19 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Vô thường 7

Photo: Magdalena Berny

 

Có những chiều em theo gió đi hoang
Tâm trí say sưa ngủ vùi trên tóc
Ánh hoàng hôn tựa hòn đá lăn lóc
Từng viên từng viên… rơi vỡ dưới chân chiều…
Đếm bước chân mình – em đã đếm bao nhiêu ?
Từng cánh hoa… từng cánh hoa… – xơ xác
Từng vết thương… từng vết thương… – ngơ ngác
Em cứ thế đi… giẫm nát… những vô thường…
Gió đã đi rồi sao em còn vấn vương ?
Còn khép bờ mi ? Còn chờ hoài cơn gió ?
Sao không về đi… tội trái tim bé nhỏ !
Nghe không em ?
Trái tim đang khóc đó !
Tim khóc đòi về
Về đi em…
Về đi…!

 

The Kid Falling From Heaven

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI