25 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cân bằng

Featured Image: Nguyễn Quỳnh Anh

 

Nghĩ nhiều mãi cũng mệt
Nói nhiều mãi cũng nhàm
Làm nhiều mãi cũng nản
Phải biết nghỉ ngơi thôi.

Đi nhiều mãi cũng mỏi
Thấy núi mãi cũng chán
Ngắm biển mãi cũng buồn
Phải về đồng bằng thôi.

Thương hoài sẽ phiền muộn
Yêu hoài sẽ nhạt nhòa
Nhớ hoài sẽ phôi pha
Phải cần có khoảng trống

Cuộc đời này ngắn lắm
Chỉ sống một lần thôi
Sống sao cho thư thái
Như nước dòng sông trôi

Có gì đâu mà vội…

 

Julia Le

spot_img
Bài trước
Bài tiếp theo
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

7 BÌNH LUẬN

Trả lời Khoa Huỳnh Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI