hận, là thứ mà mọi người vẫn nói là nhồi sọ. Rồi sau nhiều năm là những thứ mọi người thấy, đó là tham ô, đút lót, công quyền… nhưng đâu phải là bất kể ai cũng như vậy. Các bạn cứ cố đả phá mãi cũng sẽ chỉ là những hành động yếu ớt, ít tác dụng để rồi lại bị mang danh là phản động cho lòng yêu nước của mình. Hãy nhìn rộng hơn, và làm việc gì thực sự có ý nghĩa, mà ý nghĩa nhất là phải đoàn kết 1 lòng, có được tiếng nói mà đông đảo người dân ủng hộ, khi đó những quan điểm trên mới thực có giá trị và kết quả. Thân.

  6. tranh cãi làm j,cái gì cũng phải có cái nhìn đa chiều,các b chịu khó đọc thêm tác phẩm của bên kia đi rồi tự đưa ra ý kiến.Còn theo ai là quan điểm của mỗi cá nhân.Tìm Bùi Tín,Vũ Thư Hiên…..mà đọc xem chế độ CS ở VN nó là gì…..

    • Tôi đọc rồi!
      Bùi Tín, Vũ Thư Hiên là những nhân vật bất đồng chính kiến với ĐCS và đã lưu vong ở nước ngoài.
      Một vài nhận định khách quan:
      – Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc thế giới năm 1977, chính quyền CSVN được toàn thể thế giới công nhận là chính thể duy nhất tại VN.
      – Việt Nam đổi mới kinh tế năm 1986, xóa bỏ chế độ bao cấp – hợp tác xã, cái sương sống của chủ nghĩa cộng sản, chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Chấp nhận sở hữu tư nhân.
      – Việt Nam và Mỹ bắt tay hợp tác, rỡ bỏ cấm vận năm 1995. Các công ty liên doanh nước ngoài, các công ty nước ngoài, các tập đoàn kinh tế lớn như SAMSUNG, Phillip, Intel, Canon, HSBC, Shell… đã đến Việt Nam đầu tư. Cùng năm đó VN ra nhập Asean.
      – Năm 2007 Việt nam ra nhập WTO.

  7. – Bất kỳ ai chỉ nhìn vào thành tích dân số đứng 14 thế giới và GDP đứng thứ 59 đều hiểu ĐCS đã đóng góp như thế nào cho đất nước, khỏi dài dòng.

    – Còn nhân cách con người thì chỉ nhìn vào thực phẩm bẩn và cảnh sát giao thông là biết. Chưa nói công chức công quyền, thuế má…
    – Các bạn có thể tự bịt mắt mình, nhưng rõ ràng bạn không mù.

  8. Điều trước tiên các bạn phải nhận định rỏ về nước Mỹ đó là sự tự do của chính quyền đã dành cho người dân họ có đúng như họ quảng bá hay không?thứ nhì các bạn hãy xem đó là lí do tại sao và từ đâu?kế tiếp là các bạn hãy suy nghĩ những điều đó nó đã có ích lợi gì cho nước Mỹ?và tiếp nữa thì sau khi nhận thức những đều đó thì các bạn cần phải so sánh đến những thành công của nó đang có chiều hướng dừng lại hay vẫn còn đi lên tiếp tục,và tiếp nữa thì các bạn hãy đặt câu hỏi nếu nó đang có chiều hướng sẽ dừng lại thì tại sao các bạn và các bạn trẻ trên toàn thế giới hiện đang vẫn tiếp tục đến đây đến nước Mỹ này để làm gì?cuối cùng thì nó có phải là một mô hình mà các bạn những thanh niên VN có cần nắm lấy những ưu điểm của nó để mà góp sức cho tổ quốc.Nước Mỹ là một đất nước chống lại chế độ CS từ hầu hết mọi vấn đề vì sao?đó là vì nước Mỹ là một đất nước của những con người.Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có câu nói rất nổi tiếng này chẳng qua vì ông là một nhà chính trị,ông đã nhận định về cộng sản qua lăng kính chính trị của ông.

  9. mình nghĩ, chúng ta chỉ có thể đưa ra nhận định của mình, và cố gắng đưa ra một cách đa chiều nhất. còn phán xét một cuộc chiến trong quá khứ là điều không dễ dàng. ranh giới giữa phải trái đúng sai có thể không còn nữa khi người lính bên nào cũng sẽ mất đi người thân, đồng đội, bạn bè. Bên nào cũng muốn dành thắng lợi, thắng lợi xong cũng lo sợ, sợ phải quay lại cuộc chiến, sợ mất đi thứ phải đánh đổi rất nhiều mới có được, phải phòng, phải triệt. Bên nào thắng cũng sẽ làm vậy thôi.

  10. Lịch sử cho thấy, dưới ách thống trị của chế độ cộng sản, những gì xảy ra ở Việt Nam khá giống với những gì xảy ra ở Trung Quốc.
    Từ cải cách ruộng đất biến những người có sở hữu đất đai trở thành tầng lớp địa chủ xấu xa trong mắt dân chúng. Kết quả, ở TQ, tầng lớp giàu có trước đây, bị gắn mác là tầng lớp khác biệt, cần phải loại bỏ, nhiều người thuộc tầng lớp này đã phải nhảy lầu tự tử (Mời mọi người xem qua Chín bài luận về ĐCS TQ ở đây https://www.youtube.com/watch?v=TcdkbFNn5m4&list=PLAF34137E9083D9D3). Việt Nam cũng tương tự.
    Rồi TQ có Cách mạng văn hóa, Đảng kích động người dân phá hủy tượng Phật, tượng chúa Giesu, đốt sách,…. Họ đề cao chủ nghĩa vô thần, nhưng lại tôn sùng Đảng, tôn sùng Mao Trạch Đông như thần thánh, như vị cứu tinh của cả dân tộc. Việt Nam cũng vậy, những gì liên quan đến VN Cộng hòa đều bị xóa sổ, không cần biết nó tốt hay xấu.
    Phải chăng, chừng nào CS Trung Quốc, CS Việt Nam còn tồn tại thì Việt Nam vẫn giống như một huyện nhỏ của Trung Quốc trong cảm nhận của nhiều người.

  11. Các bạn thì giỏi rồi , các bạn được ăn được học ở nước ngoài cơ mà , nhưng mà được ăn học ở nước ngoài không để về nói xấu quê hương nhưng nếu giỏi thật sự thì các bạn đem cái kiến thức học được ở nước ngoài ấy về xây dựng quê hương đi.
    Tổ chức nào chả có lỗ hổng , nhà nước nào mà không có sâu mọt , bạn tưởng mỹ thì hay lắm ,tốt lắm à , sao nó tốt nó hay thế mà nó lại đi xâm lược , lại làm cho 1 dân tộc anh em nói cùng 1 thứ tiếng đánh đấm lẫn nhau
    Lúc nào các mở miệng ra cũng là Đảng thế này , nhà nước thế kia , biết nó như thế rồi sao không về mà thay đổi nó đi , sao không đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp như những Alex Chow , … mở mồm ra là kêu khó , kêu không làm được , không làm được thì đừng nói .

    • Bạn không thấy bạn buồn cười ak?
      Những người ở nước ngoài: Các bạn giỏi thì về VN đóng góp cho đất nước đi
      Những người ở trong nước: Không thích chế độ này thì ra nước ngoài mà sống
      Đất nước này có quá nhiều vấn đề, chỉ có điều bạn ở nhà nhiều quá, làm anh hùng bàn phím nên mới thấy những điều này là bình thường, có cũng được mà không có cũng chả sao. Thậm chí Trung Cộng đang xây đảo nhân tạo ở Trường Sa nhưng nó xa đất liền quá nên bạn cũng thấy nó như bình thường đúng ko? “Tổ chức nào chả có lỗ hổng , nhà nước nào mà không có sâu mọt” nhưng quan trọng một điều là phải biết cách thay đổi sửa chữa, và điều này thì ĐCS không làm được. Thay đổi đất nước? Bạn nghĩ điều này dễ như những lời bạn nói ra ak? Thay đổi đất nước không phải là một sớm một chiều, muốn luôn và ngay được. Những người ở nước ngoài cũng lo lắng cho đất nước, cũng một lòng hướng về Tổ quốc nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc thức tỉnh những con người trong nước đã bị ĐCS nhồi sọ đến mụ mị đầu óc. Muốn thay đổi được đất nước thì chính trị phải thay đổi, cái ĐCS này phải được thay máu hoàn toàn vì năng lực lãnh đạo đất nước của họ quá yếu kém và chỉ biết có tham nhũng. Bạn nói thì hay lắm nhưng nếu mà bạn được ra Mĩ thật thì chắc là chẳng muốn về :))

          • mình chưa bao giờ ra nước ngoài , nhưng bố mẹ mình đã từng ở đó và mình đã nghe những câu chuyện thật từ chính họ , và họ cũng vất vả không kém những người nghèo bây giờ , tùy cái mà gọi là ” nước ngoài ” bạn ạ . Mình có người thân bên Mĩ , chồng là người Việt nhưng lại công tác bên đó nên ở đó luôn , chị nói chị rất muốn về Việt Nam và chị nhớ tiếng nói ấy quá , nhưng con nhỏ đâu phải muốn về là về . Đó là mình góp ý cho bạn trường hợp ” muốn về cũng không về được “

        • Thích hay không là quyền của mỗi người. Mình không phải là bạn, và mình cũng chả chắc chắn gì khi nói câu “nhưng nếu mà bạn được ra Mĩ thật thì CHẮC LÀ chẳng muốn về”. Còn bạn thì nên học lại Tiếng Việt đấy.

    • bạn à. Nếu chúng tôi đc quyền đưa lên tiếng nói. Chúng tôi đc quyền làm cho xã hội này tốt đẹp hơn thì chúng tôi đã làm rồi. Trong khi chúng tôi đang chật vật kiếm từng đồng tiền để đóng thuế thì cha COCC tụi nó đang ngồi ăn nhà hàng bằng tiền thuế của tụi tôi rồi. Như vậy mong bạn đủ hiểu. Chúng tôi chỉ có thể làm đc như vậy và chờ sự đổi thay trong suy nghĩ từng người.

      • Thế ở Mỹ thì ko có COCC chắc, chẳng qua nó lừa dân ở level cao hơn mà thôi. Tại sao có khủng hoảng tài chính, tại sao người đc cứu trợ không phải những ng bị lừa mà lại cứu trợ những ng đi lừa, tại sao Obama lúc chưa làm tổng thống ủng hộ cấm vũ khí còn khi lên lại phản đối…? Tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi này nhé. Không có Đảng thì nạn đói năm 45 không dừng lại ở 2 tr người để bây giờ các bạn được sinh ra và cất tiếng nói xàm đâu

          • Bạn coi Capitalism: A love story đi. Tại sao chính phủ Mỹ không cứu trợ những người vô gia cư, những người bị mất nhà, mất việc trong cuộc suy thoái mà lại cứu các ngân hàng, các hãng bảo hiểm, những kẻ đã tạo nên cuộc khủng hoảng

          • phim ? lấy phim để chứng minh, lol, ở mỹ hok thiếu nhà cho người vô gia cư ở, thậm chí tìm việc làm cho, cung cấp lương thực, nhưng điều luật khắc khe, không thuốc là, bia, …, vô gia cư xin ăn ngoài đường thì chỉ có phường nghiện, hút thôi nhé. Mấy ông bà già còn xin dc housing của chính phủ cho ở, nghèo thì còn có food stamp, medicare, Medicaid,… nếu từng ở Mỹ thì sẽ thấy, chứ đừng tự tưởng tưởng ra

          • Film này là film tài liệu hiểu chứ, phỏng vấn các quan chức chính phủ, các lãnh đạo tập đoàn và các chuyên gia. Người vô gia cư do khủng hoảng nó khác với vô gia cư do nghèo đói hay các lý do khác. Coi đi rồi hãy phán

          • Bernad Madoff! Điều gì làm nên 20 năm huy hoàng và con số 65 tỉ đó, đừng nói chính phủ Mỹ ko biết mà chặn sớm hơn, vì còn liên quan đến 1 loạt COCC khác trong giới tài chính.
            Thứ 2 rõ ràng hơn chính là các tập đoàn buôn bán vũ khí đó. Nói thẳng ra Obama sợ mấy chóp bu của các tập đoàn này 1 phép.
            Tất nhiên xã hội Mỹ ở level cao hơn rất rất nhiều so với VN vì có nhiều time, nhiều resources, nhiều nhân tài hơn nên kinh tế phát triển hơn hẳn. Nhưng đùng có nói chóp bu Mỹ sạch hơn VN, chính trị thì đâu cũng thế cả thôi. Chẳng qua thông minh hơn, ở xã hội có trật tự hơn thì phải lừa tinh vi hơn mà thôi.
            XH VN đúng là còn nhiều tồn tại, vậy nên hãy đóng góp cho nó chứ sổ toẹt và bóp méo lịch sử như cái bài này, khác gì cái giọng điệu đem đến ánh sáng và văn minh của bọn đế quốc thực dân.

          • Vn 4000 năm nên vẫn ở level thấp hơn nc mỹ 200 năm hả dư lợn viên? Mợ nó, thằng nào cày game ngu thế? Nói cho ku hay, đíu bít nó thối thà thế nào mà dân đen 5 châu cứ đổ dồn về đó ngửi c. Còn mình thơm tho quá thì dân lại chỉ muốn đi.

        • 45 55 65 75 hay bi giờ thì liên quan ếch gì đến nhau, có ơn một lần rồi muốn làm gì thì làm à.Ờ giá mà ngày xưa các cụ có làm tí cán bộ trong Đảng giờ con cháu đỡ phải lo miếng cơm manh áo,số đen vl …

          • Nếu bạn đã nói vậy , thì hãy ” có ơn một lần ” cho 90 triệu con người đã và đang sống quanh bạn đi và rồi bạn sẽ hiểu là ” muốn làm gì thì làm” cũng “DỄ” ?!
            Tôi cũng đã từng như bạn , ngồi than thân trách phận sao mà bao nhiêu “con nhà người ta ” sinh ra đã có mọi thứ trong tay , còn mình thì phải dành dụm từng ngày để sống , tại sao lại có sự khác biệt này , QUÁ BẤT CÔNG cho tôi !
            Và tôi cũng không dễ dàng từ bỏ lối suy nghĩ ích kỉ này cho đến khi cuộc sống ném vào mặt tôi bản chất của nó . Bạn chí lớn ? Bạn đủ khả năng ? Bạn dám làm ? Bạn sẽ chẳng có gì trong tay nếu gật đầu hết những câu hỏi trên kia mà ngẩn ngơ suy nghĩ về câu hỏi quan trọng nhất – BẠN ĐANG LÀM GÌ ? Bạn ngồi đó và nghĩ tai sao cha mẹ , ông bà , cụ nội cụ ngoại của mình lại không làm chức gì đó to to để cho mình được nhờ , vậy sao chính bạn không làm ngay điều đó ? Mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn lịch sử , mỗi quốc gia đều có một khó khăn to lớn của riêng mình ,cụ kị của họ làm được , vậy còn bạn ? tưởng tượng vài trăm năm sau cháu chắt bạn ca thán câu y thế này , bạn có muốn đập nó mấy cái ?! Đồng ý xã hội rối ren , nhưng bạn có thể thay đổi việc mình sinh ra ở đây , trên đất nước này không ? bạn có thể thay đổi hết màu tóc đen , da vàng bằng thuốc nhuộm và phấn sáp hay bằng y học của những nước KHÔNG- PHẢI – VIỆT – NAM . Thế nhưng tóc đen sẽ mọc lại , phấn sáp sẽ trôi đi , hóa chất vào người sẽ làm hại sức khỏe bạn , lúc đó thì dòng máu này sẽ chiến đấu , sẽ hi sinh để bảo vệ bạn , và ai sẽ thương bạn bằng bố mẹ , gia đình bạn – những con người Việt Nam . Tất cả những gì bạn làm được là sống với xã hội này và đi lên cùng nó . NGÔ BẢO CHÂU không ở Việt Nam không phải vì ông không yêu đất nước xinh đẹp này , ông vẫn ngày ngày cố gắng dựng xây nó bằng những đóng góp của mình cho đất nước , bằng những cố gắng bền bỉ của mình . Trước khi trả lời câu hỏi Bạn muốn không ? , hãy trả lời Bạn có nghĩ mình thực sự xứng đáng không ?

          • vãi c…tôi không nói bản thân mình,đang lấy ví dụ thui.chỉ là ghét cái kiểu nc động một cái là năm 45 ,động một cái là chiến thắng điện biên 54,giải phóng miền nam các kiểu trong khi ơn huệ thế nào thì chưa nói,toàn cả vú lấp miệng em.Cải cách ruộng đất cho lắm diệt cho lắm địa chủ rồi bây giờ con cháu chúng nó chả là lớp địa chủ tiên phong,thắng làm vua thua làm giặc à,ưu tiên kinh tế nhà nước để con cháu các ổng làm chơi ăn thật,tham nhũng lũng đoạn.miền Nam có tự nhiên vốn đã màu mỡ có nghèo chết đói như miền Bắc đâu mà giải với chả phóng,thống nhất thì bên nào được lợi,toàn lôi cái quá khứ ra để lấp đi cái ngu dốt bao nhiêu năm,không có quá khứ thì giờ không tồn tại dc chắc

        • 45 có cái chính quy l nào đâu, dân đói khổ quá rồi thì tự fải vùng dậy mà cướp cái ăn. Đừng có nhận công vội, tội còn chưa xử đâu. Chẳng có chút công trạng gì đâu….

    • Mình từng ủng hộ rất nhiều cho tư tưởng CNXH, nhưng cần nhìn rõ vào sự thật, mình đọc , suy nghĩ, và nhận ra: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm.” sau bao nhiêu năm độc lập người đạt được chủ nghĩa xã hội chỉ có quan chức còn nhân dân thì được gì? Lên tiếng không được, luôn đầu độc và nhồi nhét 1 chiều về tư tưởng cnxh, bóp nghẹt tự do ngôn luận, nhân dân thì vẫn phải lo miếng cơm từng ngày, lương lộc làm ba đời không mua nổi mảnh đất, sáng tạo thêm cái mới thì nói là không được phép…. đời sống và khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn. Hãy hỏi những người thân quanh bạn có đang chờ 1 sự sụp đổ của chế độ này hay không? Thì bạn sẽ thấy được chế độ này có theo ý dân hay không?

    • “Nói xấu” nếu đồng ý được hiểu là : “chỉ ra cái sai, khuyết điểm ” thỉ các vật như “tảng đá”, địa điểm “quê hương” không thể gọi là nói xấu tảng đá, hay nói xấu quê hương vì những cái này là vô tri, làm gì có cái sai, khuyết điểm để nói xấu chúng. Do đó, gọi là nói xấu quê hương là cách gọi không chuẩn xác. Cách nói của bạn thường là đánh đồng quê hương và chế độ (như nói xấu chế độ là nói xấu quê hương), đánh đồng đảng phải và Tổ Quốc (nói xấu đảng csvn là nói xấu Tổ Quốc). Không ai đi nói xấu quê hương, Tổ quốc của mình dù là bên nào. Nhưng người ta chê bai chế độ này, đảng phái kia của nhau.
      Một cá nhân nói xấu một cá nhân khác là một kẻ nhỏ mọn, nhưng chỉ có những người có tầm vóc lớn, tư tưởng rộng mới có thể nói xấu (hiểu theo nghĩa như trên) một dân tộc, chế độ, học thuyết, tư tưởng… Không phải ai cũng có thể làm được điều này.

      Nhà văn Tản Đà Việt Nam từng chê:

      Dân hai nhăm triệu ai người lớn
      Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

      Nhiều nhà văn Nga thế kỷ 19 đã trở thành những tên tuổi lớn vì đã chỉ ra những khuyết điểm của dân tộc Nga vào thời kỳ đó.

      Hay như Karl Marx được mọi người biết đến khi phê phán chủ nghĩa tư bản.
      Xã hội nào cũng có cái dỡ của nó, quan trọng thái độ chế độ xã hội đó có tán thành, dung dưỡng, ủng hộ hay phê phán, trừng phạt thích đáng, không thỏa hiệp với cái xấu đó.

      Trong khi chế độ cs đề cao, ủng hộ chế độ chuyên quyền, độc tôn đảng phái thì chế độ dân chủ lại chủ trương tản quyền (phân quyền lực thành các thành phần khác nhau), đa đảng phái. Nước nào cũng có tham nhũng cả, nhưng ở xã hội dân chủ, nó sẽ bị trừng trị thích đáng, bất cứ kẻ đó là ai, giữ cương vị cao cấp nào. Các cơ quan phát hiện tham nhũng đều hoạt động độc lập, không chịu áp lực của bất cứ thế lực chính trị nào vì nó được thiết kế như vậy để hoạt động hiệu quả. Còn ở VN thì sao ? Tham nhũng tràn lan, từ cấp nhỏ nhất đến cấp cao nhất, phổ biến tràn lan trong xã hội: ngành nào cấp nào cũng có. Không có cơ quan chống tham nhũng hoạt động hiệu quả. Những cơ quan chống tham nhũng thì tham nhũng quá cha. Ngay tổ chức cao nhất của nhà nước là dcsvn, cũng tham nhũng (trường hợp “Mạnh vương”) thì thử hỏi chống tham nhũng cái gì.

      Bạn ơi. chỉ có miền Bắc VN xâm chiếm miền Nam VN trước. Nếu nói Mỹ đóng quân ở miền Nam là xâm chiếm VN, vậy:
      1) Mỹ đóng quân ở Đức, Nhật, Hàn, Phi là xâm chiếm các nước này chắc.
      2) Mỹ xâm chiếm VN, vậy VN có mất tấc đất nào cho Mỹ chưa.
      Trung Quốc không xâm chiếm VN, vậy sao rất nhiều đất đai, biển đảo của VN nay đều thuộc TQ. Bạn không biết hay không muốn biết ?
      Chả cần những người ở hải ngoại về muốn thay đổi đất nước này. Chính những người trong nước thấy được hiểm họa sống dưới chế độ cs sẽ làm cho đất nước ngày càng lạc hậu, bị lệ thuộc càng nhiều, có nguy cơ mất nước vào tay TQ, đã nhiều thế hệ tiếp bước nhau chống lại chế độ này. Thế hệ trước đây thì có : trung tướng Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc…Lê Anh Kim
      Trung niên thì có Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu cày Nguyễn Van Hải, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài…
      Thế hệ trẻ hiện nay thì có sinh viên Phương Uyên, nhà báo Đoan Trang và đang hot nhat hiện nay là Nah-Sơn. Kể sao cho hết
      Đảng làm sai, bức hiếp dân chúng, dân mở miệng có gì không đúng. Con heo, con chó bỏ đói, đánh đập, nó cũng biết kêu lên huống hồ là con người. Chỉ có bạn là im lăng, chịu đựng, không biết đó là con gì. Tởm.

    • Tổ chức nào cũng có lỗ hổng, cũng có sâu mọt thì tại sao Đảng Cộng Sản ko cho Đảng khác cạnh tranh, rồi họ sẽ khắc phục lỗi sau. Bộ chỉ có Đảng Cộng Sản là có thể tự khắc phục lỗi thôi ah. Lập luận kiểu vẹt lảm nhảm hoài thấy dốt luôn.

  12. Tôi đồng ý quan điểm của bạn. Bạn viết đúng, hỏi thử bao nhiêu người trẻ dám dẫn thân cho đất nước hôm nay, nó cũng loạn lạc không kém thời ” ông Hồ , lúc đó gia đình khổ cực quá nên ông ấy mới ra đi vừa kiếm ăn vừa……….” cách đây 3 năm trước ae chúng tôi cũng máu lửa, cũng lên những dự án nhưng bản chất muốn đốt cháy cả dãy trường sơn mà không tính lâu dài nên đã bị gián đoạn, nhưng không sao, chúng tôi vẫn giữ được lửa, vẫn hẹn nhau một ngày trở lại không xa.
    Còn câu nói của bạn trích dẫn đó thì không đúng người nhưng đúng với cọng sản.
    Hẹn nhau sang năm về VIỆT NAM.
    Đất nước của CHÚNG TA.

  13. Chẳng có cái chính quyền nào mà ko bao giờ làm việc xấu xa khốn nạn bỉ ổi cả, đấy là bản chất của làm chính trị. Cái j cũng có 2 mặt giống như một tờ giấy. Vấn đề là làm sao để cái tốt nhiều hơn cái xấu và biết rút kinh nghiệm sửa sai. Nếu ĐCS hiện nay ko thể chấp nhận đc thì tự khắc nó sẽ bị đào thải như lẽ tự nhiên thôi, bạn cứ yên tâm!

  14. Câu nói này hình như của Nguyễn Văn Thiệu chứ đâu phải Ngô Đình Diệm do đó tôi nghi ngờ về trình độ “sinh viên” của bạn. Thứ hai, việc bạn kết nạp Đoàn không còn bắt buộc nữa, bạn có quyền từ bỏ và chẳng ai bắt bạn kết nạp Đảng cả, kể cả có làm công chức. Bạn làm ở khu vực tư nhân hay nước ngoài thì ai bắt bạn kết nạp Đảng mà thăng với chả tiến. Tôi cũng không biết bạn có đi mùa hè xanh hay chưa mà phát biểu như thế, nếu bạn đi rồi mà vẫn nói như thế thì bạn cũng chẳng hơn cái đám đi mà tự sướng như bạn nói đâu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI