16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Nàng khôn ngoan nên biết cách chọn chồng?

Featured Image: Laura Gordon

 

Vài tháng trước, nàng cắt lẹm mái tóc dài bồng bềnh thành mái tóc nhát cắt nhát bỏ, vài tháng sau nữa nàng than thở tình trạng mất ngủ, sút cân, tâm trạng thất thường triền miên trên mạng xã hội, rồi vài tháng nữa nàng deactive hẳn tài khoản facebook của mình. Một thời gian sau đó, nàng xuất hiện lại với một hình ảnh mới, tinh thần mới, cố gắng xóa bỏ những vết tích tổn thương. Và… người ta ngỡ ngàng biết nàng đã ly hôn. Khi cái đám cưới hào nhoáng và tráng lệ của nàng diễn ra, ai nấy đều nức nở khen ngợi chồng nàng đẹp trai, giàu có, gia đình bề thế, ba mẹ nàng nở mặt nở mày với hàng xóm, những kẻ khác ganh tỵ trêu đùa “nàng khôn ngoan nên biết cách chọn chồng”.

Nhiều ả đàn bà lầm tưởng, hạnh phúc của một người phụ nữ là cưới một ông chồng có thể dựa dẫm, bám víu và chăm lo. Cái ví tiền và gia thế của người đàn ông mặc nhiên trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá sự viên mãn của người phụ nữ. Đầy rẫy những lần mà thiên hạ vẫn trầm trồ kèm lẫn sự ganh tỵ với nhau câu nói “Ồ, con bé đó tốt số, cưới được chồng giàu, nhà gia thế”, để rồi 1 -2 năm sau hoặc thậm chí chỉ vài ba tháng người ta lại chứng kiến cảnh ly hôn trong nước mắt.

Bởi thế, hạnh phúc thực sự của một người phụ nữ chính là sự độc lập. Có nghĩa, đủ khả năng và tự tin để làm mọi thứ mà chẳng cần bất cứ người đàn ông nào bên cạnh. Họ đủ năng lực kiểm soát được tương lai và cuộc đời mình. Đàn ông trở thành một thứ gia vị chỉ để tô điểm thêm cuộc sống vốn dĩ chỉ phụ thuộc vào bản thân họ. Phụ nữ độc lập tìm kiếm một người con trai để yêu – là chỉ để yêu, cưới một người đàn ông để làm chồng – là chồng đúng nghĩa, chứ không phải vì những thứ vật chất phù phiếm mà người đàn ông có thể mang lại.

Phụ nữ độc lập không đặt hết kỳ vọng vào người đàn ông của mình, cũng như không đặt hết tình yêu của mình vào đàn ông, họ hiểu được rằng điều quan trọng nhất của người phụ nữ là phải biết yêu quý bản thân mình trước tiên, họ biết làm đẹp và đẹp cả tâm hồn lẫn vẻ ngoài, cái đẹp của họ không phải làm mục tiêu quyến rũ những gà đàn ông trong tầm ngắm, cái đẹp họ hướng tới để thõa mãn và nuông chiều bản thân, là vì họ yêu chính họ.

Có biết bao kịch bản diễn ra của những người phụ nữ đặt yêu thương và niềm tin quá nhiều vào đàn ông, rồi tới lúc đỗ vỡ, họ ngã quỵ, sợ hãi và không đủ can đảm để tiếp tục yêu. Có biết bao người đàn bà mặc định số phận của mình vào tay người đàn ông mà họ đã gửi gắm, để rồi tới khi những người đàn ông rời xa bỏ mặc họ bơ vơ lạc lõng. Bạn có thể hy vọng chứ đừng kỳ vọng, có thể yêu nhưng đừng đặt trọn niềm tin.

Phụ nữ độc lập thường khiến đàn ông hút hồn, họ hấp dẫn bởi cái sự cá tính, mạnh mẽ và bất cần, khơi gợi nên những cảm giác muốn chinh phục của đàn ông. Nhưng có khi sự độc lập lại khiến cho những gã đàn ông yếu bóng vía khiếp sợ, những gã chỉ mong đợi người phụ nữ yếu đuối cần sự che chở của đàn ông. Phụ nữ cần đàn ông, tất nhiên, cũng giống đàn ông cần phụ nữ, nhưng những kẻ độc lập không cần ví tiền của những gã đàn ông bóng nhoáng. Điều họ cần là sự tôn trọng, sự sẻ chia, sự quan tâm và trên hết là tình yêu, để lúc rũ bỏ cái vẻ mạnh mẽ, tự tin khi bon chen với xã hội xô bồ bên ngoài, trở về bên cạnh vòng tay của người đàn ông thì họ cũng chỉ là người người đàn bà yếu đuối, mỏng manh.

 

Trang Nguyễn

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

50 BÌNH LUẬN

  1. “Phụ nữ độc lập thường khiến đàn ông hút hồn, họ hấp dẫn bởi cái sự cá tính, mạnh mẽ và bất cần, khơi gợi nên những cảm giác muốn chinh phục của đàn ông. Nhưng có khi sự độc lập lại khiến cho những gã đàn ông yếu bóng vía khiếp sợ, những gã chỉ mong đợi người phụ nữ yếu đuối cần sự che chở của đàn ông”
    Theo em cái này là do chị nghĩ thôi , chẳng có gã đàn ông nào lại hút hồn bởi những người phụ nữ độc lập cả , nếu có thì trong vài giây ngắn ngủi thôi . Đàn ông thì chẳng bao giờ thích dựa dẫm, phụ thuộc vào phụ nữ huống chi là việc yếu bóng vía , khiếp sợ . Có những việc chúng ta nên nhìn nhận 1 cách khách quan thay vì cứ 1 mực khẳng định , suy nghĩ theo quan điểm của mình =)

  2. thật là hay..độc lập tự do muôn năm…nhưng khi ở bên cạnh người minhg yêu, ng đàn ông sẽ có thể đi với mình suốt cả cuộc đời thì 1 chút yếu đuối lại là thứ gia vị để hấp dẫn và níu giữ họ…dù sao đã là phụ nữ thì cũng nên có chút yêu mềm để đàn ông còn có lí do để mà che chở..đừng lấy hết phần của họ để đến lúc đó mình lại là đàn ông và họ là phụ nữ…như thế thì thật là k hay….độc lập tự do luôn là hạnh phúc…nhưg 1 chút dặ dẫm vào ng mình yêu cũng k làm mất đi cái tự do đáng quí và đáng trân trọng đó…..

  3. tôi cũng là đàn ông và tôi nghĩ bài viết của tác giả là quá hay, nếu không xăm soi chi tiết thì nhìn chung : tư tưởng độc lập của phụ nữ và sự mạnh mẽ là điều cần thiết, những tính cách đó có thể biểu hiện ra bên ngoài hoặc ẩn giấu bên trong tùy theo kiểu người hướng nội hay hướng ngoại. tôi không bàn chuyện đàn ông bị hấp dẫn bởi kiểu người nào? hay đây có phải bài viết trên tràn ngập trên báo Phụ Nữ và Afamily.. ( nếu các bài viết kiểu này càng phổ biến hơn thì càng tốt thôi ); hãy nhìn cuộc đời một người phụ nữ thật dài theo thời gian, chúng ta sẽ thấy :

    1. đàn ông chỉ là điều kiện đủ chứ không phải điều kiện duy nhất mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho phụ nữ, thậm chí trong nhiều trường hợp người chồng = 1 tai họa suốt cuộc đời.

    2. đàn ông cũng là con người và họ cũng theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, bản chất của mỗi cá nhân là ích kỷ, người ta chỉ kìm nén với những người ta tôn trọng thôi, ai đó sẽ nói một phụ nữ có tính hy sinh thì chồng sẽ tôn trọng, trân trọng, nhưng tôi biết ngoài kia trong nhiều trường hợp thì cái nhận được lại là sự thờ ơ, xem đó như nghĩa vụ.

    vậy sự độc lập nhưng đừng quá cực đoan là điều đáng hoan nghênh ở phụ nữ, mở rộng vấn đề ra thì nó đúng cho mọi người, vì thực sự không ai kể cả cha mẹ, anh chị em, người yêu, vợ chồng mang lại cho bạn hạnh phúc LÂU BỀN giữa sóng gió cuộc đời (lòng người thay đổi, sinh lão bệnh tử, áp đặt ý kiến).
    người duy nhất làm bạn hạnh phúc trong sâu thẳm chính là bạn, tìm nó trong chính bạn ( tôi không thích câu nói kẻ thù lớn nhất đời bạn là chính bạn, các bạn có mệt mỏi khi đấu tranh với chính mình ko?)
    khi bạn đang không hạnh phúc với chính mình thì việc kết hợp với ai đó theo kiểu mang lại hạnh phúc cho nhau chỉ là thứ hạnh phúc có điều kiện, có qua có lại, luôn có mâu thuẫn, hoài nghi ở đó chờ sẵn.

    3. nếu có time rảnh, tôi nghĩ mọi người nên thử tìm đọc,xem trên youtube về Krishnamurti , nó khó hiểu & dài nhưng cũng sáng suốt lắm ^^

  4. Bản thân tôi đọc bài viết thì cứ có cảm giác nó giống như 1 câu chuyện trong 1 cuốn tiểu thuyết hiện đại (không chắc lắm, tôi ít đọc tiểu thuyết tình cảm). Tuy nhiên, nhìn 1 cách khách quan (chứ không phải là cái nhìn của 1 thằng đàn ông, tôi cũng là đàn ông, có điều chưa trưởng thành hết thôi) thì nó Đúng!

    Chắc là tôi hơi phiến diện chăng, khi cho rằng đàn ông á châu đều ít nhiều gia trưởng? Khoan hãy bàn nó đúng hay sai, hãy nhìn vào tác động của lối tư duy ấy lên cách suy nghĩ.

    Tôi cho rằng (mà bản thân tôi cũng nghĩ thế nữa) đàn ông thì luôn muốn yêu thương và che chở cho người phụ nữ mà mình yêu. Đúng! Đàn ông muốn được là chỗ dựa vững chãi cho cuộc đời của người phụ nữ mình yêu. Cũng đúng luôn! Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Vì tôi cũng mang tư tưởng gia trưởng chút ít.

    Tuy nhiên, hãy nhìn ở khía cạnh khác. Phụ nữ mạnh mẽ, độc lập thì sao? Có “ghê ghê” lắm không? Đàn ông mạnh mẽ đích thực có lẽ là thích chinh phục (tôi thì giản dị hơn). Càng khó càng thích. Bạn tôi có đứa thích leo hết mọi ngọn núi ở Việt Nam. Nó đi được mấy tỉnh miền Bắc rồi, sẽ sớm hoàn thành ước mơ thôi. Chinh phục phu nữ tuy khó hơn, nhưng cũng từa tựa vậy. Có lẽ chinh phục 1 người thùy mị, nết na, mong manh thì dễ hơn. Đấy là so với kiểu phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng như đã nói, càng khó thì càng thích chinh phục cho bằng được. Vì vậy, phụ nữ mạnh mẽ cũng tôn lên cái cá tính của người đàn ông đi cùng. Giống như lái 1 chiếc Camry thì dễ dàng hơn là lái 1 xe container vậy (Xin lỗi chị em nếu ví dụ có hơi khiếm nhã).

    Còn 1 vấn đề nữa. Đành rằng đàn ông thì nguyên tắc là không được yếu đuối, không được rơi lệ. Mà cũng chả biết ai đặt ra chuẩn mực này nữa. Đàn ông thì cũng là con người, cũng buồn cũng vui. Đâu phải ai cũng giữ được gương mặt bình thản trước mọi biến cố. Các bạn cho đó là kiểu thiếu bản lĩnh, tôi không cho là vậy. Có người mạnh mẽ hơn thì có người yếu đuối hơn, đấy là chuyện hết sức bình thường. Giống như phải có thằng ngu thì thằng khác mơi được coi là giỏi vậy. Và người ít-mạnh-mẽ-hơn thì cũng cần chỗ dựa. Dựa vào cha mẹ? Họ bị
    dựa dẫm quá đủ rồi, nếu họ chưa dựa dẫm lại vào mình là may đấy. Vào con cái, e chưa đủ lớn. Vậy họ chỉ còn biết dựa vào người phụ nữ của đời họ thôi. Họ cũng cần 1 bờ vai chứ! Liệu 1 người phụ nữ yếu mềm có thể đưa bờ vai của mình ra không, khi mà chính họ cũng đang yếu chết đi được?

    Đó là chưa kể, nếu bạn làm đau lòng (chưa kể đúng hay sai) 1 cô gái yếu đuối, bản thân bạn cũng không kém phần xót xa, nếu như bạn còn biết suy nghĩ. Phụ nữ mạnh mẽ thì căn bản cũng đau đớn như phụ nữ yếu đuối thôi, tuy nhiên, ta vẫn biết họ có thể vượt qua nỗi đau mà đi lên, điều đó làm ta cảm thấy bớt ân hận hơn.

    Phụ nữ manh mẽ thì khác phụ nữ cố chấp, cứng rắn, đàn ông. Hai khái niệm khác hoàn toàn. Họ không cố gắng để vượt mặt đàn ông. Họ chỉ muốn, chung quy là, 1 sự tự do, không ràng buộc. Tự do yêu, tự do sống. (Tất nhiên cái kiểu yêu tự do thì tôi cũng khó nghe, nhưng đây là đang bàn về tính cách của họ. Ta phải có cái
    nhìn khách quan, chứ đừng vội áp đặt ý kiến cá nhân lên) Họ không muốn cái độ tuổi đẹp nhất đời mình (chắc là khoảng 20-30 gì đấy) lại sớm phải “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Họ cũng muốn vùng vẫy. Họ cũng khao khát như ai. Một người đàn ông nếu bỏ qua thiên kiến cá nhân, chắc chắn sẽ rất tự hào khi có 1 người phụ nữ can trường bên cạnh. có người cứ giữ lấy cái ý kiến “ghê ghê”, cứ giữ lấy, mà đâu biết rằng cái suy nghĩ như thế giết chết bao nhiêu tâm hồn của những người phụ nữ khác.

    Kết luận lại thì, tuy tôi vẫn thích có 1 cô gái dịu dàng hơn, nhưng chẳng thể phủ nhận đôi lúc tôi sẽ cần đến 1 khía cạnh mạnh mẽ của phụ nữ. Bởi có nhiều việc mà đàn ông không thể làm, lúc đó, chúng ta có những người phụ nữ. Các bạn có thể tìm cho mình 1 người phụ nữ như mong muốn, nhưng đừng áp đặt ý kiến cá nhân lên.

  5. Bạn lầm to rồi ! Đàn ông không bị hút hồn bởi sự cá tính,mạnh mẽ hay bất cần gì đâu,đàn ông chỉ bị hút hồn bởi sự nữ tính thôi !
    Mình cũng có một đứa bạn là kiểu phụ nữ như thế,cá tính lắm,rất mạnh mẽ,uống bia phát sợ,có khi nó còn rủ mình đi nhậu nữa,nhưng điều đó làm mình quên mất bạn ấy là phụ nữ,nhiều lúc nói chuyện mình còn lỡ buột miệng chửi thề rồi phải xin lỗi vì mình cứ nhầm nó là đàn ông.
    Mình chưa bao giờ phải ngẩn ngơ vì sự cá tính nhưng thường mất ngủ vì sự dịu dàng 🙂

  6. Cám ơn bạn về bài viết, mình thấy quan điểm của bạn này là hết sức bình thường mà, chẳng qua là không giống với số đông những người khác thôi.
    Mình có đôi lời gửi các bình luận ở phía dưới như sau:
    -Ở đoạn cuối không phải tác giả đã nói “Điều họ cần là sự tôn trọng, sự sẻ chia, sự quan tâm và trên hết là tình
    yêu, để lúc rũ bỏ cái vẻ mạnh mẽ, tự tin khi bon chen với xã hội xô bồ
    bên ngoài, trở về bên cạnh vòng tay của người đàn ông thì họ cũng chỉ là
    người người đàn bà yếu đuối, mỏng manh”?. Bản chất của con người là mềm yếu, bước ra ngoài cửa là phải gồng mình lên để sống, chỉ mong muốn có một ai đó là điểm tựa về tinh thần để chia sẻ những lúc khó khăn. Các bạn đừng đánh đồng một người phụ nữ độc lập với một người bất cần, không quan tâm đến người khác cũng như không biết cách giáo dục con cái.
    -Mỗi người có quan điểm riêng để lựa chọn lối sống cũng như đối tác trong tình yêu của mình. Bản thân mình là đàn ông cũng rất muốn có một người phụ nữ có tự chủ về tư duy, suy nghĩ, và kinh tế, đặc biệt là không ỉ lại cuộc đời của mình vào người khác.Tuy rằng sau khi lấy nhau cảm xúc tình yêu sẽ giảm dần theo thời gian nhưng một người phụ nữ tự chủ sẽ luôn được tôn trọng. Còn một điểm nữa là bài viết của tác giả có phần giống như một số bài báo mạng hiện nay nhưng cách thực hiện như thế nào mới là quan trọng. Một người thông minh, khéo léo, linh hoạt sẽ có biên pháp làm phù hợp cả mong muốn của mình và đối tác hôn nhân, dĩ nhiên là với điều kiện quan điểm không chênh lệch nhau nhiều.
    -Mong các bạn nam khác đừng có nhận là đàn ông xong rồi lôi cả những người đàn ông khác vào bình luận của mình nhé.

    • Tôi có đọc cái đoạn cuối ấy đấy hi hi, thế nên lần này kiềm hãm lại không ném nữa mà chỉ hỏi để tác giả tự trả lời thôi. Chứ bình thường ra tôi dự trữ đá rất nhiều à (mình có hung ác quá không ta?) và sẵn sàng ném nếu cần thiết :). Nhưng cái ranh giới của bài viết cũng rất mong manh đấy bạn à, có thể đó là cách giúp một người phụ nữ có được sức mạnh và sự tự chủ nhưng sẽ có một ngày người đó rơi vào sự cực đoan bởi chính những ám thị của chính họ. Nói chung chỉ là bàn về bài viết thôi, còn ai có cuộc sống của người ấy.

    • Mình ko lôi ai vào bình luận của mình mà chỉ muốn tác giả có một góc nhìn khác từ quan điểm của một người khác phái như mình.
      Thật ra mình nói thẳng nên có vẻ khó nghe,nhưng tác giả bài viết có xu hướng bị mắc kẹt trong vấn đề giới tính,như một số bạn khác ở đây nhận xét là đúng ! Vì tư duy độc lập,có sự nghiệp hay tài chính tự chủ ngày nay là chuyện của mọi người,dù bạn là nam hay nữ thì bạn vẫn phải làm,ko liên quan gì tới giới tính cả.
      Đương nhiên nếu nhìn bài viết như việc cổ vũ chị em bớt dựa vào đàn ông thì điều đó tích cực,vì đàn ông ai chẳng muốn vợ mình như vậy,nhưng cũng đừng vì thế mà kinh rẻ nhau theo kiểu độc lập nghĩa là xem đàn ông như vật trang trí,như gia vị,đó là cái nhìn rất cực đoan và thành kiến.Bài viết kém chất lượng vì sự mâu thuẫn này : muốn độc lập,trưởng thành nhưng lại khinh rẻ người khác phái thì tức là chưa trưởng thành !

    • Cám ơn 2 bạn đã trả lời comment của mình. Cuối cùng thì về quan điểm giữa mình và các bạn cũng không có gì khác nhau lắm, mình cũng không thích tác giả dùng từ “gia vị ” ở đây, có vẻ là một nhầm lẫn chăng?. Mình nghĩ rằng tranh luận nên kết thúc ở đây, trừ khi tác giả có bình luận gì thêm. Nhưng bạn tác giả không có thói quen tham gia bình luận thì phải.

    • cám ơn 2 bạn đã trả lời comment của mình. Cuối cùng thì quan điểm giữa mình và 2 bạn cũng có nhiều điểm chung, Có lẽ 2 bạn nhận xét bài này dựa vào những bài trước của tác giả nữa.

  7. Bề ngoài tỏ ra độc lập, tự cường nhưng về đêm khi nếm trải cái nỗi cô đơn, thân gái một mình thì không biết liệu phụ nữ độc có cảm thấy hạnh phúc không, có hãnh diện không, và liệu đàn ông có muốn tìm tới một người phụ nữ quá độc lập, quá mạnh mẽ không vì như thế đàn ông sẽ không còn cơ hội để thể hiện mình với người phụ nữ đó nữa, theo đó họ sẽ tìm người phụ nữ khác; người phụ nữ cần đàn ông che chở, nương tựa và bao bọc 🙂

  8. Mình cũng là phụ nữ đây,bạn suy nghĩ khá ngây ngô và trẻ con !
    Khi lập gia đình rồi thì ko còn khái niệm túi tiền của chồng hay vợ nữa đâu,hai vợ chồng cùng nhau chung sức gom góp,tiết kiệm lo cho cuộc sống thôi.Của chồng công vợ hay của vợ công chồng thì cũng vậy thôi,góp gạo thổi chung mà.
    Mà nói thật là mình thấy bạn có vẻ mắc bệnh ghét và định kiến với đàn ông,sâu trong tâm lý của bạn đó,có thể do tuổi thơ của bạn chăng ? Đừng cực đoan quá chuyện giới tính,đàn ông hay phụ nữ thì cũng là con người thôi,nam-nữ cần sự hòa hợp hơn là chỉ bo bo nghĩ tới giới tính của mình !

  9. Ôi,chồng tương lai của bạn chỉ là gia vị tô điểm cuộc sống thôi ư ? Vậy các con của bạn có kính trọng cha nó hay cũng noi gương mẹ mà xem cha nó chỉ như thứ gia vị ?
    Quan niệm của bạn sẽ giúp bạn có những đứa con bất hiếu với cha trong tương lai đấy ! Gia đình nát bét thôi !

  10. Hazz,mấy bài viết của bạn đều na ná nhau về cái chủ đề này,rất điển hình cho những bài viết trên báo Phụ Nữ và Afamily dạo này mà chị em vẫn tự viết cho nhau đọc rồi tự khen hay,kiểu như ” phụ nữ độc lập làm đàn ông phát cuồng ” , ” phụ nữ quyến rũ đàn ông nhờ độc lập “.
    Nhưng điều quan trọng nhất mà ko thấy ai làm là thử hỏi xem đàn ông có thực sự nghĩ thế ko,hầu hết các chị đều lấy suy nghĩ của mình và tự suy diễn cho rằng đàn ông nghĩ thế..
    Mình là đàn ông nên mình sẽ nói cho bạn biết suy nghĩ thật sự của nam giới đây.
    Đứng trước một phụ nữ độc lập,cá tính,bất cần…đàn ông thường khâm phục chứ không bao giờ muốn yêu,vì những cái đó đàn ông cũng có,phụ nữ càng cố giống đàn ông bao nhiêu càng kinh khủng bấy nhiêu,nó sinh ra cảm giác ghê ghê như biến thái vậy đó.
    Đàn ông không muốn yêu đàn ông,họ thật sự yêu cái nữ tính,cái phù phiếm rất đàn bà và cái vẩn vơ rất phụ nữ,cái đó mới là cái đáng để yêu !
    Còn độc lập,chẳng liên quan gì tới giới tính cả,đó là trách nhiệm mỗi con người trưởng thành phải làm,dù bạn có là nam hay nữ.

  11. Không có gì thay đổi về quan niệm so với những bài trước, lần trước ném hòn đá to rồi nên lần này không buồn ném nữa, chỉ muốn hỏi bạn vài điều thôi. Bạn nghĩ nếu người yêu của bạn đọc những gì bạn viết thì họ sẽ có cảm giác như thế nào? và nếu bạn đọc được những gì mà người bạn yêu viết giống thế này thì bạn sẽ có cảm giác ra sao? và tôi rất muốn biết khi đó giữa cả 2 có được tình yêu thật sự hay không? theo tôi yêu là thúc đẩy nhau tiến bộ, bồi đắp cho nhau nhưng vẫn không mất đi sự độc lập, nhưng trên hết nếu không có sự hy sinh cho nhau thì…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI