18.7 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hạnh phúc đơn giản lắm em!

Featured Image: Erin and Geoffrey Photography

 

Hạnh phúc đơn giản lắm em ơi
Đó là khi ta nhìn thấy nụ cười của cha mẹ
Đó là khi ta thảnh thơi ngắm ráng chiều lặng lẽ
Đó là khi ta bực mình vì những đứa trẻ không nghe lời…

Hạnh phúc đơn giản lắm em ơi
Có một người ở bên khi ta vấp ngã
Có một người ở luôn dõi theo ta giữa dòng đời không yên ả
Có một người đợi ta nơi phía cuối con đường…

Hạnh phúc đơn giản lắm em ơi
Là bữa cơm sum vầy của gia đình sau bao ngày xa cách
Là nỗi buồn được ta gửi gắm trong những giọt nước mắt
Là những niềm vui, ta bất giác mỉm cười…

Hạnh phúc đơn giản lắm em ơi
Nên em đừng tìm kiếm ở những điều xa xôi quá
Em đừng mải mê đi tìm hạnh phúc nhé
Vì hạnh phúc đơn giản vẫn đang ở quanh em…

Một Đời Quét Rác

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI