27.1 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tại sao các chàng trai cần phải có một thân hình đẹp?

Featured image: Beautflstranger

 

Thật ngạc nhiên vô cùng khi tôi không thể tìm ra bài viết nào hay chủ đề nào trả lời cho các câu hỏi “lợi thế của một thân hình đẹp, tại sao phải có một thân hình đẹp” khi tra Google. Thật quá ngạc nhiên luôn, ai cũng muốn có thân hình đẹp nhưng chẳng ai biết tại sao phải có hay có thân hình đẹp thì sẽ lợi thế hơn người khác ở điểm nào. Mọi người cứ mặc nhiên thừa nhận ừ, thân hình đẹp thì tốt thôi đúng không? Các anh luôn yêu cầu các cô gái phải có thân hình thế này thế nọ, 3 vòng phải thế nọ thế kia và đó luôn là một chủ đề thiên thu bất tận. Những cô gái có thân hình đẹp luôn khiến các anh phải trầm trồ và không thể rời mắt. Bao anh còn lưu hình các cô nàng nóng bỏng làm hình nền điện thoại nữa. Vậy có bao giờ các anh tự hỏi rằng các cô gái có quan tâm tới thân hình của anh không? Hay khi có một thân hình đẹp người khác sẽ đánh giá về anh thế nào?

Ai cũng thích một cơ thể khỏe mạnh, một thân hình cân đối, gọn gàng và rắn chắc. Để mặc đồ cho đẹp này, để được người khác ngắm nhìn, để trông nam tính này… Tất cả mọi lý do, suy cho cùng, đều là để gây ấn tượng với người khác, mà nhất là với phái nữ mà thôi đúng không? Một cơ thể đẹp luôn có một sức hút rất lớn đối với mọi giới và câu nói “nhất dáng nhì da” chưa bao giờ là sai cả, cho dù là với nam hay nữ hay giới gì đi chăng nữa. Các anh nên biết điều này.

Thật may mắn làm sao. Đẹp trai không phải ai sinh ra cũng có sẵn, nhưng một cơ thể đẹp là điều các anh hoàn toàn có thể đạt được. Hãy yêu mến cơ thể mình, hãy trân trọng sức khỏe của mình, điều đó dễ tạo cho người khác một ấn tượng không hề nhỏ. Một cơ thể đẹp, không chỉ làm cho người ta tự tin, không chỉ mang lại cảm giác tự hào đi cạnh một người có thân hình chuẩn, mà sâu trong đó, là những cảm giác mà các anh sẽ không thể hiểu được, vì nó nghe có vẻ hơi mơ hồ, hơi vớ vẩn. Nhưng đó là sự thật. Bản thân tôi trước đây không ưa thể thao, tôi rất lười, tôi ghét môn thể dục, vì vì môn thể dục yếu, mà tôi từng rớt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 7, dù cho điểm phết cuối năm của tôi dư sức cho danh hiệu này. Thể dục đối với tôi mà nói, là nhảm nhí. Nhưng đó là khi trẻ con, khi cái suy nghĩ chỉ cần gương mặt đẹp thôi, cơ thể đẹp mà làm gì.

Suy nghĩ này hoàn toàn thay đổi khi tôi lớn lên. Câu nói “nhất dáng, nhì da” thật sự ngấm vào người khi mỗi ngày lại chứng kiến những câu chuyện liên quan đến vấn đề hình thể. Một hình thể đẹp mang lại cho người ta không chỉ sự khỏe khoắn, mà còn rất nhiều cơ hội khác nữa. Các chàng trai rất thích những cô gái có thân hình đẹp, điều này liên quan đến vấn đề giới tính và bản năng rồi, không thể chối cãi. Ngày đêm họ chúi mũi vào những hình ảnh mát mẻ khêu gợi và quyến rũ trên màn hình hay ngoài đời thực. Điều đó không có gì xấu, đó là bản năng. Con trai công khai sở thích này một cách mạnh mẽ, trong khi con gái thì không, họ kín hơn, họ cũng thích những người đàn ông có thân hình đẹp nhưng thường lại không nhắc đến hay không đề cập đến điều này trong các cuộc nói chuyện, trong những câu bình luận về đàn ông.

Những người đàn ông có một thân hình rắn chắc, khỏe mạnh thật sự mang lại một cảm giác rất khó tả trong lòng các chị em, cảm giác của sự nam tính, mạnh mẽ, vững chãi và hấp dẫn như những đường cong chữ S của nữ giới trong lòng các anh vậy. Đừng tưởng con gái thích con trai cơ bắp kiểu Mr. Mách, không, không đâu, chúng tôi nhìn những người cơ bắp đó mà thấy khiếp cả lên, chẳng có chút hấp dẫn nào. Nên các anh đừng ngụy biện rằng thật khó để được như anh ta.

Chỉ cần một cơ thể gọn gàng, săn chắc là được rồi, và điều đó thì không quá khó khăn đâu. Đàn ông quá gầy tạo cảm giác không đủ sức lực che chở cho chị em, cảm giác một người yếu đuối thì sao bảo vệ nỗi người mà anh ta yêu thương? Đàn ông mập mạp khá hơn đàn ông gầy, nhưng xét về khía cạnh thẩm mỹ thì không được tốt lắm. Cho nên, xin hãy cố gắng duy trì một thân hình khỏe mạnh và cân đối. Điều mà chỉ cần với lòng quyết tâm, các anh nhất định và chắc chắn sẽ làm được.

Lớn lên, nhìn nhiều người có thân hình hấp dẫn, tôi cũng mong muốn được như họ. Thế là tôi bắt đầu tập luyện, và khi tập luyện, tôi bắt đầu biết và quen những chàng trai cũng thích tập luyện để có một cơ thể đẹp. Tôi nhận thấy, đa phần những người có cơ thể đẹp, là những người rất quyết tâm. Họ đặt mục tiêu và cố gắng duy trì nó khá ổn. Họ tuân theo chế độ ăn uống và tự biết tiết chế những thói quen có hại. Phải là người bản lĩnh mới có thể làm được điều đó. Vì đa phần mọi người, các chàng trai đều từng đi tập gym, chơi thể thao nhưng chỉ theo được một thời gian ngắn là ngưng, với đủ mọi loại lý do trên đời. Đó chính là biểu hiện đầu tiên của một người đàn ông không mạnh mẽ. Họ dễ dàng bỏ cuộc, dù cho hoạt động đó họ biết là nên làm, dù cho đó là hoạt động có ích cho chính họ. Nhưng họ vẫn bỏ, vì không đủ nghị lực và quyết tâm.

Một chàng trai với thân hình đẹp gọn gàng sạch sẽ sẽ ăn đứt một chàng có gương mặt đẹp trai nhưng thân hình lôi thôi. Nhất định rồi

Kể ra chuyện này thì có lẽ hơi buồn cười và trẻ con, nhưng có lẽ nó là một ví dụ xác đáng biết đâu có thể tiếp thêm cho các anh động lực tập luyện thì sao, nên thôi kể tới luôn.

Chuyện là hôm rồi tôi đi du lịch, đến một thành phố du lịch thì mọi người cũng biết đấy. Việc bật zalo và tìm quanh đây có lẽ là việc các anh rất rành và không thể thiếu được (cái này tôi đã chứng kiến tận mắt từ các cậu bạn của mình). Tôi không tìm ai quanh đây hay quanh đâu cả, nhưng nhiều người tìm đến và làm quen với tôi, qua zalo, tất nhiên. Trước đó khi ở một thành phố du lịch khác, tôi để avar một khuôn mặt cũng được, cũng ưa nhìn, hình như chẳng mấy ai thèm làm quen cả. Nhưng trước khi đến thành phố này, tôi đổi avatar (đã PTS) thành một cô nàng body hấp dẫn, thì rất nhiều người làm quen, dù trong avatar không thể nhìn rõ mặt. Vậy mới biết sức hút về giới tính của một thân hình đẹp mạnh thế nào. Hình như mọi cô gái có thân hình đẹp thường khá giỏi trong việc biết điểm mạnh của mình để mà phát huy nó.

À thôi, kể tiếp, hôm đó tôi không hứng thú nói chuyện với người lạ nên không trả lời ai cả. Vì chỉ ở lại 1 ngày nên tốt nhất không nên cuốn mình vào những cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu. Lướt qua avatar những chàng đẹp trai, tôi dừng lại ở một anh chàng, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta có một thân hình đẹp. Bỏ qua ấn tượng không tốt về lời làm quen không dấu câu, tôi trả lời tin nhắn của anh ấy. Và sau đó, bạn biết đấy, đó thực sự là một người bạn cực kỳ thú vị. Gần như những ấn tượng tôi nghĩ về anh ta khi mới chỉ nhìn avatar đều đúng. Tôi không kể điều này để khoe mình giỏi nhìn người, vì thật sự tôi rất ngu khoản đó. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe khi nhìn một người đàn ông có thân hình đẹp, tôi nghĩ gì và cảm xúc như thế nào? Có thể bạn không tin đâu, vì nghe nó hơi mơ hồ vớ vẩn, nhưng đó thực sự là điều tôi nghĩ.

Cảm giác khi nhìn thấy một chàng trai có thân hình đẹp, nó không chỉ là cảm xúc nhất thời hay cảm xúc về giới tính. Điều đó là tất nhiên rồi, ngoài cảm nhận về sự nam tính, mạnh mẽ, sâu hơn nữa, nhìn người đó, tôi biết anh ta có tập luyện hoặc có chơi thể thao. Khoản này gần như kiểu những người nghiện hút dù ở đâu cũng nhận ra nhau ấy, như nam châm vậy. Và tôi tin anh ta là người có quan tâm tới cơ thể mình. Một người quan tâm tới cơ thể mình, là một người không sống bừa bãi, có thể có một lối sống lành mạnh và nhất định là một người trách nhiệm. Khi anh ta có trách nhiệm với chính cơ thể mình, anh ta sẽ có xu hướng là người có trách nhiệm trong cuộc sống và trong những việc khác nữa.

Một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm, mạnh mẽ và nam tính… Đó là những ấn tượng ảo, những ấn tượng tôi nghĩ về anh ta, toàn là điều tốt đẹp. Thế thì tại sao lại không nói chuyện? Tôi không thể bỏ qua một anh chàng như thế, đúng không? Và thật sự tôi đã không nhầm. Hiện giờ, chúng tôi vẫn đang là những người bạn tốt, dù chẳng biết còn cơ hội gặp lại không. Và việc gặp người bạn mới đó thực sự làm cho chuyến đi của tôi thú vị hơn rất nhiều.

Giờ bỏ chuyện bên lề này đi, điều tôi thật sự muốn nói là, nếu như anh tự hào về việc đi cạnh một cô nàng có thân hình đẹp như thế nào, thì những cô nàng cũng sẽ tự hào khi đi bên cạnh anh như vậy, nếu như anh có một thân hình mà cô ấy thích. Và những thứ cùng hướng thường hút lấy nhau. Nên hãy sắm cho mình một cơ thể rắn chắc khỏe mạnh đi, anh cũng sẽ nhiều cơ hội được yêu và cưới những cô nàng hấp dẫn như các anh mong muốn. Tất nhiên một cơ thể đẹp chỉ là một phần nhỏ trong những thứ người đàn ông cần có: sự nghiệp, tiền đồ, ý chí, bản lĩnh và tính tình… Nhưng dường như mọi các anh đều chỉ quan tâm đến những khía cạnh kia mà không hề biết đến một cơ thể đẹp cũng quan trọng như thế nào đối với các cô gái.

Mọi người, tất cả mọi người, tất cả các chàng trai, đều có thể có được cơ thể như mình mong muốn. Nếu các anh có đủ bản lĩnh và quyết tâm. Dù cho anh đang mập ú ù, dù cho anh đang ốm o, dù cho anh đang ở bất cứ vạch xuất phát nào. Hãy tin rằng anh đều có thể sở hữu một thân hình đẹp hơn rất nhiều. Rất nhiều bài báo viết về sự lột xác của những chàng thanh niên thân hình xấu xí rồi đấy thôi. Chẳng có gì là không thể cả. Giờ thì, các anh hãy mau lên lịch tập luyện thể thao cho mình đi thôi. Đừng lười biếng, đừng lý do lý đồ nữa.

Các anh hẳn nghe câu này rồi: “Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm cớ.” Quá dễ hiểu đúng không? Nếu các anh cho rằng mình không có thời gian, thì hãy dậy sớm một chút, 1 tiếng thôi, bớt la cà quán xá cafe, bớt nhậu nhẹt chiến hữu một chút, bớt thời gian tán gẫu bàn về cô nọ cô kia một chút, bớt thời gian chơi game lại… Các anh sẽ nhận ra mình có quá nhiều thời gian luôn ấy chứ.

Thôi nào, hãy bắt đầu chương trình tập luyện ngay đi, hãy tưởng tượng các cô gái đang nhìn các anh mà ao ước kìa…

 

Phi Tuyết

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

96 BÌNH LUẬN

  1. Có một chuyện thần thoại là con người ngày xưa lưỡng tính,sau đó bị tách đôi làm hai nửa nam-nữ nên suốt cuộc đời nửa này cứ đi tìm nửa kia để gắn lại,nên ai cũng phải cố gắng có thân hình đẹp là vì vậy 🙂

  2. nói thật, khi đọc bài này tôi cảm thấy không thích cho lắm, dù là tôi cũng như bao người đàn ông khác mê phụ nữ có thân hình đẹp. có lẽ vì tôi hiện không có một thân hình đẹp hi hi. thường thì tâm lý mỗi người sẽ thế này, họ mê ai có một thân hình đẹp nhưng người nào mê họ thì họ muốn người đó mê vì chính họ, tính cách và tâm hồn họ chứ không phải vì họ đẹp. có lẽ cái tâm lý đó chi phối suy nghĩ của tôi nên tôi có cảm giác không thích bài viết này, tất nhiên tôi biết suy nghĩ đó mang tính ích kỷ, nói ra ở đây để tự bản thân tôi rút kinh nghiệm cho chính mình. trong bài viết nêu cao những chàng trai có thân hình đẹp, qua sự chăm chút cơ thể ta có thể thấy nhiều tính cách đáng quý nơi họ… cái này theo tôi thì khen quá đà hi hi, tất nhiên một bài viết để mang tính thuyết phục ta cần nói quá một chút hay nói một phương diện mà bỏ qua nhiều phương diện khác. Tất nhiên thân hình đẹp sẽ lôi cuốn người người khác ở ấn tượng đầu tiên, và bạn cũng chỉ chủ tâm bàn vào cái này, nhưng cũng xin nói thêm một người có thân hình đẹp chưa chắc mang những tính cách mà bạn suy ra, nếu người ta có thân hình đó một cách tự nhiên thì nó thể hiện anh ta là một người năng động, mê thể thao, biết giữ gìn sức khỏe… nhưng nếu từ một người chỉ chăm chút lấy thân thể mình thì người đó không những không tốt mà còn có thể mang đến sự nguy hại cho các cô gái tiếp xúc anh ta, vì anh ta tạo cho mình một cơ thể đó để đạt được một mục đích nào đó như quyến rũ những cô gái chẳng hạn, ai đặt tình cảm vào những người đó sẽ nhận lấy sự thất vọng não nề. vì vậy cái đẹp hình thể nó chỉ có một giá trị tương đối nào đó, một cô gái đẹp nhưng có một tâm hồn rỗng thì tôi cũng mê nhưng cái mê đó chỉ là vì nhu cầu bản năng của bản thân, khi nhu cầu đó đi qua, khi tôi cần một người có thể trao đổi hay chia sẽ và để cảm thấy hạnh phúc trong một không gian nào đó, tôi sẽ tìm một cô gái bình thường cũng được nhưng phải có một tâm hồn đẹp. nhưng bạn nói cũng đúng, dù tâm tôn bản thân ta là như thế nào thì có một thân hình đẹp luôn tốt hơn. 🙂
    tại sao các anh chàng thể hiện mình mê các cô nàng đẹp trong khi các cô nàng ít thể hiện điều này? vì cái xh chúng ta đang sống từ rất lâu đều do đàn ông làm chủ, phụ nữ ở vị trí phụ thuộc nên phụ nữ phải biết làm cho mình đẹp để các anh đàn ông mê mẫn. phụ nữ ít có sự chọn lựa, ít có cơ hội để đạt đến những điều mà mình muốn. nhưng bài viết của bạn cho thấy xh này đang dần thay đổi, người phụ nữ trở nên độc lập hơn, có thể tìm lấy những gì mà mình thích, sống theo ý mình và nói ra những quan điểm của mình. đây là điều cũng đáng mừng. tuy nhiên những quan niệm xưa cũ vẫn đang ăn sâu vào tâm trí đàn ông, người phụ nữ nào đi quá xa trên con đường độc lập thường rất khó tìm cho mình một hạnh phúc. Đàn ông thường không thích những người phụ nữ quá độc lập.

  3. những người gầy thì có thể ăn thỏa thích và khi tập lên thì người họ rất đẹp nhưng những người béo như mình tập tạ tuy cân lên rất nhanh nhưng người không được săn chắc như họ, nổi khổ lắm ai hiêu?

  4. Đúng là khẩu khí của Phi Tuyết (chưa nhìn tê tác giả đã biết) viết hay nhưng không thực tế lắm, Có lẽ bạn là người lãng mạn nên thiếu thực tế, Đa số đàn ông (và phụ nữ cũng thế) sinh ra đẹp hay xấu còn do hình dáng di truyền, một số ít do tập luyện và một số tập luyện cũng không đẹp được (trừ trường hợp cực đẹp thì phải tập) đặc biệt là người Hy Lạp, La Mã và vài nước khu vực Địa Trung Hải,…họ sinh ra đã cực kỳ đẹp (luôn là chuẩn để các danh họa vẽ và tạc tượng) mà không cần tập luyện

    • cám ơn những lý do của bạn
      cứ tìm lý do đi
      mình chẳng phiền
      vì nói cho các bạn biết những điều đấy
      để các bạn phấn đấu cho chính bản thân các bạn đẹp hơn thôi
      mình chẳng có lợi gì từ nó cả
      nếu bạn cho rằng những gì mình viết là k thực tế thì… k sao cả
      nhiều ng khác vẫn thấy nó thực tế và làm theo đc
      là ok hihi

  5. Bài viết của chị rất hay. Cảm ơn chị rất nhiều vì những điều đã chia sẻ!
    Một cơ thể đẹp em nghĩ không chỉ ở chỗ mập ú hay gầy gò, nó còn có yếu tố nữa là cao – thấp. Chị và mọi người nghĩ sao?

    • tất nhiên r
      ai cũng muốn cao ráo chẳng ai muốn thấp cả
      cao thì quá tuyệt đi
      nhưng chiều cao là điều mà chúng ta không thể tác động được (trừ các bạn tuổi teen)
      nên chị k nhắc tới
      chị chỉ nhắc tới việc mà ai cũng có thể thay đổi, dù đang ở điểm xuất phát nào
      điều đó tạo cảm hứng hơn
      chứ nếu nói về việc cao thấp chắc mọi người đóng bài cái rụp
      vì suy nghĩ k thể thay đổi thì đọc làm gì, đúng k hehe

  6. Mình thấy bài viết quá sâu sắc luôn ý chứ, một vấn đề rất rất là thực tế mà mọi người lại chả quan tâm. Trong xã hội hiện nay thì mấy cái như ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’ ngày xưa được đặt cao thì bây giờ mình thấy chúng đều bằng nhau và đều đóng vai trò quan trọng như nhau cả. Bản thân mình khi nhìn một người đàn ông (con trai) cũng rất quan tâm đến cơ thể của họ (cái này mình nói thiệt). Và đúng như bạn nói có trách nhiệm với cơ thể thì chắc cũng sẽ có trách nhiệm với nhiều việc trong cuộc sống, không làm nhớp nháp cuộc sống. ^^

  7. Em chỉ mới bắt đầu tập luyện được vài ba tháng trong dịp hè này. Sau khi tập luyện em chỉ thấy tiếc vì mình đã không tập luyện sớm hơn mà chỉ nghe người ngoài nói về việc tập sớm sẽ bị lùn hay này nọ và tự cho mình một cái quyền là gạt nó qua 1 bên cho đến khi học lớp cao hơn. Và từ những câu như qua cấp 3 rồi học, 11 rồi tập, 12 hãy tập và đại học hãy tập. Giờ em đã thấy khá vui vì mình đã nhấc mông lên khỏi máy tính và đổ mồ hôi tại phòng tập. Nhìn thấy cơ thể mình khá hơn ( chỉ là khá hơn thôi chứ cũng chỉ mới tập thôi mà) em cảm thấy cuộc sống này có gì đó đáng để mình mong chờ, đáng sống hơn là khi em ngồi trước máy tính chán ngán nhìn mấy dòng chữ trên facebook. Và nếu như là em của vài tháng trước thôi em sẽ nhận xét bài viết này khá là vớ vẩn vì sức khỏe mới là quan trọng chứ k phải vai u thịt bắp. Còn bây giờ em rất rất đồng tình với ý kiến chị đưa ra trong bài viết này :).

  8. Nói tới nói lui là cần quan tâm đến sức khỏe, điều mà không hiểu sao lại cần nhấn mạnh với con trai.
    Rốt cuộc cái mới thì không đúng, cái đúng thì không mới.

  9. Trước đây đã năm lần bảy lượt đi tập gym, nhưng ban đầu thì chỉ coi tập cho khỏe, tập để đấy, nên mình không thực sự quyết tâm. 1 tuần chắc được 1,2 buổi
    Năm vừa rồi, đầu năm, ngồi lầm nhẩm viết lách, đặt ra 1 loạt các kế hoạch 1,2,3,5 năm, trong đấy có mục tiêu “bụng lên múi, ngực xô ngang”, và “bơi liên tục 1km”
    và trong 3 tháng hè, đạt được mục tiêu bơi, bụng và ngực lên hình.
    Bên cạnh những cái được nho nhỏ như tự tin lên nhiều, quần áo mặc dễ, khỏe cả tâm lý lẫn sinh lý, thì điều được lớn nhất, là mình cảm thấy tôn trọng bản thân. Làm được cái mình đã đặt ra.
    Phải thừa nhận, để có hôm nay, thì 4 tháng hè mình quyết tâm sắt đá lắm. Mà cũng sau đó, công việc, học hành…đều rất suôn.

    • tuyệt vời!
      bạn chính là bằng chứng sống cho những gì mình muốn nói trong bài viết đó
      cám ơn bạn nhiều lắm
      ngoài 1 cơ thể đẹp, việc duy trì thể dục thể thao còn mang lại cho bạn rất nhiều thứ nữa: tự tin này, nghị lực, ý chí mạnh hơn, sống trách nhiệm với bản thân, yêu cơ thể hơn, quý trọng sức khỏe hơn bla bla rất nhiều thứ đúng k?
      có lẽ cách tiếp cận về sức thu hút vs người khác giới k hiệu quả lắm
      điều này thật sự khiến mình bất ngờ và rất vui nữa!

  10. Có gì xấu khi có một thân hình đẹp để thu hút người khác giới -_- . Đó cũng là một lí do chính đáng mà trước đây mình từng áp dụng để giảm cân ( 1 kết quả ngoạn mục 🙂 ) , và mình vẫn duy trì đều đến hiện tại . Không thể phủ nhận tập luyện giúp ích rất nhiều cho sức khỏe , nhưng ở những độ tuổi khác nhau , mọi người sẽ có một sự ưu tiên nhất định , đặc biệt đối với giới trẻ hiện tại 🙂 ( như tác giả trong bài viết thường xuyên đề cập đến , “các chàng trai ” chứ không phải mọi lứa tuổi ) , thế nên ở đây chả có gì là “chưa sâu sắc ” cả . Có 1 thân hình đẹp , đi đôi với tài năng , ai trong các bạn dám nói nó sẽ không ấn tượng đến người khác? Lại 1 lần nữa mình trích luận điểm từ bài viết của tác giả , có 1 thân hình đẹp chứng tỏ bạn biết quan tâm đến sức khỏe , chứng tỏ bạn biết quan tâm đến bản thân và hiển nhiên nó sẽ là 1 động lực lớn và chính đáng đối với các chàng trai để thay đổi thể hình hiện tại và thu hút người khác giới 🙂 . Có thể vì cách triển khai của bạn ấy với nhiều ý tưởng chưa được làm hài lòng mọi người , nhưng nhìn chung mình thấy nếu chỉ chú tâm đến những ý chính mà Phi Tuyết đã viết , thì mình thấy đây hoàn toàn là 1 bài viết ổn 🙂 . ( P/s : đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng mình đối với bài viết này và mình đồng ý rằng ngoài việc yêu quý bản thân thì các bạn cũng nên lo toan cho tương lai của mình nữa :)) )

    “Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. Khi ta không muốn, ta tìm lý do!”

    • cám ơn bạn đã hiểu ý mình
      bạn thực sự hiểu ý mình đấy
      cái lý do thu hút người khác giới chỉ như là một món ăn nhanh khiến người ta chú ý thôi
      còn ý của mình tức ý thực sự của bài viết, đúng chóc như bạn nói
      ” có 1 thân hình đẹp chứng tỏ bạn biết quan tâm đến sức khỏe , chứng tỏ bạn biết quan tâm đến bản thân…”

      đó là điều mình thật sự muốn nói
      tuổi trẻ hiện nay không quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe như họ vẫn nghĩ
      đó là một quan điểm sai lầm và phí phạm sức khỏe vô cùng
      và cũng đương nhiên, bất cứ ai, chỉ quan tâm đến sức khỏe mà bỏ qua tất cả những yếu tố khác như tình người, ý chí, sự nghiệp… thì đều “dở ẹt” như nhau
      vì mỗi thứ đều có tầm quan trọng
      và trong bài viết này ý mình là sức khỏe
      hi vọng các bạn quan tâm đến sức khỏe của mình hơn
      nó sẽ đền đáp cho bạn, k chỉ là hiện tại, mà trong tương lai nữa.
      Lần nữa, cám ơn bạn nhé!

      • Mình thấy động lực : thu hút được các cô gái và sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh chả có gì là xấu cả :)) , đặc biệt với các ” chàng trai ” ( mình ko đề cập đến độ tuổi khác nhé :v ) , và động lực đó cũng rất mạnh để các bạn có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng luôn đấy chứ :v ( còn hơn là khuyến khích : các bạn ơi , tập thể dục thể thao để có thân hình đẹp đi , có sức khỏe đó :v , đố các chàng trai nào mắc bệnh “lười ” sẽ làm theo hay không =)) , hiển nhiên phần trăm số đông vẫn sẽ biết nhưng mà thôi :)) ( vì họ còn đang độ tuổi thanh niên , sức khỏe dồi dào chả thiếu hụt gì rồi ) , thế nên thay vì lấy cái lí do cũ rích đó thì cái lí do để thu hút mọi người chung quanh nghe hấp dẫn hơn nhiều , phải ko Phi Tuyết 😉 ?

        • quá đúng luôn
          mình làm theo sách ĐNT đó
          muốn người khác làm gì, hãy cho họ lý do thuyết phục
          lý do thuyết phục nhất đó là lợi ích của họ
          mình viết bài này cũng vì lợi ích của mấy bạn thôi
          mà bị phản đối rõ lắm hahaa

          • Haha , tại vì mình thấy bạn hốt hoảng quá , sửa chính kiến làm chi 😛 , bạn cứ phải lặp lại “sức khỏe ” cho mọi người biết làm gì , kệ họ đi :)) ,thế nên mình với phải ghi thêm vài dòng để chứng minh ý kiến của bạn chả có gì là sai cả đâu :)) , ừ bạn áp dụng Đắc Nhân Tâm vào luôn ta 😛 ( viết tắt ĐNT làm mình phải suy nghĩ :v ) , còn có thân hình đẹp để có sức khỏe thì ai cũng biết thừa rồi :))

          • Tôi chỉ là người lang thang trên internet để tìm kiếm, khám phá cái mới,…
            vô tình dừng chân ở đây, đọc được bài viết của bạn thấy rất hay và ý nghĩa,…. tks bạn nha! ^^ ( trong khi tôi là người làm biếng đọc sách )
            chắc từ này phải đọc sách thôi ! ^_^. Lần nữa xin cảm ơn về bài viết của bạn nhé ! 😀

  11. Rat thich choi the thao nhung rat ghet tap gym, cao m8 ma nang hon 60 can :))))), ko lien wan nhung minh muon lo cho su nghiep hon la hinh the,1 cai ma~ dep khong bang 1 cai dau biet suy nghi,minh chi nghi nhu the, chuc ban vui(sr vi minh nt bang dt nen ko co dau)

    • ồ, theo mình thì sẽ thật tốt nếu bạn quan tâm được đến cả 2 vấn đề đó: sự nghiệp và sức khỏe
      xin làm rõ ý chính của mình, sau vấn đề hình thể, chính là sức khỏe nhé
      hình thể là một bình phong tốt cho vấn đề sức khỏe mà
      sẽ chẳng nghĩa lý gì khi bạn kiếm nhiều tiền chỉ để chi trả cho … bác sĩ, thuốc men, và bệnh viện khi về già, đúng k?

    • cám ơn bạn đã quan tâm
      thực ra bài này chỉ là 1 phần nhỏ trong bài mình viết về “những điều các cô gái thực sự mong muốn ở phái mạnh”
      nhưng vì dài quá, nên mình đã cố tình tách ra thành một chủ đề nhỏ hơn trước cho mọi người làm quen
      vì nó là bài tách nên phần nội dung chưa ăn nhập sâu sắc vs tổng thể bài viết lớn của mình
      và thậm chí gây những phản ứng trái chiều k như ý mình nữa
      dù sao cũng cám ơn và mong bạn tiếp tục ủng hộ để mình đủ dũng cảm đăng cái bài chính kia ^^

  12. ….. đọc cho biết chứ …… don’t care -.- … gái là để ngắm cho vui mắt …. hết ……
    luyện tập là cho sức khỏe chứ ko phải là cho nó ngắm lại mình :v …..
    ~Meow~

  13. sáng đi làm, tối đi tập võ, đêm về nghiên cứu tài liệu, hết sức tập gym…
    Ông anh rủ đi tập chung mà ko biết fải sắp xếp thế nào…
    E đang tìm lý do đấy :v

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI