20.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Em có mệt không em? (Phần 2)

Featured image: A Dose Of Words by The Noisy Plume

 

Em có mệt không em?
Khi em cứ phải gồng mình lên mà tỏ ra mạnh mẽ
Tại sao em phải tự hành hạ mình như thế
Em thậm chí còn không thể tự thương lấy bản thân mình…

Em có mệt lắm không khi em đang cố gắng từ bỏ chính mình
Em chạy theo những hình tượng mà người đời mong muốn
Em cố gắng vì mọi người muốn em như vậy
Thế còn em, em thật sự muốn cuộc sống thế nào?

Em có mệt lắm không khi em cứ mãi mãi ước ao
Ước được bằng người, sống như người ta sống
Còn cuộc sống của em thì em coi như vô nghĩa
Như vậy liệu có đáng không em?

Có một điều tôi muốn nói với em
Mỗi chúng ta đều là một thế giới riêng biệt
Không có ai phải cố gắng để “được như ai” hết
Nên em hãy sống đúng là bản thân mình!

Em buồn thì cứ khóc, mà em vui thì hãy cười
Nếu em sợ thì em hãy la hét
Đừng cố gắng tỏ ra em không hề mỏi mệt
Vì như vậy, sẽ càng mệt mỏi hơn…

Một Đời Quét Rác

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

10 BÌNH LUẬN

  1. chưa thấy ai quét rác mà vui như ngừơi nầy , chắc chánh niệm hay gì gì đó mới vui nổi , còn tôi thú thật vừa mới cắt cỏ xong , mệt thấy mẹ luôn , chờ khô mồ hôi để tắm , đọc bài thơ hỏi có mệt không ===> bực cái mình , không phải bây giờ mới mệt , từ khi sanh ra đã khốn , đã mệt rồi

    • Bạn nói đúng, từ khi sinh ra, con người đã khốn khổ, đã mệt mỏi rồi!
      Vậy cố gắng mà sống vui vẻ thôi!
      Người Quét Rác, nhưng thực chất là càng quét càng nhiều!
      Bạn mới cắt cỏ xong? Bạn mệt? Và đó cũng là một hạnh phúc nhỏ nhoi của bạn! Vì bao nhiêu người rất muốn được cắt cỏ như bạn mà đâu có được đâu?

  2. gửi tác giả. mình phải công nhận là những bài thơ của bạn rất hay và ý nghĩa. nhưng hình như ít ai nhận xét nên mình mạn phép nói vài điều. dù sao đây là thế giới ảo. cũng ko ai bik ai

    mình ko hiểu tại sao mỗi bài thơ của bạn được đưa lên mình ko bao giờ đọc liền. chỉ khi nào cảm thấy cần thiết thì sẽ vào và đọc lần đầu tiên. và mình tin chắc bài thơ của bạn sẽ nói lên nổi buồn mà mình đang có và nó cũng sẽ là một liều thuốc cho nổi buồn ấy. bài thơ này cũng vậy, nó giúp mình khây khỏa hơn nhiều.

    cảm ơn bạn. mong sẽ được đọc những bài thơ khác. mong chúng ko phải là nhưng nổi buồn để mình phải chờ đợi để có thể vào đọc nữa.

    thân

    • Mình cũng mong được viết mấy bài thơ vui, và hi vọng trong tương lai mình có thể viết được.
      Người ta ai cũng ích kỷ, khi vui thì muốn hưởng thụ một mình, khi buồn thì muốn có người chia sẻ…
      Có thể là mình quá ích kỷ khi mình chỉ viết thơ buồn!
      Cám ơn bình luận của bạn!

Trả lời Một Đời Quét Rác Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI