20.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

“Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc”

Photo: Nick Nagornyj

 

Đây là câu nói của một ông giám đốc người Nhật, nói trước hàng chục quan khách Việt Nam trong một phòng hội thảo của một khách sạn 5 sao. Câu nói ấy làm hết thảy các vị doanh nhân, nhà khoa học, thậm chí là cả những viên chức nhà nước trong khán phòng sững sờ. Câu nói ấy không khác việc ông giám đốc người Nhật kia đã vả một cái tát vào mặt tất cả những con người Việt Nam ưu tú trong khán phòng đấy. Họ đều là những người Việt Nam thành đạt, là những người yêu nước, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy.

Thế nhưng, những lời nói tiếp theo đó của vị giám đốc kia đã phải khiến khán phòng gật đầu thừa nhận, thậm chí là vỗ tay. Ông chỉ vào chiếc màn máy chiếu, chỉ vào cặp đèn trên trần nhà, chỉ vào bộ quần áo mà mọi người đang mặc, thậm chí là cây bút và tờ giấy mà họ cầm trên tay, ông nói: “Made in China”.

Ông nói rằng, người Việt Nam giỏi lắm, thông minh lắm, kiên cường lắm. Lúc ấy người Nhật thua trận trước người Mỹ, cả nước Nhật thấy sỉ nhục, còn người Việt Nam thì lại thắng nước Mỹ. Nhưng 20 năm qua đi, Nhật Bạn có Toyota, có Honda, có Mitsubishi, Việt Nam có gì? Người Hàn Quốc chịu sỉ nhục trước người Nhật, họ có Huyndai, có Samsung, có LG, Việt Nam có gì?

Hàn Quốc có những bối cảnh lịch sử rất giống Việt Nam, đặc biệt khi phải chịu sự chia cắt giữa hai miền đất nước. Cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều chịu sự chèn ép, cạnh tranh to lớn từ người láng giếng Trung Quốc. Trung Quốc luôn tham vọng trở thành một cường quốc biển, những vụ đụng độ trên biển với Hàn Quốc hay tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku với Nhật Bản vẫn luôn không ngừng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng không thể dùng sự ngụy biện ấy mà phủ nhận đi một sự thật là Việt Nam đang biện hộ quá nhiều cho sự yếu kém của mình.

Đừng nói nước ta có quá nhiều thế lực thù địch
Đừng nói chúng ta phải chịu nhiều mất mát do chiến tranh
Đừng nói chúng ta gặp phải quá nhiều thiên tai bão lũ

Nếu đã yếu, đã nghèo, ắt phải học khiêm tốn. Hào quang lịch sử, vinh quang quá khứ, dân tộc anh hùng, hai nghìn năm văn hóa sẽ chỉ là thứ huy hoàng cũ kỹ treo trên tường một căn nhà đã dột nát.

Cảm ơn cái dàn khoan
Có lẽ, nhiều người phải cảm ơn cái dàn khoan HD-981 của công ty CNOOC.

Nhờ có cái dàn khoan ấy, nhiều thanh niên mới bắt đầu tìm hiểu xem luật biển là gì, COC với DOC là gì, nhiều thanh niên khác lần đầu tiên nhìn lên bản đồ và ngó xem xem, Hoàng Sa gần đảo Hải Nam đến thế nào còn Trường Sa gần Philippines ra sao.

Nhờ có cái dàn khoan, sự anh dũng của các chiến sĩ được mọi người hiểu rõ hơn, trang fanpage của Việt Tân lẫn Đơn vị tác chiến điện tử đều tăng được cả trăm nghìn fan, talking about this tăng vọt. Ai nấy đều muốn tìm hiểu về quân sự của Việt Nam, bao người sẵn sàng gia nhập quân ngũ.

Nhờ có cái dàn khoan, người Việt hiểu được sức mạnh của dân tộc, sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành, qua hàng chục nghìn chữ ký trên mạng hay hàng tỷ đồng tiền quyên góp cho Trường Sa.

Nhờ có cái dàn khoan ấy mới có lần đầu tiên một cuộc biểu tình mà những đoàn viên thanh niên giơ cao biểu ngữ ủng hộ nhà nước đi cùng các biểu ngữ đòi tự do cho nhiều tù nhân chính trị.

Kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà khói lửa bốc lên ở Bình Dương, có một điều gì đó lớn lao đã thay đổi ở đất nước này. Tôi không nói cụ thể được nó là gì, nhưng rõ ràng là mọi thứ không còn như trước nữa, một cỗ máy nào đó đã được vận hành.

Nhưng, có lẽ có nhiều thứ rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Có một mùa hè, người ta nói về sự gian trá trong những mùa thi, để rồi một mùa hè khác món chè khúc bạch lên ngôi thay thế cho những sự um xùm về nàn hôi của. Mùa hè năm nay, cái dàn khoan đè xuống cái bản đề xuất cải cách giáo dục 36000 tỷ của bộ giáo dục cũng như cái án dành cho ông Dương Chí Dũng.

Có thể, ngày mai, báo sẽ lại đưa tin, có một dàn khoan lạ xâm nhập vào vùng biển nước ta, hoặc là có tàu lạ đến cắt cáp dưới đáy biển.

Có thể lắm chứ, chủ trương mà.

 

Hoàng Đức Minh
26/5/2014

spot_img
Bài trước
Bài tiếp theo
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Chẳng có thằng giám đốc Nhật nào nói thế cả. Chỉ có bạn viết bài này nói vậy thôi. Bây giờ toàn cầu hóa rồi. Trung Quốc lại là công xưởng của thế giới thì thử hỏi có phải đa số các mặt hàng đều sản xuất ở Trung Quốc không ? Ở Mỹ, EU họ cũng đều sử dụng made in china cả đấy.

  2. Có câu ” mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đã thành công giàu có thì nói gì mà chả đúng. Mình nghèo thì người ta khinh, đơn giản thế thôi. con cái nhà nghèo chẳng tìm cách cải thiện cuộc sống của mình đi chứ cải nhau, trách móc, đổ lỗi cho nhau làm gì. Thế giới này chỉ có việt nam, nhật, hàn thôi ah. Còn biết bao dân tộc khác thì sao. Họ vẫn sống và tồn tại thế thôi. Nhìn lên để biết mình còn phải phấn đấu cố gắng, nhìn xuống để thấy mình còn hạnh phúc chán. Chúng ta không tự cao nhưng cũng chẳng gì phải tự ti. Quan trọng là mình phải luôn biết hoàn thiện, nâng cao đời sống của mình là tốt rồi. Mình lấy suy nghĩ từ nhân sinh mà nói về đất nước để góp một chút ý kiến cho bài viết này.

  3. Với một ngòi bút tự do, trên một trang nêu cao tinh thần tự do, thì sự chính xác và tính thuyết phục cũng ko đòi hỏi quá cao. Tiếc là tư duy của người viết thiếu năng động và tiến bộ khi nghĩ về đất nước. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã lôi chủ đề ra để mọi người bàn luận, và bên cạnh đó, người yêu nước chân chính càng thêm yêu nước, thêm mong muốn góp sức phát triển đất nước.

  4. Tác giả viết hay vãi. Hội trẻ trâu, hội dàn khoan và fan cuồng anh Đức Minh cùng tập đoàn rảnh rỗi sinh nông nổi chân thành ủng hộ tác giả!
    #Ifyouknowwhatimean

  5. Gửi tác giả,
    Bài viết trông có vẻ hùng hồn và mang góc nhìn mới mẻ.
    Sau đây là phản hồi: Em còn trẻ tuổi hơn anh, nhưng đọc bài anh, thì với những hiểu biết lịch sử của bản thân, nói giảm là em thấy anh đã quên chút lịch sử, của Việt Nam, Nhật Bản..(đơn giản vì em vừa học xong). Bên cạnh đó, còn là lí do tại sao ở Việt Nam hàng hóa ngoại, trong đó có Trung Quốc, lại nhiều, cũng như tại sao một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn lại tận dụng lực lượng sản xuất Trung Quốc, hay các nước khác… những sự việc đó, là người trẻ tuổi hơn, em còn hiểu rõ hơn. Lí do cho những sự thật trên, nếu anh không hiểu, hãy đi học lại lịch sử, hỏi bố mẹ anh hay một người nào đó đủ chín chắn chẳng hạn. Em không muốn nói nhiều về việc đó, em chỉ muốn tập trung vào những điều ở sau.
    Hãy tự hỏi tại sao anh không thôi phàn nàn về những khó khăn và khiếm khuyết của đất nước, thay vào đó, tại sao anh không nghĩ cách để góp phần giúp đất nước chiến thắng những khó khăn bên trong, bên ngoài của hiện tại, giúp đất nước lớn lên, cùng bao người của thế hệ trẻ tiếp tục ước mơ, nguyện vọng của bao con người đã ngã xuống trong cuộc chiến đã được lịch sử chứng minh là chính nghĩa. Đó mới là tư duy năng động, tư duy xây dựng dựa trên thực tế, chứ không phải là tư duy phàn nàn và đào bới vội vã.
    Nhân tiện, sao hàng “made in China” lại nhiều trong cái phòng của cuộc hội thảo? Đơn giản vì nó rẻ và đủ tốt để dùng, rẻ và đủ tốt thì ai chẳng mua, anh cũng thích đồ rẻ và đủ tốt, phải không? (hi vọng anh không gồng mình lên nói “không”). Câu nói của ông người Nhật, trường hợp thứ nhất, là do hiểu biết nông cạn. Trường hợp thứ hai, là cố tình thách thức bản lĩnh và khả năng lí luận phản bác của người Việt. Và những người trong cuộc hội thảo, đơn thuần là bản lĩnh và khả năng lí luận chưa đủ nhạy và vững để phản bác và lí luận kịp thời, thứ 2 là lãng quên tri thức lịch sử, kinh tế (như anh tác giả), thứ 3 là hiệu ứng số đông. Qua đó, ví dụ về lời ông người Nhật đủ thiếu tư cách để làm phần dẫn nhập cho bài viết.
    Các bạn ở bên dưới, nhiều người chỉ đọc và luận từ bài viết của anh, chưa đứng ở 1 vị trí khách quan để mà vừa thừa nhận khó khăn, khuyết điểm, vừa công nhận lợi thế, thành tựu và cơ hội của đất nước. Cái nhìn của một số bạn còn rất nhiều điểm mù.
    Còn rất nhiều điểm thiếu thuyết phục đáng chỉ ra ở bài viết, nhưng đã có các bạn ở dưới đề cập, em không nhắc lại.
    Bài viết này, viết trên “triết học đường phố” cũng như trang này nêu cao khẩu hiệu “tiếng nói của những người trẻ tự do” nên thật sự, không đòi hỏi quá cao về tính chính xác,khách quan của bài viết. Chỉ đáng tiếc mỗi điều là người trẻ lại nghĩ thiếu chín chắn.
    Em yêu và tự hào về đất nước, ghét mặt tiêu cực còn tồn đọng ở đất nước, nhưng đứng ở tư duy năng động và tiến bộ để nghĩ đến cách góp phần giúp đất nước, bên cạnh đó, tự hào về những gì đất nước đã làm.
    Câu kết, anh hãy học lại lịch sử (sử Việt Nam, Nhật Bản,…) Còn chưa nhớ lại kiến thức thì anh đừng gõ phím thiếu chính xác như thế nữa, tốn điện và thời gian lắm anh. Đồng thời, thay đổi cách tư duy đi anh.
    Không liên quan nhưng chúc anh và các bạn năm mới vui vẻ!

  6. Hay !
    Bài viết có lý và thực. Đúng là VN xưa là thuộc địa của Tàu và nay là thuộc địa của Trung Quốc CS. Thuộc địa Tàu 1000 năm còn nay thuộc địa Trung Quốc CS là Vĩnh Viễn. Vì xưa Tàu không phá núi, lấp hồ, mở đường, đào lỗ cắt Long mạch được; nay nó chỉ đạo VNCS bạt núi Ba Vì, phá Hội trường Ba Đình, khoét lỗ cắm cọc từ Hà Đông chay lên Hoàng Thành…..Đất Nước đứt và nát Long Mạch, Việt Nam Mất Chủ Quyền VĨNH ViỄN. Thế đấy các Cụ Ngủ Mê Ạ…..!

  7. Vấn đề cốt lõi ở đây chính là sự yếu kém của nền giáo dục nước nhà. Khi mà các nước đã thật sự hùng mạnh nhưng nền giáo dục của họ lại làm cho điều đó phai mờ đi để luôn luôn thúc giục các thế hệ học sinh, sinh viên phải luôn luôn phấn đấu nhiều hơn nữa để phát triển đất nước. Trong khi đó nền giáo dục của Việt Nam lại luôn phóng khoáng và sĩ diện ngất trời ( biển vàng, biển bạc. Con rồng, cháu tiên…) Và cũng có lẽ vì những ông to mặt lớn trên bản đồ thế giới kia cũng chỉ là những kẻ đã thất bại trước Việt Nam nên giờ đây chúng ta đã ngủ quên quá lâu với niềm vui chiến thắng chăng. Tất cả chúng ta đang trải qua 1 nền giáo dục ĐỐI PHÓ nên hệ lụy của nó dĩ nhiên là sự DỰA DẪM. Chính cái điểm số là gánh nặng quá lớn để kiềm hãm sự phát triển của giáo dục. Trọng tâm ở đây là bậc THPT, đây là bước nhảy quá thừa thải để chúng ta đi vào đại học. Và từ đó chúng ta cứ mãi mê lo học ĐỐI PHÓ với các môn học để có tấm vé vào đại học. Và rồi khi thi vào đại học, điểm số lại 1 lần nữa kiềm hãm sự đam mê và bất đầu phát sinh hệ lụy( thi rớt trường này vô trường khác, thi rớt ngành này thi vô ngành khách) Có những nhân tài với những đam mê thật sự đã phải từ bỏ đam mê của mình để rồi cắn răn học đại 1 ngành mà điểm số cho phép để mong sau này có được chén cơm. Rồi khi đi làm, bằng cấp lại 1 lần nữa ràng buộc họ. Có bằng mới được nhận ko cần biết tài giỏi hay ko, trong khi đó ở nước ngoài người ta trọng dụng nhân tài chứ ko phải cái bằng như Việt Nam. Và ngày cứ thế trôi qua, người ta cầm tấm bằng trên tay như 1 tấm vé xin việc và chỉ thế thôi…. Chính cái lối học đối phó đã khiến họ phải đối phó với giáo dục.VẬY THÌ XIN HỎI KIẾN THỨC THỰC DỤNG Ở ĐÂU NẾN BẢN THÂN NGƯỜI HỌC KO CHÂN THÀNH VỚI NÓ ? Học để lấy bằng đi làm thì làm gì còn chỗ đứng cho đam mê, ko có đam mê thì làm sao có những sản phẩm thực dụng để phục vụ cho đời sống, dĩ nhiên là khi đó chúng ta lại dựa dẫm vào các nước và đặc biệt là Trung Quốc.

  8. Tôi nói thật tôi đọc mà tôi cũng cảm thấy nhục quá, không phải vì
    những điều ông giám đốc người Nhật ấy nói đúng mà vì các vị được gọi là người Việt Nam ở đấy hèn quá và ngu quá.

    Trước hết xin giải thích vì sao các vị ấy ngu. Xin bưng lão ấy sang nhà
    tôi, hay văn phòng mà tôi làm việc ở một nước văn minh như thế này đây,
    tôi đố lão kiếm được đồ nào không “made in China”, vậy mà không có ai
    nói một câu “tôi tưởng chúng ta là thuộc địa của Trung Quốc”, mà người
    ta nói, ở Trung Quốc giá sản xuất của nó thấp đấy, thế thì nên để nó hay
    mình sản xuất thì có lời hơn; hay là làm cách nào để cạnh tranh với họ.
    Còn lão ấy so sánh về chiến tranh thì thật sự là một kẻ thiếu lương tâm
    và không biết ngượng. Đành rằng cả hai nước đều đi qua chiến tranh.
    Nhưng chiến tranh ở Việt Nam là chiến tranh giữ nước, chỉ có mất người
    mất của và bao nhiêu di chứng cho đời sau để giành được độc lập chứ có
    lợi gì về vật chất? Còn người Nhật trước khi bị ném bom nguyên tử, họ là
    kẻ cướp, họ là phát xít kẻ thù của nhân loại, họ đã cướp được không
    biết bao nhiêu từ Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, không nói về người
    mà so sánh lời lỗ có khi họ còn được nhiều hơn mất. Đấy là chưa kể số
    cuộc chiến tranh, độ dài và tổn thất khủng khiếp của nó thì chẳng nhẽ
    Nhật Bản, Hàn Quốclại so được với Việt Nam? Kể sơ sơ đánh Pháp, Nhật,
    Mỹ rồi lại Campuchia, Trung Quốc đến gần 1990 mới dứt. Chưa kể các nước
    ấy có bị cấm vận triền miên, thuế nhập khẩu vào Mỹ và Phương Tây bất hợp
    lý như Việt Nam không?

    Thứ hai vì sao các vị thật là hèn. Các vị
    đứng trước một thằng mà cụ kị nó đã từng vào nhà các vị bắt cụ kị các
    vị đánh giày, nấu cơm, tẩm quất cho cụ nó, lột sạch đồ đạc đến cả cái
    chén cái đĩa trong nhà các cụ, vậy mà bây giờ nó còn chửi cả tông nhà
    các vị ngu vì đã dũng cảm đuổi những thằng cướp như cụ kị nó ra khỏi nhà
    mà các vị im thít, còn vỗ tay. Đành rằng ngày nay nước Nhật đã thay
    đổi, họ đang đổ vốn vào Việt Nam, nhưng xin hỏi một cách công bằng mà
    nói thậm chí như thế đã đủ đền bù được tội lỗi của họ ở Việt Nam, những
    thứ họ đã cướp, những mạng người họ đã đoạt trực tiếp bằng giết chóc, và
    gián tiếp vì nạn đói họ đã gây ra? Thậm chí nếu người Việt Nam đã chẳng
    còn giữ hận thù, thì cách hạ thấp chủ nhà như vậy của một người khách
    từ một đất nước mang tiếng văn minh lại không bị coi là mất lịch sự ư?
    Tôi nghĩ họ vì là đàn em của Mỹ đã bị người Mỹ bắt nạt quá nhiều, nay
    học tập và áp dụng đúng cái cách mà người Mỹ đã thực hiện với người
    khác.

    Nói vậy không phải để dương dương tự đắc rồi cứ nghèo kém
    tụt hậu. Nói vậy để người Việt mình ngẩng đầu lên mà bước. Ông có thể
    bắt tay với tôi, thậm chí chỉ dạy cho chúng tôi những gì chúng tôi chưa
    biết, còn hạ nhục người Việt Nam thì xin lỗi chúng tôi không ưa. Nói vậy
    để người Việt Nam tự tìm hiểu về mình cho chính xác, mình mà còn không
    biết mình đúng thì ai tin? Nói vậy để người Việt Nam hãy nhớ câu được
    dạy từ ngày vào lớp 1 này “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

    Mà có
    thể chẳng phải các vị ấy ngu hay hèn, mà đơn giản là bị bất ngờ vì không
    thể tưởng tượng một người khách lại có thể mất lịch sự đến vậy với chủ
    nhà chăng? Thôi cứ tin như vậy cho nó đỡ buồn.

  9. Tốt nhất là các bạn dành nhiều thời gian để học tập, trao dồi kỹ năng, năng lực chuyên môn song song với nắm bắt tin tức thời sự, KHKT, VHXH,… để có được cái nhìn đúng đắn nhất về tất cả các vấn đề xung quanh.
    Các vấn đề chính trị đã có Đảng, có các cơ quan bộ ngành lo, các bạn chỉ nên lo phát triển bản thân, làm giàu cho gia đình và cho đất nước này thôi. Hàng ngày chỉ biết FB, các trang giải trí, chém gió, kim chi củ cải,….mà lên đây nói chuyện quốc gia đại sự thì chẳng ra làm sao đâu, chẳng có nghe lọt lỗ tai gì cả, nhất là lên những cái giọng phỉ bán người khác, phỉ bán dân tộc khác, và phỉ bán chính dân tộc mình. Các bạn đã làm được gì cho chính các bạn?cho gia đình các bạn??chứ đừng nói gì tới làm gì được cho cái đất nước này.
    Vài lời khuyên: Cập nhật tin tức, thời sự là tốt nhưng nên nhớ rằng các bạn phải tự chọn cho mình những nguồn tin đáng tin cậy (vd những trang báo chính thống không nói các bạn cũng biết là những trang nào rồi nhỉ), đồng thời trang bị cho mình kiến thức vững vàng để hiểu và nắm bắt đúng những gì người ta truyền tải đừng suy nghĩ bậy bạ mà hiểu sai vấn đề nhất là cái kiểu đọc chỉ mỗi cái tít của bài báo. Hãy thông minh, sáng suốt để chọn lọc và tiếp thu thông tin một cách đúng đắn nhất.

    PS: tôi chỉ thấy buồn cho vô số các bạn trẻ hiện nay dù đã có ăn học, dù là sinh viên học sinh cả nhưng sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết, suy nghĩ thiển cận để cmt lên, các bạn đang tự hạ thấp bản thân mình trước con mắt của người khác đấy. Xin hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

  10. Mình thắc mắc một số bạn đã là người Việt Nam nhận ra điểm yếu kém của dân tộc mình mà ngoài việc chỉ trích ,bới móc không hề thấy bày tỏ quan điểm hay đề xuất một ý kiến nào để cho chúng ta tiến bộ hơn
    Phải chăng ngó lên cao thấy mình thấp nên đạp luôn xuống cho nó dập luôn ,không tự nhận ra là chính cái tư tưởng bảo thủ phù phiếm đó mà chúng ta vẫn chưa bứt lên đc sao ??
    Các bạn chỉ đang tạo cơ hội cho bọn phản động thêm chứng cớ bôi xấu dân tộc mình thôi :3 :3 ,dừng than vãn đi đc rồi đi những người TRI THỨC à

  11. Dù thế nào tôi vẫn luôn tự hào về đất nước mình. Nhiều bạn nói thì hay lắm, thể hiện mình giỏi lắm. Vậy thì đất nước mong chờ vào các bạn đó ạ. Các bạn làm cho Việt Nam như các nước khác đi ạ. Chứ các bạn chửi rủa chê bai các bạn ko thấy các bạn giống chó chê chủ à? . Còn cảm thấy ức chế quá thì cút khỏi Việt Nam đi. Đành rằng VN đg rất kém, từ ý thức đến trí tuệ..trong đó có các bạn đấy mấy anh hùng bàn phím ạ. Giỏi thì các bạn ném mấy cái đồ made inchina đi và tự chế đi. Mình cũg ngán ngẩm nhiều cái, bức xúc nh cái và thấy VN còn kém rất nhiều. Nhưg mình nghĩ mọi người nên tự hòan thỉẹn mình trc. Có trách nhiệm trc. Nh bạn kêu có học có hiểu biết nhưg mình thấy vô văn hóa lắm.

  12. “. Ông chỉ vào chiếc màn máy chiếu, chỉ vào cặp đèn trên trần nhà, chỉ vào bộ quần áo mà mọi người đang mặc, thậm chí là cây bút và tờ giấy mà họ cầm trên tay, ông nói: “Made in China”.
    Không bàn về chính trị, hay nhận thức của mỗi bạn.. Nhưng nếu chỉ dựa vào điieu trên thì có lẽ ở Mỹ cũng có mấy tiểu ban là thuộc địa của Trung Quốc…!

  13. Về phần tôi thì: VN là thuộc địa Trung Quốc. Ờm cũng đúng, xưa TQ ngàn năm đô hộ, nay toàn sài đồ made in china. Người trong nước làm nên tài cán thì bị dập như thật ấy. Đó là ý hiểu của tôi theo câu nói của người NHẬT (Công nhận mình người ngoài mà cũng thấy nhục + nhột thật, éo làm gì cũng dính chưởng).

  14. Tôi thấy bài này quan điểm quá sai lầm
    1. Bắt đầu từ năm 111 TCN đến năm 1427 Việt nam bị trung quốc xâm chiếm và cướp hết của cải, tài sản, trí tuệ, với hơn 1000 năm ( hơn 1000 năm bị nó đô hộ thì còn gì là trí tuệ với tài năng )
    2. Gần 400 năm sau pháp đô hộ ta từ 1858 tới 1954 ( hơn 80 năm ), cướp hết chả còn gì
    3. Tiếp theo pháp là mỹ 1954 tới 1975 ( hơn 20 năm )
    4. Tàu khựa tiếp tục tung hoành từ 1978 – 1984 ( hơn 20 năm nữa )

    Thực tế ra ta mất hơn 1120 năm bị cướp bóc và mị dân.

    Nhân dân ta đâu có được chúng nó cho tiếp xúc với khoa học mà có cơ hội ngoi lên.

    Nhật, mỹ, trung nó là lũ chuyên đi ăn cướp, dù đất nước sau chiến tranh chúng nó bị tàn phá hết, nhưng nền tảng, của cải chúng cướp được của bao nhiêu đất nước trên thế giới này, cũng dư sức để chúng có ngày hôm nay.

    Chốt / bàn tiếp là ngu dốt

  15. Có thể là có một chút cực đoan, nhưng tôi nghĩ làm sao một con đại bàng đủ thời gian để giải thích cho lũ gà biết được là chúng cần phải học cách để cố gắng bay lên dù ít dù nhiều, thay vào đó là đi tìm những người bạn đại bàng để cùng vươn cánh trinh phục vùng trời bao la. Thay vì cứ cố nghĩ ta là người Việt, sao không nghĩ ta là một công dân toàn cầu, sống sao cho xứng với vị thế ấy của mình và tìm đến những người đang sống như ta…Toàn cầu hóa đang mở ra cơ hội đó cho mọi người, chúc cho tất cả nhân loại tiến bộ được sống với những gì họ đáng nhận được…

  16. mỗi người một quan điểm nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều phải học cách khiêm tốn và đoàn kết thực sự chứ không phải khiêm tốn và đoàn kết trên trang giấy thì mới có thể phát triển mạnh hơn được,đổ lỗi cho ai và cái j không quan trọng bằng việc biết nhận lỗi và tự mình sửa chữa!

  17. Nhiều bạn nói rất hùng hồn và lý lẽ lắm. Xem ra hồn dân tộc và sức sống của tổ tiên vẫn còn âm ỉ. Dù bị đè nén nhưng vẫn chưa tận diệt. Đáng mừng lắm! Nhưng thế cuộc vẫn là thế cuộc. Không có gì bảo đảm rằng dân tộc này, đất nước này không bị diệt vong như bao nền văn minh đã biến mất trong lịch sử.

    Tiếc rằng 2 trụ cột của một quốc gia là con người và môi trường đang bị bào mòn đến kiệt quệ. Chí khí của các bạn có nhưng kiến thức, kinh nghiệm thiếu thì làm được gì? Dũng mãnh các bạn có nhưng sức khỏe không đủ thì làm được gì? Quốc gia muốn mạnh thì nhân dân phải có trí tuệ và sức khỏe. Trí tuệ thì nhờ giáo dục, đào tạo. Sức khỏe thì nhờ y tế, môi trường sống. Đó chỉ mới là 2 điều căn bản.

    Nhưng trước mắt nhìn phần đông lớp trẻ mất phương hướng, trình độ kém, tư duy có vấn đề, a dua học đòi và tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên tăng cao mà đau lòng. Nhiều bạn viết không nổi vài câu và còn sai chính tả thì trông mong gì? Nhiều phóng viên báo chí còn viết văn không ổn, tư duy có vấn đề thì sao đây? Còn một số có tiềm năng thì bị lạc lõng, phí phạm thời gian trong cái nền giáo dục này mà không thể làm gì khác.

    Một số ít may mắn thì thoát ra được nước ngoài nên phát huy được tố chất và thành danh. Trong nước, một số người “xuất chúng” phải cố gắng phi thường mới ngẩng mặt lên được. Nhưng như một hạt giống tốt cũng chỉ có thể lách qua khe khối bê tông, chìa ra vài lá nhỏ yếu ớt để kịp nhìn thấy mặt trời. Rồi sau đó nó cũng không lớn được như bản chất của mình mà sớm lụi tàn. Vì sao? Vì cơm áo gạo tiền, vì chất độc khắp nơi.

    Các bạn thấy bao nhiêu hiền tài của VN hiện nay sống thọ? Chất độc, bệnh tật tràn lan đã làm hại giống nòi. Biết bao nhiêu hiền tài chưa kịp tỏa sáng đã chết yểu vì bệnh hiểm nghèo và tai nạn. Chúng ta chỉ biết đào bới, nạo vét đem bán mà bất chấp hậu quả đời sau. Đành rằng đã có tài nguyên thì cũng nên lấy nó làm điểm tựa khởi đầu. Nhưng thực tế lại khác. Đó là lý do tại sao thống kê thế giới cho thấy những nước giàu tài nguyên thì lại nghèo nàn lạc hậu. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” mà như thế, môi trường sống như thế thì còn hy vọng bao nhiêu?

    Tôi e rằng dòng máu VN sẽ vẫn còn nhưng nó sẽ trộn lẫn với những dòng máu khác. Nói đâu xa, có ai tính được bao nhiêu máu Tàu trong người mình sau 1.000 năm đô hộ không? Ai bảo đảm không còn 1.000 năm tiếp nữa? Người Việt có thể vẫn còn nhưng có thể sẽ sống trộn chung với những cộng đồng khác. Đơn giản vì liệu có còn một chỗ cho chúng ta ở chung hay không? Quy luật tự nhiên sẽ không cho một cộng đồng yếu kém, lạc hậu tồn tại lọt thỏm giữa những cộng đồng mạnh mẽ và có sức sống vượt xa.

    Vì đất đai, tài nguyên là có giới hạn nên sẽ bất công nếu có một nhóm người nào đó chiếm giữ tài nguyên và sung sướng trong khi các cộng đồng khác phát triển quá cao và đang thiếu đất, tài nguyên để dùng. Các bạn nghĩ Singapore sẽ lấp biển hay xây thêm nhà cao tầng để chứa dân số tăng cao? Các bạn nghĩ sau khi sử dụng cạn tài nguyên thì các quốc gia phát triển sẽ “mua” theo cách nào? Nếu không cướp luôn thì cũng sẽ “mua” như kiểu Trung Quốc “mua” của Bắc Triều Tiên vậy!

    Lúc bé tôi cũng thuộc lòng câu “4.000 năm văn hiến”, “Rừng vàng, biển bạc”, “Nguồn lao động rẻ”… Bây giờ thì tôi xấu hổ khi nghe những câu đó. Vì 4.000 năm văn hiến mà hiện tại đang đứng ở đâu? 4.000 năm văn hiến mà lai căn Tàu và du nhập cặn bã của thiên hạ dễ dàng thế ư? Cái mà phương Tây đã chán ngán thì dân ta hí hửng học đòi. Trong khi phương Tây lại đánh giá cao những giá trị mà ta đã vứt bỏ. Nói hơi buồn, nhiều lúc tôi thấy mình giống thổ dân khi xưa mang vàng ra đổi những đồ chơi màu mè của người phương Tây mang tới!

    4.000 năm mà lạc hậu thế này ư? Những nước phát triển đứng đầu thế giới được bao nhiêu năm? Họ có văn hiến không? Nước Mỹ bắt nguồn từ thuộc địa và nô lệ. Thời gian lập quốc của họ còn thua cái tự hào Sài Gòn 300 năm của mình. Họ có văn hiến không? Chắc bạn cũng tự hiểu. Tôi không biết trên thế giới có ai bị đô hộ tới 1.000 năm như ta không. Chưa tính những “con số lẻ” làm thuộc địa cho nhiều nước khác.

    Tôi cũng tự hào vì cuối cùng mình cũng thoát được. Nhưng một câu hỏi nhỏ vẫn còn trong lòng: Tại sao phải tới 1.000 năm Bắc thuộc? Tại sao cứ mãi là mình bị đè đầu cưỡi cổ? Và tôi nhìn thấy trong đám trẻ con, những đứa yếu hơn chúng bạn thì bị “ăn hiếp” nhiều nhất và ai cũng thích “ăn hiếp” nó! Tôi tự hỏi nếu dân tộc này bị đuổi cùng giết tận như Israel, bị 2 trái bom nguyên tử như Nhật hoặc đơn giản là không có nước ngọt uống như Singapore thì sẽ thế nào nhỉ? Có khi lại tốt hơn chăng?

    Chẳng biết có tốt hơn không nhưng tôi thường nghe câu truyện cười là 3 thằng Tây rơi xuống hố thì sẽ có thằng sống nhưng 3 thằng VN mà lọt hố thì chết hết. Vì 3 thằng Tây nó giúp nhau leo lên còn 3 thằng VN thì thằng nào trèo lên sẽ bị lôi xuống trở lại! Các bạn hãy đánh giá độ chính xác của câu truyện giùm còn tôi thì thấy hơi bị nhiều rồi. Ở VN, làm công ty nước ngoài hoặc liên doanh thì các bạn hãy cẩn thận với các sếp VN chứ khoan sợ mấy sếp người nước ngoài nhé!

    Rồi câu “Nguồn lao động rẻ” làm tôi thấy xấu hổ tiếp. Hàng xịn giá rẻ thì quý hơn hay là hàng dỏm giá rẻ đáng tự hào hơn? Lao động VN rẻ là vì dư thừa, kém kỹ năng, kém trình độ mà cứ đem khoe hoài. Dân đói quá nên trả bao nhiêu cũng làm. Chất lượng lao động kém là do chính cách giáo dục, đào tạo của chúng ta. Có lần tôi thấy trong một buổi họp của tập đoàn nước ngoài thì phòng Nhân sự khoe “thành tích”: VN là nước nhận giải thưởng “chỉ số hiệu quả nhân sự” cao nhất trong các khu vực của tập đoàn.

    Giữa các vùng của công ty đa quốc gia có chỉ số hiệu quả lao động để “thi đua” với nhau. Hiệu quả đó đo bằng tỷ lệ khối lượng sản xuất ra trên số lượng lao động. Trong khi trình độ lao động và công nghệ của VN không hơn các vùng khác thì muốn cạnh tranh con số này phải làm sao? Đơn giản là tử số không hơn thì bóp mẫu số lại! Nhân sự VN “có công” trong việc bóc lột lao động VN thế đấy! Vậy mà nó còn hí hửng khoe. Tôi thật ngán ngẩm vô cùng! Thế là từ chỗ phúc lợi cao, nhiều nhân công thì VN bị bóp thành “rẻ” nhất tập đoàn!

    Nói ra thì chẳng biết bao giờ mới hết. Suy cho cùng thì cũng là mưu cầu hạnh phúc. Thôi thì các bạn đừng lo chuyện đại sự chi cho mệt. Hãy cố gắng lách qua khe hở của khối bê tông mà đâm chồi, nở hoa. Có cơ hội đi du học và định cư càng tốt. Hãy lo chu toàn cho hạnh phúc của bản thân và gia đình mình là được rồi. Cố gắng lưu giữ sức khỏe và trí tuệ của con cháu là phúc lớn cho tổ tiên!

  18. thằng thớt thích honda, mitsu… thì cứ việc qua nhật mà ở
    thích bị ngoại bang nó nắm đầu thì cứ qua hàn mà làm công dân
    nói chung thích giàu có thì cứ đi sang hàn, phi, nhật mà xuất khẩu lao động. làm chừng ha ba năm là được hai ba trăm triệu đem về làm vốn rồi.

    vn chỉ là nơi ăn thịt chó, hút thuốc lào rồi bàn tán về chiến công ngày xưa

    thật sự chả hiểu những thằng cứ tối ngày gato, cứ lôi cái very best của nước ngoài ra so đo với vn. đang nói chuyện chiến đấu thì nhảy qua nói về kinh tế, chả liên quan cái vẹo gì. nếu thằng nhật ko bị bỏ bom chắc bây giờ ko có honda hay mitsubishi chắc? tôi nói thật nhé, nhật mà ko bị bỏ bom thì giờ này mỹ là thuộc địa của nhật nhé.

  19. Đơn giản vì đây chỉ là “triết học đường phố”. Lối triết học chỉ nhìn vào một khía cạnh, một mặt của vấn đề. Chính vì thế dù bạn có nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có lý lẽ để phản bác. Khi tranh cãi hai mặt hoàn toàn không liên quan của một vấn để, chả ai có thể ép người kia theo mình cả.

  20. có vẻ như ai cũng nhìn ra thực trạng, những hạn chế của xã hội. Nhưng giải pháp là gì và phải thực hiện giải pháp đó như thế nào????? sao không thấy ai đưa ra mà toàn thấy trình bày quan điểm rồi chặt chém với nhau không vậy????

  21. Trang này tạp nham ,toàn ng có học mà k bít suy nghĩ ,t là ng việt nam nhà nc t có sao đi nữa t cũng tin họ là ng việt nam như t k như tụi bây là ng việt mà chống phá nhà nc ,rãnh đi tịm có ích mà làm

  22. mấy bạn bàn cho nhiều thấy hoa mỹ đủ loại câu chữ nhưng mà đúc kết chẳng ra cái gì, cứ vòng vo tam quốc
    – VN có điểm yếu, điểm mạnh -> hiện tại điểm yếu chưa khắc phục được mà điểm mạnh “chém gió” ngày càng up level, nói nhiều quá cũng không tốt đâu.
    – Đảng và Nhà Nước quyết sách lúc đúng, lúc sai, con người chứ không phải thánh
    -> mà sai thì sửa, sửa chậm là do bộ máy cồng kềnh, phải tạo công ăn việc làm cho cocc, người dân quá nhiều nên thời gian trì trệ 🙂
    – mục tiêu, tôn chỉ, mác-lê nin không sai chút nào, họ chỉ đúng cái sai cái bản chất của TBCN và các chế độ xã hội khác NHƯNG cho mấy bạn nhìn lại VN mình đang cố gắng làm gì, và mục tiêu như thế nào, đã có kết quả gì, so sánh với láng giềng ntn chưa ? nếu chưa thì kẻ bảng ra làm thử rồi nhận xét chủ quan/khách quan đi, ngồi viết một mớ y như đống rác, đọc vào điều hay lẽ phải lắm, nhưng xin lỗi, nên thẳng thắn như phương tây ấy, minh bạch ra, chứ ngồi khua môi múa mép, lả lướt trên cái bàn phím chẳng luận bàn nên cái gì cả!
    – trong chiến tranh, trong tất cả mọi thứ quan hệ quốc tế THẮNG LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC, ai biết nếu như mỹ còn chiếm Việt Nam, dân ta vẫn giữ được văn hoá ta cộng thêm “Văn minh” từ mỹ đem về liệu có phát triển hơn bây giờ ? mà thằng mỹ nó khôn lỏi, dân ta thì chất phát, chân thật quá đâm ra thiệt. trừ khi lực lượng sức mạnh bằng nhau mưu mô không có nghĩa lý gì, còn không thì mưu mô nào của thằng mạnh thằng yếu cũng dính cả. giờ ta biết ta thua thiệt -> đấu tranh -> đã thắng, và thắng rồi nhiều người bây giờ lại hỏi những câu chính trị màu mè, đừng nguỵ biện bất cứ điều gì bạn nghe được, thấy tận mắt mới nói lên nhiều điều.
    – sử sách hay gì khác, đều phải chân thật. châu âu, mỹ cực kì tôn trọng sự thật, cho dù được lệnh ghi chép sai, nhưng người ta vẫn cá nhân ghi chép lại những điều đúng với lịch sử, không chính thức thì phi chính thức, mạo hiểm bản thân mình cho hậu thế biết được sự thật. VN mình lại thiếu đi cái này.
    – dân ta có thể ngu mị trong thời kì phong kiến, nhưng sau giai đoạn hở/mở thì kiến thức tiếp nhận từ phương tây không phải ít, cơ duyên may mắn nhưng cũng chứa đầy rủi ro mất nước khi pháp nổ tiếng súng tấn công, khiến thế “bế quan toả cảng” của triều đại phong kiến mất đi VN mới có cơ hội nhìn ra phía ngoài biên giới có gì
    – quan hệ cộng sinh của VN với trung quốc, ngoài mặt anh em XHCN, nhưng bằng mặt không bằng lòng, người muốn tự chủ, kẻ muốn tăng ảnh hưởng, âu cũng là toan tính sự đời, nước mạnh luôn muốn ảnh hưởng chính trị lên các nước yếu hơn, gây áp lực đủ kiểu, nước yếu thì muốn phát triển tự lực từ cường nhưng lại gặp vô số áp lực từ nước lớn, vậy thì chỉ có các kỳ tích mới lay chuyển được tình thế, hoặc như nước mình đang làm, liên minh các nước nhỏ hơn
    – dùng hàng TQ bởi vì nó SX rẻ và hiệu quả hơn nhiều lần so với VN, đồ trung quốc rất tốt chứ không phải xấu, xuất khẩu đi mỹ này nọ không tính, hàng sx cho dân nó dùng cực kì tốt, nhưng tại sao lọt qua các hàng độc hại ? dân ta có sản xuất hàng độc hại ? hình như cà phê dỏm… bla bla các kiểu mất vệ sinh
    -> vậy vì sao biết độc mà vẫn xuất hiện trên thị trường ? vì dân ta nghèo, thiếu hiểu biết vẫn nhiều, mua mà sử dụng chấp nhận rủi ro độc hại, có cầu ắt có cung, mà thấy lợi thì tất có người tham, lòng dạ con người tốt xấu lẫn lộn, bần cùng sinh đủ thứ chuyện.
    -> cơ quan quản lý thì cồng kềnh, nhân lực lại mỏng, nhiệm vụ của họ là những chuyện như thế này, nhưng làm có xuể ? công nghệ phát hiện chất độc hại có đáp ứng được thời gian xét nghiệm để hoạt động hiệu quả ? sao người dân không giúp nước nhà 1 tay trong khâu này ? làm được gì – tự xem xét độc hại -> rủi ro lớn; tự xét nghiệm -> yêu cầu hỗ trợ từ các tổ chức sinh học -> làm quái gì đã có ở việt nam…; lực yếu nên phải chịu rủi ro lớn, đó là điều tất yếu, chấp nhận rủi ro mới được việc thôi.
    – tự tôn là tốt, nhưng phàm là bậc tri thức, phải biết nhu cương tuỳ lúc, biết thời thế mà chọn lối đi, biết tiến, biết lùi, không phải khi nào cũng giương cao ngọn cờ lịch sử đấu tranh ra cộng thêm nghĩ rằng giờ cuộc sống thế này là được rồi, so ra ta chậm bao nhiêu năm với nhật với hàn, cũng là bấy nhiêu năm ta chậm chân trong các mối quan hệ kinh tế với các nước khác (TBCN chiếm phần đông) đây là đặc thù do khác biệt thể chế gây nên, đồng thời cũng do một vài nguyên nhân từ nội bộ và nhân lực.
    – xem xét lại con người, sức mạnh là từ bên trong, nhưng ảnh hưởng lại từ bên ngoài 🙂 các bạn có thấy kì lạ việc học dốt vẫn thành công kiếm tiền ? đơn giản vì trường học chỉ phổ cập kiến thức chung, còn kiếm tiền lại đòi hỏi kiến thức khác, nhưng để có cái thước đo mà so sánh, người ta sử dụng điểm số và bằng cấp, dù sao có điểm tựa để tin vào cũng tốt hơn là không có gì -> nói đến đây các bạn hiểu vì sao đừng đổ lỗi cho hệ thống giáo dục chưa ? họ có cải tiến cách mấy mà theo phương thức truyền thống như bây giờ thì hiệu quả cũng chẳng cao lên được.
    – chỉ cần mỗi người VN có chính kiến và lập trường riêng của mỗi người, cộng thêm động lực hành động, thì chẳng thể thua ai trên cái tinh cầu này, nhưng đó là chuyện của sau này. chuyện bây giờ là mọi người cứ hô hào vì dân tộc, vì đất nước, nhưng thằng cùng dân tộc, cùng đất nước bên cạnh bạn còn không giúp nó phát triển mà cứ ghanh tị, nói xấu, đủ các thói xấu khác không dứt ra được.
    =Kết lại, muốn VN phát triển thì mình hiến kế cho mỗi người dân trí thức như thế này:
    -mạnh thì giúp đỡ yếu, chiểu cố mới phát triển được nhân tài, yếu thì tỏ ra biết điều, biết mình đang đứng ở đâu, dẹp bỏ tự ái thì mới thoải mái thành công được.
    -và nói thì dễ làm thì lúc nào chả khó, kiên trì và nhẫn nại lúc nào cũng cần thiết.

  23. các bạn thích cãi nhau ghê, mình thì thấy bài viết nói đúng đấy chứ. Nhờ có mấy vụ này mà lần đầu tiên mình lật quyển lịch sử ra đọc say mê, lần đầu tiên mình biết rõ về vị anh hùng danh nhân văn hóa thế giới chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên mình đọc luật biển mà không thấy chán và cũng lần đầu tiên mình thấy cái lối sống quá bình thường và đáng trách của mình cần phải thay đổi để giúp ích nhiều hơn cho đất nước và cũng lần đầu tiên mình biết rằng cả dân tộc này luôn đoàn kết yêu thương nhau đến vậy để bảo vệ chủ quyền. Chúng ta chưa có một phát minh vĩ đại nào cũng chưa có một nhãn hiệu nào được cả thế giới phải ngước nhìn nếu bọn mình chỉ biết ngồi đây chê bai bài viết của người ta vì họ toàn nói xấu về nước mình mà không biết cảm ơn vì họ đã cho mình biết những điều đó để chúng ta biết rằng chúng ta có nhiều điều cần phải làm đến cỡ nào.

  24. MÌnh nghĩ bạn viết hoàn toàn đúng, với chính quyền kg dám thay đổi thì cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, mình nghĩ cuộc sống tự do thoái mái và môi trường sống cần thiết phải giữ gìn hơn. Với cá nhân mình thích Hà Nội của 20 năm về trước hơn, không tắc đường, không khẩu trang, gần như không xe máy. Không nên đánh đổi kinh tế để môi trường sống thế này. Nói thực chứ không biết Hàn Quốc thế nào chứ sống như người Nhật khổ lắm chẳng hơn gì cái máy, không biết một năm họ có bao nhiêu ngày để sống cho mình và gia đình. Có thể các bạn bảo AQ nhưng tôi thích và yêu VN, tuy nhiên cũng cần nâng cao chất lượng sống cho nhiều vùng rất khó khăn. Hãy xem đất nước Bhutan, đừng quan tâm nhiều đến GDP mà hãy lo cho chỉ số hạnh phúc đấy chính là miễn phí giáo dục, y tế, công cộng điều mà VN đang đi lùi so với thời bao cấp. Cái gì cũng có gí của nó, hãy chọn Mô hình cho riêng mình, chọn cái có già thấp (có thế không thấp nhất) và ưu điểm nhất chứ đừng theo khuôn mẫu nào cả.

  25. đọc bài viết, mình thấy có chút vấn đề
    – Việt Tân thì có liên quan gì đến vấn đề biển đông này??
    – tù chính trị có liên quan gì đến biểu tình phản đối TQ??
    => dường như có 1 sự tuyên truyền chống cách mạng trá hình thì phải
    – chưa kể như đoạn: “Nhờ có cái dàn khoan, người Việt hiểu được sức mạnh của dân tộc, sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành, qua hàng chục nghìn chữ ký trên mạng hay hàng tỷ đồng tiền quyên góp cho Trường Sa.” – không biết tác giả cố tình viết như thế để châm biếm một bộ phận người dân thiếu ý thức khi tham gia biểu tình, hay tác giả đang cổ vũ cho họ ???
    – Trích: “Nếu đã yếu, đã nghèo, ắt phải học khiêm tốn. Hào quang lịch sử, vinh quang quá khứ, dân tộc anh hùng, hai nghìn năm văn hóa sẽ chỉ là thứ huy hoàng cũ kỹ treo trên tường một căn nhà đã dột nát” – bạn đã bao giờ nghe một thanh niên khoe khoang về chiến tích của VN trong lịch sử chưa :)) những điều vinh quang ấy đều được thế giới công nhận. Tuy vậy, đất nước không có những người con biết tự hào dân tộc thì làm sao phát triển được.

  26. “sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành
    Rằng hay thì thật là hay

    Sức mạnh ngu dốt lão này ko ưa =)))

  27. Nói mỗi câu “Made in China” khắp nơi mà bảo VN là thuộc địa, rồi còn màn “vỗ tay” thì tao nghĩ là chém thôi. Toàn thế giới “Made in China” chứ k phải mỗi VN, ông nhà báo này có ở Mỹ hay châu Âu đi nữa thì hàng ổng dùng toàn China thui Cái đoạn ông này chê Vn quá hay nhìn về quá khứ là đúng. Nhưng đoạn “Nhờ có cái dàn khoan, người Việt hiểu được sức mạnh của dân tộc, sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành” thì hiểu thằng cha nhà báo này ntn r :))) Thôi, bài k đáng đọc! 🙂

  28. Thôi, ko tranh cãi nữa, nước ta cùng với triều tiên anh em, cuba bạn hiền đi trên con đường cs, chắc cũng sắp quá độ lên r`, lúc ấy sẽ mạnh ngang liên xô hồi trước. Bây giờ, ăn cơm cho no cái bụng, mặc quần ko rách, ra đường ko bị bom nổ là sướng r`. Các bạn cùng là đồng bào sao cứ cãi nhau suốt ngày thế, quân đội là do Đảng lãnh đạo – tuyệt đối trung thành, báo chí cũng là dj theo triết lý Mác – Lê, phần thắng rõ ràng nghiêng hẳn về Đảng r`. Có lẽ chỉ có phép màu mới có thể thay đổi dc tình hình mà thôi !

  29. Không hiểu sao những người cứ vào nói Việt Tân là phản động, là bọn thua cuộc này nọ. Cá nhân tôi không theo Đảng phái cũng không ủng hộ hay bác bỏ ai. Nhưng Việt Tân đưa ra được những ý kiến đa diện nhiều chiều mà các thông tin ấy bị bịt tai che mắt trên báo chí

  30. cái bọn chỉ biết đến chủ nghĩa dân tộc thiển cận. Hoàn cảnh của mỗi nước khác nhau, bộ máy công quyền cũng khác, các chính sách và định hướng phát triển cũng khác nhau, mối quan hệ với các nước khác cũng khác. so sánh vớ vẩn v~.

  31. Tôi thấy tất cả nhìn nhận của các bạn đều có cái lý của mình. Trong thời buổi hiện giờ ai cũng nhìn ra xã hội của chúng ta đang có những vấn nạn lớn. Cần chấn chỉnh triệt để. Dù đa đảng hay một đảng cũng đều có mặt tốt, mặt xấu của nó. Không có cái nào là hoàn hảo cả. Tham những, tham ô, hối lộ, lộng quyền, này nọ…tất cả những vấn đề này quốc gia nào cũng gặp phải, không phải riêng gì đất nước chúng ta. Những không phải vì thế mà chúng ta làm ngơ, mà phải cố gắng giải quyết nghiêm minh. Để đất nước ta không bị mục ruỗng từ bên trong, chưa đánh đã đổ…
    Còn về phía TQ, đừng nói đất nước ta tràn ngập hàng TQ mà phải nói rằng rất nhiều đất nước khác đều như thế, kể cả Mỹ. Vì nhân công TQ rất rẻ nên nhiều công ty, hãng lớn trên thế giới đặt nhà máy ở đó. Tất cả các sản phẩm đều made in China là lẽ tất nhiên.
    Trong hoàn cảnh hiện nay tôi nghĩ, nếu các bạn yêu đất nước mình, dù rằng bộ máy chính trị chưa hoàn hảo như các bạn mong muốn. Nhưng thù trong, giặc ngoài, chúng ta bây giờ phải hết sức đoàn kết để chống lại kẻ địch. Không thể để gà nhà đánh nhau, cáo hưởng lợi được. Còn về phần Việt Nam cần cải cách như thế nào thì tôi nghĩ bây giờ tất cả các cán bộ cấp cao được cảnh tỉnh rồi, không thì nồi cơm của họ sẽ rơi vào tay kẻ khác thôi. Không muốn như vậy thì nước ta phải mạnh hơn, giàu hơn, họ sẽ có những cải cách thích hợp.
    Thân ái.

  32. Đáng để bạn trẻ suy ngẫm về bài viết này. Thay đổi để tồn tại đi các bạn. Liều thuốc này khá đắng nhưng phải “uống” và theo hướng tích cực chứ không nên có những bình luận nguyền rủa nhau như vậy và chính những lời bình luận tiêu cực của các bạn nó thể hiện sự ngu dại, ngây ngô của chính bạn rồi. Một con người, một gia đình, một quốc gia luôn có 2 yếu tố là văn hóa chính trị và văn hóa kinh tế, chúng ta (từng người dân, từng gia đình) nên cố gắng cân bằng nó chứ không phải là ông Thủ tướng hay ông Chủ tịch. Chúng ta (Việt Nam) đã có hòa bình, ổn định về chính trị và một số nước trên thế giới lấy Việt Nam để học và làm theo, thì đổi lại chúng ta chưa có kinh tế thì chúng ta cũng phải lấy hình ảnh các nước phát triển để học và làm theo. Và, ở đây Việt Nam đang thay đổi các bạn à, bạn hãy nghĩ lại từ lúc bạn sinh ra đến đúng thời điểm hiện tại bạn sẽ nhận ra (không có nghĩa với nhóm tuổi từ sau năm 2000). Xin có vài lời chia sẻ, nếu xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào đó thì mong sự thông cảm và bỏ qua. Thân!

  33. ông người Nhật quên rằng: VN lại là nước viển vông nhất thế giới (!?)

    Viễn vông …khi bao nhiêu năm nay vẫn không thấy được dã tâm TQ, khi mà bao người đã từng khuyến cáo

    Viển vông…khi vẫn dùng CSB & KN chạy lòng vòng, để tuyên truyền TQ rút giàn khoan vì tình hữu nghị

    Viển vông…khi không liên minh quân sự với nước thứ 3, để chống 1 nước` khác

    Viển vông…muốn xây dựng CNXH, (mà tổng bí thư NPT nói rằng: không biết cuối thế kỷ 21 này xây dựng được không nữa )

    ……..
    Ông người Nhật nếu nhìn sâu hơn, sẽ còn thấy còn rất nhiều viển vông …và…viển vông…ở VN

  34. Lười lao động lười làm , lười sáng tạo sẽ ngheo ! Vì sao có tham ô vi VN chính bản thân mỗi người mỗi khi nhớ và xin bất cứ thứ gì đều biếu xén từ đó cái thời hủ được sinh ra bạn trach t được tại sao tham ô sao không nghĩ chính bản thân mỗi người tự tạo ra cái tham o đó . Đừng so sánh VN với các nước khác : Các bạn tự hỏi đã bao giờ vừa đánh răng trên xe vừa đi làm chưa bên nước ngoài có tham công việc ! con trai phải đi làm có xe , có nhà riêng có công việc mới lấy được vợ con bạn thân ta thì lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác hỏi tại sao không khá lên được luc nao cung co quan niem bo me lo cho ? bạn chăm chỉ làm ăn , biết suy nghĩ biết sáng tạo ham học hỏi liệu bạn có thể sống kho khan được không ? có giàu bằng bạn bằng bè không nếu các Bạn gặp khó khăn nghèo khổ bạn đổ lỗi tại xã hội không tốt nên xã hội mới nghèo , nếu bạn có nhiều thời gian dành rồi viết mấy thứ tầm phào này thì tốt nhất hãy thử 1 lần làm hết khả năng của mình , nỗ lực hết khả năng của mình xem bạn có nghèo đói không , tại sao người khác họ lại sống tốt họ sống vui vẻ hp khi là người VN , HỌ CÓ NHÀ CÓ XE CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ , ĐƠN GIẢN HỌ BIẾT NỖ LỰC HẾT MÌNH THÌ THÀNH CÔNG TIỀN CỦA TỪ KHẮC SẼ ĐẾN , NHIỀU NGƯỜI NHƯ THẾ XÃ HỘI LẬP TỨC SẼ GIÀU CÓ , ĐỦ MẠNH ĐỂ ĐÁNH BẠI HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ ” đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay “

  35. lại cái điệp khúc nhìn vào quá khứ , ta đang sống ở hiện tại , phấn đấu cho tương lai …
    quá khứ là cái gì , cớ sao lại đỗ thừa cho nó làm ta dốt , dốt hay không do giáo dục mà ra , giàu hay nghèo do ý chí mà ra , thay đổi hay không do ý chí con người tạo ra . Quá khứ hào hùng , anh dũng , khó khăn , nợ nần chồng chất thì ảnh hưởng gì đến tư tưởng , nhận thức của ta !?
    Mọi nguyên nhân và kết quả cho chính ta tạo nên , chấp nhận nó , sửa sai và phát triển nhận thức của bản thân là điều ta nên làm bây giờ …

  36. Lôi khuyết điểm nước mình ra so sánh với ưu điểm nước họ. Thế bạn có biết các nước ngoài có bao vụ ăn hối lộ ko? không gì là hoàn hảo chỉ có Đảng đứng về phía nhân dân thôi. Dư luận viên giờ nhiều thật?

  37. Mình theo đạo! Vậy nên không quan tâm lăm tới Kinh tế hay chính trị!
    Mình chỉ quan tâm đến đạo Đức xã hội thôi!
    Và mình thấy thật buồn khi Đạo Đức dân tộc ngày càng bại hoại!
    Cách đây 80 năm, dân ta nghèo , nhưng dân ta có cái tâm! Dù nghèo nhăn răng, nhưng vẫn có bao người sẵn sàng xả thân vì nghĩa, chia ngọt sẻ Bùi , lên tiếng vạch Trần bất công của xã hội, hay biểu tình tự do để thể hiện lòng ái Quốc, ( Đảng ta cũng phát triển nhờ biểu tình, tự do ngôn luận đó, giờ thì chính nó cấm tiệt luôn )
    Còn ngày nay, dân ta giàu, nhưng vô tâm quá! Thấy người gặp nạn thì lao vào hôi của, quan lại thì tham nhũng tràn Lan, trò ko kính thầy, già ko kính trẻ…. Lên tiếng can gián thì bị gắn ngay mác phản động, bán nước …
    Thật ko biết nên khóc hay cười nữa! Chỉ biết gõ mõ cho qua ngày vậy!….

  38. Bài viết suy tư mông lung quá. Rõ ràng hơn đi bạn.
    Mình ko phân tích rõ thêm vì hầu hết các chi tiết so sánh trong bài viết đều lấy những thứ chẳng liên quan tới nhau để so sánh. Cứ như là so sánh Tiếng Anh và Cục Gạch về độ trong suốt của nó vậy…

  39. thay vì ngồi đây và cãi lí với nhau thì tôi nghĩ các bạn nên thể hiện tình cảm của mình với đất nước bằng hành động cụ thể.Hãy là những người anh hùng của tổ quốc thay vì là anh hùng bàn phím như thế này.

  40. Các bạn quả là tài là người hiểu biết rộng.chỉ biết ngồi dây chém gió phê phán người khác.ko có cái chế dộ này thì các bạn dang ăn cứt ah.thay vì ngồi dây chém gió vậy hãy ra trường sa dăng ký phục vụ di.chứ ở dó mà chém gió lẫn nhau hài vãi mạnh miệng gớm

  41. Người VN nào cũng bit người VN vĩ đại , bọn Tàu khựa , Hàn sẻng , Mẽo , Thái gay, liên xô chống Mỹ đều là bọn chó , thậm chí chúng còn tệ hơn con chó . Chỉ VN ta và Nhật Bản anh hùng mới xứng là anh hùng . Thiên hoàng Minh Trị và các chiến binh Nhật ở đền Yasukuni sẽ giết hết bọn chó Mẽo, Khựa , Sẻng , Gay …

  42. Đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn vào những gì người ta làm. Cái DK_ HD_ 981 nó đang nằm ở đâu vậy bạn, đừng ngụy biện cho cái hèn, cái nhục ngày hôm nay.

  43. Bạn Hoàng Đức Minh có một tiền đề hay, nhưng cách giải quyết để đưa ra mệnh đề kết luận thì quá giản đơn. 🙂 Ở đây bạn nhìn nhận môi trường chính trị theo thuyết nhị nguyên.

    “Người Việt hiểu được sức mạnh của dân tộc, sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành” song hành với “hàng chục nghìn chữ ký trên mạng hay hàng tỷ đồng tiền quyên góp cho Trường Sa”.
    — “Một cuộc biểu tình mà những đoàn viên thanh niên giơ cao biểu ngữ ủng hộ nhà nước” song hành với “biểu ngữ đòi tự do cho nhiều tù nhân chính trị”.

    Đây chính là cái bẫy mà các tác giả (tự coi mình là) “cấp tiến” hay mắc phải, hoặc hay lừa cho bạn đọc mắc phải.

    Khi đã đặt hai hiện tượng trái ngược trong một hoàn cảnh chính trị cạnh nhau, tức là đã đánh đồng ý nghĩa, tầm vóc của hai hiện tượng ấy.

    “Hành chục nghìn chữ ký trên mạng hay hàng tỷ đồng tiền quyên góp cho Trường Sa” có thể đại diện cho sức mạnh đoàn kết một lòng của dân tộc.

    Chứ “Hàng chục nhà máy… bị đập đốt tan tành” chỉ biểu hiện cho sự manh động, sự yếu kém về hiểu biết, dùng chân tay nhiều hơn cái đầu của một bộ phận dân chúng. Đó không thể gọi là “sức mạnh dân tộc”, những biểu hiện này trên thực tế đã làm tổn hại danh dự của dân tộc. (Ở đây chưa bàn đến những thủ phạm kích động, tạo dựng sự kiện này)

    “Một cuộc biểu tình” của những đoàn viên thanh niên thì có thể coi là sự ủng hộ với chính quyền – đối tượng duy nhất hiện nay có thể đại diện cho dân tộc, đất nước để ngoại giao với Mỹ, Nhật, Philippines và thế giới; và cũng là đối tượng duy nhất có quyền dụng quân để bảo vệ đất nước.

    Còn “biểu ngữ đòi tự do cho nhiều tù nhân chính trị” là một ví dụ tức cười nếu mang ra so sánh. Một bên là ủng hộ cho bộ máy đang căng mình trên nhiều mặt trận để bảo vệ nhân dân – bảo vệ số đông, một bên là ủng hộ cho những cá nhân đòi “dân chủ” với động cơ cho đến nay vẫn rất mù mờ. “Đòi tự do” cho những tù nhân chính trị ấy có phải là để bảo vệ đất nước trước những hành động gây hấn của Trung Quốc không? Rất dễ trả lời – bởi trường hợp này, quyền lợi của cá nhân, một nhóm thiểu số đi ngược lại và không đóng góp gì cho quyền lợi của số đông, của cả dân tộc. Hành động này gọi là “đục nước béo cò”, mượn sự kiện xuống đường thể hiện lòng yêu nước của người dân để đòi quyền lợi cho bản thân.

    Từ đánh giá chính trị theo thuyết nhị nguyên, đến đòi đa nguyên, đa đảng cũng chẳng xa mấy.

    Mà nhìn vào thực tế chính trị trên thế giới sẽ thấy. Đa đảng không có nghĩa là đảm bảo được dân chủ cho nhân dân, sự phát triển kinh tế, nâng vị thế đất nước trên trường quốc tế. Như Hy Lạp hiện nay – con nợ về kinh tế, con tin về chính trị của Châu Âu.

    Đồng thời, độc đảng không có nghĩa là lạc hậu. Không nhìn đâu xa: Singapore – một nước thuộc ASEAN. Và nên nhớ: Singapore “có thể có tỷ lệ hành quyết cao nhất trên thế giới so với dân số của quốc gia” và chính phủ Singapore bất đồng ý kiến với các tuyên bố của Ân xá Quốc tế.

    Cho nên, đừng tưởng những biểu hiện “dân chủ” là ngọt ngào và dễ dàng có được. “Dân chủ” thực sự chỉ xứng đáng với những người hiểu rõ không chỉ là “quyền lợi” mà cả “trách nhiệm” do nó mang lại.
    Liệu người Việt Nam đã xứng đáng với thứ dân chủ đó chưa? Hay là đấu tranh, tìm cách đảo chính, rồi nếu thành công thì không biết làm gì với “dân chủ” đã có trong tay và làm xã hội đại loạn?
    Với những hiểu biết có vẻ đầy thuyết phục như của Hoàng Đức Minh, nhưng sử dụng hiểu biết đó theo kiểu đánh tráo khái niệm, thì thứ triết học này không đóng góp được gì cho sự phát triển đất nước, cho lộ trình phát triển dân chủ đúng đắn ở Việt Nam.

    • Một điều nữa: Thông tin từ 2 trang “Việt Tân” và “Đơn vị tác chiến điện tử” mà tác giả viện ra thực sự không có chút uy tín nào cả. “Việt Tân” với mục tiêu chính trị đi ngược dòng với câu chuyện chính trị của cả dân tộc, kích động cho nước đã yếu càng yếu hơn thì không nói làm gì. Còn “Đơn vị tác chiến điện tử” là của một nhóm các bạn trẻ có tính “húng”, cóp nhặt được vài thông tin hiện trường rồi mô-đi-phê, chém ngang chém dọc, lên giây cót tinh thần cho một số đông fan “húng” không kém. Để rồi, những post của trang này đã tạo ra một loạt những nạn nhân ảo tưởng về sức mạnh của quân đội, của dân tộc, cứ nghĩ chiến tranh cái là đánh thắng ngay. Sự đời đơn giản như thế thì Nam Hàn đã đánh Bắc Hàn, Israel đã lật úp Palestin, và Mỹ khỏi tính chuyện rút quân khỏi Iraq lâu rồi. Cần có cái nhìn toàn diện – nhưng đừng “nhị nguyên” như Hoàng Đức Minh – để đánh giá được bộ mặt của chính trị. 🙂

  44. Ôi giời ơi, vào đây đọc toàn thấy các chuyên gia chém gió… đúng là Lục súc tranh khôn, toàn cắn xé lẫn nhau và đây mới là bản chất thật của Dân Việt sao?! Bảo sao đất nước nghèo mãi vì Quân thì tham, Dân gì gian.

  45. Trước khi phê phán những thứ khác, cần khắt khe hơn với bản thân mình!

    Bài viết này thực sự là gì? một cảm nhận thoáng qua ngắn ngủi của người viết; một thông điệp cũ mòn mà người đọc chỉ cần 5 giây để hiểu nó định nói gì.

    Người VN mình không làm được gì đáng kể cả cơ bản vì đa số chúng ta lười suy nghĩ, không biết hợp tác, ít khi có khả năng đầu tư thời gian công sức để làm một việc gì lâu dài, thực sự có giá trị. Thế nên mọi sản phẩm của chúng ta, từ “triết học” đến sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, tất thảy không có thứ gì cao hơn tầm ngọn cỏ.

    Như vậy, những người tiên phong phải biết bắt đầu tạo ra những sản phẩm trí tuệ thực sự có ý nghĩa. Đừng quá dễ dãi với mình

  46. Việt Nam không có Toyota, cũng không có Huyndai ,và cũng chẳng có LG .Nhưng Việt Nam không gánh chịu hậu quả thảm khốc từ nhà máy điện hạt nhân như những người dân ở Nhật và sẽ không chịu cảnh hủy diệt trong tương lai như một sỗ nơi họ tự cho mình là có nền khoa học công nghệ cao.

    Không có Toyota nhưng khắp các nẻo đường ở Vn các loại xe đắt tiền vẫn lưu thông lườm lượp trng khi giá xe ở Vn được cho là đắt nhất Thế giới.

    Việt Nam có một vị Tướng lỗi lạc đượccả thế giới vinh danh . Việt Nam có một vị lãnh tụ được đánh giá là người thành công nhất Thế giới.

    Việt Nam có những vị tu sĩ tu hành đắc đạo gọi là đấng Phật sống như Thầy Vi Kiên Phật , như thầy Thích Nhất Hạnh, Như Thầy Thích Thanh Từ và Đức Sư Vạn Hạnh, Đức Vua Trần Nhân Tông…
    Việt Nam là một thánh địa linh thiêng vì thế người Vn đã và rất đang tự hào vì họ mang trong mình dòng máu Việt Nam.
    Việt Nam ơi tôi tự hào vì mình là người Vn . Hai chữ Việt Nam thiêng liêng và tuyệt vời biết bao

  47. Đây là trang viết có lẻ của những người không chính danh VN. Nhưng họ là ai không quan trọng, quan trọng là sau khi đọc họ viết ta nghĩ gì. Nếu lập trường, tư tưởng vững vàng thì cứ hành động theo điều ta nghĩ, một câu bình luận không dễ gì thay đổi thế giới quan của một con người. Đúng, có thể hôm nay Việt nam 25 tuổi chưa có những thương hiệu vươn ra thế giới, đừng cải lại với họ, hãy sống và làm việc một cách tự nào với những gì ta đang có như vị trí số 1 thế giới xk gạo… Hãy sống và làm việc một cách chăm chỉ để ngày mai trên tay họ cũng đang cầm một sp made in VN. Chỉ cần vậy VN nhé! Còn lại, mọi sự so sánh khập khiểng thì đừng bận tâm!

  48. Mấy thằng theo chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ-Mao-Kim-Phi cứ cho rằng những ý kiến, quan điểm chính trị khác với nó là bị nó chửi cho là phản động, là ăn cứt tư bản ,… từa lưa hột me.
    Chúng mày nghe này: Quy luật phát triển xã hội từ ngàn xưa đến này là có mâu thuẫn mới có phát triển, có tranh luận, phản biện mới tìm được, mới đưa ra được cái mới, cái tối ưu. Để rồi qua thời gian, xuất hiện những luồng tư tưởng mới, quan điểm mới phản biện, tranh luận để phủ nhận cái cũ và tìm ra cái mới mới hơn cái cũ. Cứ thế và cứ thế xã hội ngày càng phát triển đi lên.
    Trong xã hội tư bản, con người ta được quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị, theo đuổi đảng phái mà mình cảm thấy phù hợp. Nền chính trị đa đảng phái góp phần tạo sân chơi chính trị bình đẳng cho tất cả mọi người, đảng nào được lòng dân nhất đảng đó sẽ nắm quyền lảnh đạo. Khi nắm quyền lảnh đạo họ cũng không dám lạm quyền, tư lợi. Các thím biết vì sao không? Vì xung quanh họ còn có con mắt giám sát của dân chúng, của các đảng đối lập. Lơ mơ không làm tốt phận sự được nhân dân giao phó là sẽ mất ghế trong kỳ bầu cử sau như chơi. Và còn nhiêu thứ, nhiều thứ nữa, các thím chịu khó suy nghĩ nhé.
    Còn trong các nước một đảng duy nhất lảnh đạo thì sao? Ở đây anh là duy nhất, anh nói đúng là đúng, anh bảo sai là sai, cãi cãi anh bắt giam cả lũ.
    Hãy để xã hội tự nó phát triển như quy luật vốn có của nó, mọi sự cưỡng lại chỉ chuốt lấy thất bại mà thôi.
    Good luck all Friend 🙂
    “Tôi yêu đất nước VN, tôi yêu dân tộc VN nhưng tôi không yêu CNXH VN”

    • Bạn nói ngu như bò ấy , bạn không học chinh trí hay sao ?
      khái niệm đa?ng là gì bạn có hiểu hết nó không ?? Thứ nhất tôi xin nói thêm với bạn thế này . Mỗi đảng sẽ thực hiện nhục đặc ân cho 1 số bộ phận nào đó vn tư bản chủ nghĩ thì người cầm quyền chính ở đây là tư bản ” số ít người giàu và có tiền ”
      xã hội tư bản tức là người có tiền và có quyền mới được lên ứng cử , tức là số tiền của bạn phải tương đương với 1 khoản $ kha khá . ngoài phục vụ lợi ích cho đảng đó còn phải thực hiện lợi ích cho toàn bộ quốc gia . xhcn tức là phục vụ lợi ích chưa người dân đa?ng đó tức là nhân dân lao động , tức là bạn nghèo bạn không có tiền bạn vẫn có thể làm trong bộ máy nhà nước nếu bạn giỏi và chăm chỉ và có kiến thức vững chắc vđ : bầu cử quốc hội , hội đồng nhân dân . con đa đang tức là dạng này và đang kia thấy nhau nên nắm quyền điều hành đưa vào so ghe trong quoc hoi , va duoc bao nhieu nguoi tin nhiem , ve khach quan ma noi nhung dang nay se la loi the cua 2 dang kia + lai nhung nguoc lai su tranh chap se gay ra chien tranh noi bo bieu tinh khacgay anh huong khong tot den doi song xa hoi !
      ban ko biet gi ko nen phat bieu linh tinh truoc het hay hoc tot mon chinh tri di da

      • Bác này học chính trị nhiều lắm đây, học đến mức cuồng si và ngu muội. Nhưng tui thấy bác học nhiều nhưng văn hóa bác ko có bao nhiêu, hay đúng ra là bác vô văn hóa. Thanh niên XHCN là thế đó hả?
        Đây là diễn đàn mở để mọi người giao lưu, trao đổi quan điểm, các thành viên chắc cũng đều là dân có học, có trình độ nhưng đọc câu đầu tiên tui thấy bác vô văn hóa mất rồi nên tui cũng ko phản biện với bác nhiều.
        Còn về việc bác kêu tui học môn chính trị à? Môn chính trị tui học từ tiểu học rồi, nhưng tui thấy cái môn này ở VN từ tiểu học đến đại học hay cao học về cơ bản chẳng có gì mới, chỉ ca ngợi, tô son trát phấn một chiều thấy phát ngán.
        Bác nói ở các nước tư bản dễ gây chiến tranh, biểu tình, anh hưởng ko tốt đến đời sống nhân dân, cách nói đó thật là ấu trĩ, thiếu suy nghĩ. Bác hãy nhìn sang Thái Lan xem nhé, biểu tình, đấu tranh đảng phái liên miên nhưng chính sách vĩ mô của người ta vẫn ổn định, kinh tế, xã hội, chất lượng cuộc sống của họ tất cả mọi mặt đều hơn chúng ta, chứ ko nói đâu xa. Rồi bác để ý xem đời sống nhân dân ở các nước tư bản với các nước XHCN coi bên nào hơn. Nếu bác nói chung ta hơn thì xin bác vui lòng, lịch sự trả lời tôi tai sao dân ta hay vượt biên sang nước ngoài mà ko ngược lại, tại sao lao động xuất khẩu của ta hay tìm cách trốn ở lại nước sở tại, tại sao và rất nhiều câu hỏi tại sao nữa.
        Và cuối cùng chúc bác một ngày làm việc vui vẻ, sức khỏe và sớm tỉnh ngộ.
        Triết gia nhà quê

  49. 1 bài viết rất hài hước và tất nhiên kèm theo 1 câu trích dẫn cũng dí dóm ko kém của 1 bác japan đã có hàng chục năm sống , học tập và làm việc tại vn =))

  50. Toàn mấy bố anh hùng bàn phím chửi nhau nhặng trên mạng :v, sống ở XH nào thì phải theo luật pháp của XH đó, việc chính trị thì để các ông có chức có quyền lo, mình lo xác mình sống thế nào đi đã :)), các bố muốn bày tỏ quan điểm thì cố gắng leo lên đc chức nào đó cao cao mà bày tỏ, chứ bày tỏ ở đây thì cũng bằng thừa =)).Nói gì thì nói, cái gì cũng chỉ có tính tương đối, cái gì cũng có 2 mặt nhưng Hồ Chủ tịch vẫn là NGƯỜI sống mãi trong tim mỗi con ng VIỆT NAM!!!

  51. Thằng phản động. Chưa nghe TQ chỉ toàn chó thôi sao. VN toàn những thần đồng sao. Cả thế này chỉ có Việt và Nhật mời là anh hùng thôi. Bọn Tàu khựa, Mẽo , Hèn Sẻng , Thái gay đều là những con chó ngu si chỉ biết liếm gót người VN anh hùng chúng ta

      • ai tự sướng ,người VN nào cũng bit người VN vĩ đại , bọn Tàu khựa , Hàn sẻng , Mẽo , Thái gay, liên xô chống Mỹ đều là bọn chó , thậm chí chúng còn tệ hơn con chó . Chỉ VN ta và Nhật Bản anh hùng mới xứng là anh hùng . Thiên hoàng Minh Trị và các chiến binh Nhật ở đền Yasukuni sẽ giết hết bọn chó Mẽo, Khựa , Sẻng , Gay …

  52. Thôi đừng khiến những con người Việt Nam thêm buồn về bạn nữa.
    Đừng nói tôi bảo thủ, vì tôi tin, nếu thực sự là có tồn tại “hết thảy các vị doanh nhân, nhà khoa học, thậm chí là cả những viên chức nhà nước trong khán phòng” thì đã chả bao giờ người Nhật kia có thể nói được như vậy. =))
    Dừng lại đi, sống trên đời phải có tâm có đức.

  53. tôi yêu vn. và cái tốt đang chế ngự vn. nhưng các xấu có nhưng chúng ta nên đặt ra câu ? là làm sao để cho vn tốt lên làm sao để loại bỏ cái xấu. hi vọng mọi người hiểu và hành đông chứ ko ngồi nói suông nữa. <3 <3 <3

  54. “…Câu nói ấy làm hết thảy các vị doanh nhân, nhà khoa học, thậm chí là cả những viên chức nhà nước trong khán phòng sững sờ…Thế nhưng, những lời nói tiếp theo đó của vị giám đốc kia đã phải khiến khán phòng gật đầu thừa nhận, thậm chí là vỗ tay.” Nếu có ý kien rieng thi tgia sao ko dam noi lai có kieu dan dung cau chuyen de ko pai chiu trach nhiem ve loi noi cua ban than. Phan dong dau mat ha? Nếu là doanh nhan, vien chuc, nha khoa hoc ng Viet yeu nc, là nhung ng có đầu óc va suy nghi thi ko bao gio có cai goi là gật đầu thừa nhận một đống lí lẽ cho cái kết “VN la thuoc dia cua TQ”. Cái lối viet đấm roi xoa, xoa roi đấm nghe chang xuoi tai chut nao. Doc xong bai viet minh cung co doi loi muon noi vs tgia. Noi nhu ban cứ nước nào tran ngap va su dung hàng hóa cua 1 quoc gia khac thi là thuoc dia cua nuoc do ak, ban co hieu tnao la thuoc dia ko. ban ns nc ta pt cham, tnao thi dk goi la nhanh vay ban? “nhin len mjnh chang bang ai, nhin xuong dau pai ko co ai nhin minh” ko pai tu kieu nhung cai nhin pai 2 mat chu. con ve cai dan khoan. da vang, “cam on”. Long yeu nc luon tiem an trong moi ng vN, va trong thoi hien dai thi no the hien bang no luc va co gang cua moi ca nhan de hoan thien ban than va xd dnc chu ko pai cu xra tranh chap vs nc ngoai thi no moi dk đào bới lên. Ban noi cthe lai co nhung cai dan khoan nua ak, T hoi ban, nhung nỗ luc de buoc TQ keo cai dan khoan 981 cua Đang, nha nuoc va ndan ta la vô ich sao. Ng VN ko de bat nat the dau ban ạ.”nhung dieu ma the he truoc da lam, va t chac chan, the he hom nay cung san sang lam moi dieu de bao ve chu quyen dan toc”.

    • Đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn vào những gì người ta làm. Cái DK HD 981 nó đang nằm ở đâu vậy bạn, đừng ngụy biện cho cái hèn, cái nhục ngày hôm nay.

  55. Mấy ông nói chuyện cứ như đúng rồi, trong khi tiếng việt còn đánh sai chính tả :)). Có thời gian thì suy nghĩ nên làm gì cho Tổ quốc đi, lên đây mà chém gió làm gì? Học cho giỏi, ko phải viết sai chính tả cũng là 1 cách giúp cho đất nước đó.

  56. Đêm khuya thanh vắng đọc bài viết trên và cmt của anh chị phía dưới mà thấy buồn..ai cũng có cái lý của riêng ai.. nhưng xét cho cùng là tôi buồn ngủ. ” Cố gắng làm tốt những công việc và hoàn thành được mục tiêu của mình. Khi tổ quốc cần tôi luôn sẵn sàng . Chỉ đơn giản là vậy thôi “

  57. Gửi Hoàng Đức Minh

    Bạn so sánh Nam Hàn với Việt Nam. Bạn nói 2 quốc gia có hoàn cảnh giống nhau?
    Vâng, đều là đất nước bị chia cắt, do sự tranh chấp về Tư Bản chủ nghĩa và Xã hội Chủ nghĩa giữa Nga và Mỹ. Nhưng mà, bạn nên tìm hiểu xem, Hàn Quốc được sự trợ giúp về tài chính của Mỹ như thế nào.
    Trước đây Việt Nam Cộng Hòa hay còn gọi là Chính phủ Ngụy quyền nó thế nào. Cũng giàu có lắm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính ông thủ tướng của Singapore hồi bấy giờ còn mong muốn Singapore 1 ngày được giàu có như Sài Gòn =)). Nhưng từ khi hết sự viện trợ của Mỹ, thì chính quyền Sài Gòn còn cái gì? NÓI THẬT LÀ CHẲNG CÒN CÁI GÌ.
    Tôi không phải là người thích chế độ xã hội chủ nghĩa đâu. Tuy các ông ấy có tham nhũng, có quan liêu thật đấy, nhưng các ông ấy vẫn làm được việc. Đất nước vẫn phát triển, tuy chậm, nhưng mà cũng không để cho dân phải đến mức khốn khổ như tầng lớp lao động thấp của Trung Quốc đâu bạn à.
    Còn bạn thích phê phán này nọ, thì mời bạn đi chỗ khác. Mà có khi bạn đang ở bên Mỹ, viết linh tinh cổ vũ phong trào thả tù chính trị nhỉ =))

  58. Đọc những dòng bình luận của các bạn thấy được cả 2 phía dư luận mẫu thuẫn nhau . Từ đó tôi thấy được đúng nhờ cái của nợ HD-981 đã làm ng VN băt đầu nhìn nhận vấn đề 1 cách chủ động hơn, Họ bắt đầu có tư duy phản biệt để tìm được đáp án chính xác và thích đàng nhất.

  59. HOÀNG ĐỨC MINH – MỘT GÓC NHÌN MÉO MÓ VÀ LỆCH LẠC QUA BÀI VIẾT “TÔI NGHĨ VIỆT NAM LÀ THUỘC ĐỊA CỦA TRUNG QUỐC”.

    Tình cờ bắt gặp bài viết của tác giả Hoàng Đức Minh với tựa đề: “Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc” đăng trên website Triết học đường phố. Đọc 1/3 bài viết thấy mô tả về một diễn giả – giám đốc Người Nhật nào đó, tại một địa điểm và thời điểm không xác định không khỏi làm ta nghi ngờ nhưng dẫu sao cách mở đầu của câu chuyện vẫn tạm có thể chấp nhận được. Có thể coi cách đặt vấn đề của vị giám đốc người Nhật là việc sử dụng 2 thủ pháp trong diễn thuyết: “gây sốc” và “phản đề” khi đặt câu nghi vấn “Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc”. Tạm bỏ qua việc tác giả bài viết không nêu tên diễn giả, tên hội thảo, thời gian, địa điểm của sự kiện, nguồn trích dẫn (nếu tác giả không trực tiếp tham dự và ghi chép) thì chúng ta đã dễ dàng nhận thấy tính chân thực của thông tin:
    Sự kiện diễn ra ở một KS năm sao, thính giả là những “người VN thành đạt” mà khẳng định màn máy chiếu, cặp đèn trên trần nhà, bộ quần áo mà mọi người đang mặc, thậm chí cây bút và tờ giấy trên tay là “Made in China”??? Một sự nghi ngờ quá lớn! Hoặc ông giám đốc người Nhật sai lầm phải có người đính chính hoặc đó là thông tin không chính xác! Không biết khi viết những dòng này, tác giả có suy nghĩ gì hoặc hiểu biết, nhận thức của tác giả đến đâu khi tiếp nhận và xử lý thông tin như vậy?! Nếu ông ta chỉ vào màn máy chiếu sao ko ai phản bác “máy chiếu xuất xứ từ đâu”, tôi cam đoan đa số máy chiếu ở VN ko phải là “Made in China”, cặp đèn trần của KS năm sao khó có thể là xuất xứ TQ, riêng chi tiết “bộ quần áo mọi người đang mặc” thì quả là sự xuyên tạc trắng trợn hoặc giả quá thiếu kiến thức xã hội. Những người VN có mức thu nhập trên trung bình đều không mặc quần áo TQ, những người thành đạt thì chắc chắn đều mặc quần áo có thương hiệu thế giới, chí ít là An Phước, Việt Tiến, May 10… của VN chứ không ai mặc đồ “Made in China”. Nếu ai đã từng chuẩn bị cho hội thảo quốc tế, nhất là hội thảo do người Nhật đứng ra tổ chức sẽ biết ko ai đi mua bút và giấy TQ, sản phẩm của VN vừa rẻ, tiện dụng và chất lượng tốt hơn nhiều so với việc đi mua hàng TQ, giấy để phục vụ hội thảo của KS năm sao đều là loại giấy tốt, được thiết kế và in ấn đàng hoàng, không thể là giấy “Made in China” bán ngoài chợ!
    Một lần nữa, cứ coi như là chúng ta tạm chấp nhận những thông tin mà tác giả Hoàng Đức Minh cung cấp cho để tiếp tục phân tích về động cơ và mục đích của diễn giả! Tôi đồng ý với khả năng diễn giả gây sốc để tạo sự chú ý của thính giả và ông ta đã rất thành công trong việc thuyết phục khán phòng, buộc mọi người phải vỗ tay! Nhưng, ông ta thành công với mục đích gì?! Xỉ nhục người VN à? Điều đó đồng nghĩa với việc đóng mọi cánh cửa hợp tác! Hay mục đích của ông ta là “giáo dục” cho người VN lòng yêu nước?! Tôi không tin người Nhật, nhất là những người có tri thức và thành đạt lại đi làm cái việc đó! Một cách logic, khả năng chỉ có thể là ông ta dùng phương pháp “phản đề”, diễn giả đưa ra hiện tượng dễ gây hiểu nhầm, sau đó sẽ chứng minh điều ngược lại, rằng người VN ko bao giờ chấp nhận làm thuộc địa của TQ, ko bao giờ chấp nhận thua kém người HQ, NB, vấn đề đặt ra là hoàn cảnh của VN thoát khỏi chiến tranh sau NB, HQ và đang có những điều kiện kinh tế – xã hội tương đồng và cần phải tận dụng cơ hội, cần phát huy những thế mạnh của mình để phát triển sản xuất, tránh lệ thuộc vào TQ cũng như quốc gia khác vân vân và vân vân. Có như vậy, ông giám đốc người Nhật mới lấy được tràng vỗ tay của thính giả và thành công trong việc đạt được mục đích của mình trong bài diễn thuyết. Tiếc rằng, phần tường thuật của tác giả chỉ nhắc đến sự sỉ nhục của diễn giả người Nhật với người VN cũng như tính thuyết phục để chứng minh cho luận điểm đó, những nội dung khác đâu?! Không có hay đã bị cắt xén? Vì mục đích gì?!
    Tuy nhiên, đó chưa phải là phần méo mó và tệ hại nhất của bài viết này! Nếu quý vị đọc thêm, sẽ thấy ngay giữa các phần của bài viết không hề ăn nhập về nội dung, chủ đề. Phần sau và phần trước của bài viết hoàn toàn tách biệt, không có sự liên hệ và liền mạch, trừ một điểm chung duy nhất, dường như là thông điệp của tác giả: “Người VN phải biết xấu hổ, phải có bổn phận xấu hổ và không có quyền tự hào, dù đó là tự hào đối với truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại”. Bạn đọc nghĩ gì khi đọc câu: “Hào quang quá khứ, dân tộc anh hùng, hai nghìn năm văn hoá sẽ chỉ là thứ huy hoàng cũ kỹ treo trên tường một căn nhà dột nát”. Thật không thể hiểu nổi, lập luận và đạo lý nào cấm chúng ta, chỉ vì nghèo, vì chưa vươn lên sánh ngang với NB, HQ là những nước có nền kỹ nghệ và giàu có hàng đầu thế giới thì không được tự hào với truyền thống hào hùng và nền văn hiến hàng ngàn năm của dân tộc?! Chỉ có những kẻ muốn phá hoại đất nước và xúc phạm phẩm giá của Dân tộc Việt Nam mới mong muốn, thuyết phục chúng ta việc đó!
    Nhưng tất cả những thứ kể trên chưa thể “gây sốc” bằng lời cảm ơn của tác giả với chiếc giàn khoan HD 981 của CNOOC (TQ) xâm phạm quyền chủ quyền với mục tiêu ăn cướp tài nguyên của VN. Tiếp theo là giọng văn đầy hào hứng và phấn khích khi tả về cuộc bạo loạn đáng xấu hổ và tai hại của những kẻ phá hoại, lưu manh đã lợi dụng phút bốc đồng thiếu kiềm chế của những người công nhân, người dân địa phương để gây rối trật tự xã hội, huỷ hoại, chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp TQ, ĐL, HK, HQ, nghiêm trọng hơn là bọn chúng đã có những hành vi bạo lực, xâm hại sức khoẻ, tính mạng của Công nhân, chuyên gia nước ngoài và các chiến sỹ Công An nỗ lực duy trì trật tự. Tôi không thể hiểu nổi tại sao những hành vi lưu manh, côn đồ, vô nhân tính trong các cuộc bạo loạn lại được tác giả Hoàng Đức Minh cho rằng chúng thể hiện “sức mạnh của dân tộc”. Rất may, những kẻ phá hoại, lưu manh, côn đồ chỉ là số ít, đã bị khống chế ngay sau đó, cũng may là những người có quan điểm như tác giả chỉ là thiểu số trong xã hội nên chỉ sau đó vài ngày, bất chấp nỗ lực điên cuồng của các tổ chức “chống cộng” hải ngoại và 20 “tổ chức xã hội dân sự” trong nước, các cuộc bạo loạn đã không tiếp tục diễn ra. Là người theo dõi sát diễn biến tâm lý và quan điểm của người dân thể hiện qua thế giới mạng, tôi đặc biệt ấn tượng với sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc, rất đông cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ đã nỗ lực hết mức để ngăn chặn và đập tan âm mưu kích động biểu tình – bạo loạn nhằm tiếp tục gây rối loạn trật tự xã hội, xâm hại đến tài sản, sức khoẻ, tính mạng đối với công nhân, chuyên gia người nước ngoài, đặc biệt nhắm vào người TQ. Những âm mưu này nếu thành hiện thực sẽ là cú giáng mạnh vào nền kinh tế mới tạm ổn định và có hy vọng hồi phục của VN, sẽ là một bước ngoặt biến chuyển tình thế của tranh chấp Biển Đông khi, đang là nạn nhân của chủ nghĩa Bá quyền, nhân dân VN sẽ bị biến thành những kẻ hung hăng, hiếu chiến, vô chính phủ trong con mắt bạn bè quốc tế, sẽ là “hành vi gây hấn” tạo cớ cho TQ, nếu muốn, có lý do để tấn công VN… Phải chăng bài học “Bạo loạn Ukraine” đã được những ai đó nghiên cứu và mong muốn áp dụng ở Việt Nam. Buồn hơn nữa khi tác giả bài viết đã gợi ý về “một cái gì đó lớn lao đã thay đổi đất nước này” từ “cái ngày mà khói lửa bốc lên ở Bình Dương”! Phải nói là tác giả đã làm tôi chợt liên tưởng tới Taliban, một phong trào tự phát, không chủ thuyết, không có lực lượng lãnh đạo với đường lối “vô chính phủ”, khi bất chợt thành công đã dìm xã hội trong một đêm trường tối tăm, bạo loạn mà hàng chục năm sau, hậu quả chưa thể được khắc phục!
    Cái kết của bài viết cũng làm cho chúng ta thấy rõ một mối liên tưởng mơ hồ che đậy sự xuyên tạc trắng trợn về cái mà nhiều “nhà hoạt động dân chủ” và “chống cộng cực đoan” hằng rêu rao: “Có thể lắm chứ, chủ trương mà”?! Có ai đủ tỉnh táo và khách quan cho rằng, nhà cầm quyền của một quốc gia lại dựng lên một “màn kịch” tranh chấp để “bán nước” như cách nói của họ?!
    Dẫu vậy, tôi vẫn tin những người chiến sỹ và ngư dân vẫn sẽ ngày đêm bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vẫn ngày đêm chiến đấu, lao động để bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên của Đất nước. Tôi vẫn tin người dân VN, đặc biệt giới trẻ vẫn sẽ đoàn kết siết chặt tay chống chọi với những âm mưu tàn độc của “thù trong, giặc ngoài, bảo vệ sự bình yên của xã hội, người dân VN vẫn sẽ hăng say lao động và nỗ lực vươn tới làm giàu cho bản thân, gia đình và Đất nước. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn buộc phải chấp nhận xã hội nào cũng có những kẻ xảo trá, cơ hội, tham vọng ngông cuồng sẵn mang trong mình ảo tưởng về bản thân và những giấc mơ viển vông, dẫu không làm được gì nhiều nhưng vẫn cố phá hoại, ngáng trở dòng chảy chung của xã hội… Cũng may, bọn họ chỉ là thiểu số và không khó để vạch trần những bộ mặt xấu xa đó!

  60. Đọc đoạn đầu cũng thấy có phần đúng, sau đó là gặp ngay việt tân (Cố ý không viết hoa) với “đi cùng các biểu ngữ đòi tự do cho nhiều tù nhân chính trị” là thấy có mùi phản động rồi

  61. “đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay”. nhiệm vụ bây giờ của người Việt trong và ngoài nước đoàn kết lên án phản đối trung quốc xâm lược ở Biển Đông, và đấu tranh chống tham nhũng, chú mọi người đừng có nói này nói khác nữa cái gì cũng có hai mặt của nó

  62. Dù thế nào vẫn không thấy đoạn “người Việt hiểu được sức mạnh của dân tộc, sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành …” là đúng. Sức mạnh cái kiểu gì đâu mà sao cảm giác nhắc tới như tự hào vậy?

  63. So sánh khập khiễn nha bạn. Ban nói Nhật và Hàn thua mỹ, còn Việt Nam thắng mỹ nhưng hiện tại Nhật, Hàn có nhiều thứ hơn Việt Nam. Bạn nói vậy thì xin phiền học lại lịch xử xem, Nhạt, Hàn thua mỹ năm bao nhiêu nha, và khi thua họ bị Mỹ dùng những chính sách gì can thiệp vào sự phát triển đất nước, Hiến pháp Nhật bị mỹ áp đặt điều luật gì trong đó, lãnh thổ Nhật bị Mỹ đóng quân ra sao… Đúng là họ có lợi về kinh tế đó nhưng sự phụ thuộc vào Mỹ là rất lớn, VN dành hòa bình năm 1975, sao bao nhiêu năm đó mà nền kinh tế chúng ta được ổn định, không lệ thuộc vào bất cứ nước nào, tuy tình hình trong nước có một số vấn đề xấu nhưng thiết nghĩ điều đó có ở tất cả các nước chứ không riêng gì Việt Nam. Còn bạn nói VN xài đa phần hàng Trung quôc, bạn nói vậy thì bạn không hiểu một tý gì về kinh tế cả, chứng ta không thể cấm người dân không được sử dụng hàng của 1 quốc gia khác, đó là vi phạm nguyên tắc đối ngoại, mà chúng ta chỉ có ban hành chỉ thị khuyến khích người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, với lại bây giờ dân ta còn nghèo không sử dụng hàng rẻ như TQ thì sài hàng gì…. mình chỉ có một số điều trao đổi với bạn như thế mạn phép. À mà nói luôn trong câu chuyện bạn kể những người nào là người việt nam ngồi trong hội nghị đó mà vỗ tasy cho lời phát biểu đó thì nên coi lại trình độ của họ, có thể họ ăn mặc sang trọng, ra vẻ trí thứ nhưng trong đầu rỗng téch…mến!

  64. Nói đúng quá ! chơi với tàu thì rốt cuộc cũng là thuộc địa có khác gì ! nếu vậy thà làm thuộc địa của Mỹ, Nhật , Pháp có khi còn được như HongKong ! đồng chí tốt ! mẹ kiếp !

  65. 1 cái đầu tiến bộ lun bị chỉ trích bởi những cái đầu ngu dốt.
    Người ta đọc nhưng k hiểu ý nghĩa, chỉ nghiêng về mĩa mai.
    Tại sao mỗi lần chê bai nhà nước thì gọi là phản động?
    Nhân quyền bao gồm quyền được nhận xét đúng hoặc sai.
    Bác Hồ là người vĩ đại, đường lối CNXH là đúng đắn.
    Nhưng những người cầm quyền bây giờ đã bẽ cong tất cả.
    Đáng tiếc, thế thôi !

  66. những kẻ nhìn lại quá khứ để vỗ ngực là những kẻ yếu đuối , kẻ mạnh nhìn lại quá khứ như 1 bài học kinh nghiệm chấm hết ! , kẻ mạnh nhìn tới tương lai , sao không đặt ra câu hỏi nước người ta cũng xuất phát điểm như mình vậy , thậm chí còn kém hơn vì mặt tài nguyên mà người ta lại vượt xa mình như vậy ,mà lại đi so sánh lại với quá khứ , chí có những kẻ hèn nhát , bạc nhược mới làm như vậy …

  67. Cái này mình đọc trên Nhật ký yêu nước hôm qua. Cũng nói thêm trước kia mình rất ghét trang này nhưng từ ngày có vụ biển đông mình cũng thường xuyên vô đọc và thấy họ nói nhiều điều rất khách quan,nói chung mình thấy có tố chất hơn bọn ở Page Việt Tân. Mình cũng đang nhận ra có nhiều sự thay đổi ở mình và nhiều người khác nữa.
    Đọc xong nhiều bạn cứ bảo tại sao lại giải phóng miền nam chi rồi phải chịu sự thống trị của cộng sản khổ sở thế này thế kia. Chuyện đã qua nhưng mình muốn nói,người dân Việt thời đó được dạy rằng Mỹ là kẻ địch cướp nước,họ muốn được độc lập. Vì vậy có những người bỏ học để lên đường nhập ngũ vì cái lý tưởng đó. Từ đây cũng thấy CS họ làm mặt trận quá tốt,cái này gọi là chiến tranh nhân dân,họ biết dựa và dân. Cũng như nhân dân Triều Tiên ghét Mỹ,ghét Nam Hàn và hà k bên người anh em phía Nam mình đang đi đến đâu trong khi mình vẫn đang mua hàng bằng tem phiếu. Cũng như 18 năm học tập dưới mái trường xhch mình luôn yêu đảng,yêu Bác,bây giờ thì mình vẫn yêu Bác nhưng đảng thì k còn nước rồi. 🙁 Vì vậy các bạn bạn đừng nói kiểu như “tao có cần tụi bay giải phóng đâu” như thế là có lỗi với những người đã ngã xuống. Chúng ta muốn chửi thì hãy chửi những người còn sống nè. Thật sự trong chiến tranh CS là những người chiến sĩ tuyệt vời ,chúng ta không thể phủ nhận nhưng khi làm kinh tế thì thực sự là những thằng ngu. Nào là “nhà nước của giai cấp công nhân” “kinh tế quy hoạch” ‘kinh tế tập thể” còn về văn hóa thì “xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” nhưng thực tê bạn thấy xã bay h so với trước đây như thế nào. Ngay từ cái tư tưởng nó đã sai lầm dở hơi ăn cám lợn như vậy thì làm sao mà phát triển.
    Nếu bạn có tư duy,bạn quan tâm đến vận mệnh đất nước thì không quá khó để bạn nhận ra chúng ta cần 1 sự thay đổi và chắc chắn sẽ có sẽ có sự thay đôi. Muốn sống chết với top 5 quốc gia cộng sản hay ra ngoài kia vơi thế giới tư bản.

  68. “Tôi không nói cụ thể được nó là gì, nhưng rõ ràng là mọi thứ không còn như trước nữa, một cỗ máy nào đó đã được vận hành.”
    Để mình nói cho, đó là phản động cậu ạk…Cậu nghĩ mình đang đấu tranh cái j,cho bản thân cậu sao, cho lợi ích tập thể hay chỉ đơn giản cậu chỉ là 1 con chó, 1 con chó dc việc bị xích bởi những đồng tiền Tư sản. Có thể mình xin lỗi vì nặng lời, nhưng sự thật nó là thế.Nếu cậu dám nhìn nhận thực thế xã hội thì cậu cũng nên nhìn nhận thực tế về bản thân và hành động của mình đi,đừng để ng ta dựt dây còn cậu thì sủa 1 cách hùng tráng như thế…..Hãy suy nghĩ rộng ra, xã hội có nhìu cái bất cập, đó là sai xót của Cán bộ. Nhưng đó k phải là sai lầm của Đường lối, của chế độ, của Chủ nghĩa Max….Tôi biết mình đứng ở đâu và tôi cũng hỉu bạn núp ở đâu. Thank vì những nhận xét thực tế của bạn, chúng tôi sẽ vận dụng nó để hoàn thiện mình hơn chứ k phải là xóa bỏ đi bản thân mình..

  69. đọc mấy dòng đầu đã thấy buồn cười: “Đây là câu nói của một ông giám đốc người Nhật, nói trước hàng chục quan khách Việt Nam trong một phòng hội thảo của một khách sạn 5 sao” người Nhật đó tên là gì..? ở đâu.? chục quan khách việt nam là ai..? hội thảo ở khách sạn nào..? mình ghét những kẻ mượn gió bẻ măng kiểu này, thật là kịch cỡm hết chỗ nói. nếu là người quân tử thì hãy viết tên mình ra chứ đừng núp trong bóng tối để ném đá..!

  70. Xin tat ca moi nguoi dung co tranh cai Nua ma hay nhin nhan mot cach Chinh xac Nhat va de nhin thay Nhat do la : co mot quoc Gia nao ma nguoi dan ko dam deo nu trang nhu o V N Minh ko ? Va khi ra duong so du thu , mac du Chang co bom mi. Khung Bo Nhung Nhung vu chem giet cuop cua gay ra bao cai Chet con hon ca Khung Bo con hon ca bom min . Trong khi Canh sat thi day duong ma van thuong say ra hang ngay tu ca Vung que den Nhung thanh pho Lon . Lam cho Bao du khach nuoc ngoai den VN ho deu khi ep so .
    Do con Chua noi den nan tham Nhung tu Quan nho den Quan Lon va nan roi trang thay den cya Cong an va Toa an .v.v vay theo cac ban do la mot dat nuoc Tuoi dep van Minh va nhan Quyen sao?

  71. không hiểu mà tuyên bố linh tinh, nhìn cái đề tít là mình không đọc nữa, nói vớ vẩn,
    mình không đọc bài nên không biết nội dung của nó triết lí đến mức nào nhưng xin nói luôn:
    Việt Nam cũng có miền Nam miền Bắc, cũng có bản đồ riêng, điều đó chứng thực đến chủ quyền hợp pháp và lịch sử ngàn đời của Việt Nam, nước nào cũng có những lúc bị xâm phạm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cứ nước nào bị xâm lược thì sẽ thành thuộc địa.
    Chúng tôi ngày nay sống, được sống một cách tự do và thoải mái như ngày hôm nay, đều từ một từ tự do mà lấy được, chúng tôi có nhờ vả, nhưng không dựa dẫm. Chúng tôi không sợ hãi mà tìm cách bảo vệ hòa bình mà những người đi trước đã dùng xương máu để đánh đổi. Phụ thuộc kinh tế? Phải không? Sợ hãi? Nó là ý nghĩa gì?

  72. Bài viết trên mới đọc title đã thấy sai. Đọc 1 đoạn tưởng là đúng. Khi đọc xong lại thấy sai. Nghĩ cho thấu đáo thì đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của ông người Nhật kia mà thôi, nó đâu hoàn toàn đúng. Nếu so sánh các nước sau 20 năm hay sau bao nhiêu năm nữa đi chăng nữa thì phải so sánh họ với chính họ ở thời điểm trước chứ đâu phải so sánh nước này với nước khác vì xuất phát điểm của các nước đâu phải giống nhau, hơn nữa mọi sự so sánh cũng đều là khập khiễng. Các bạn đọc xong bài viết trên cũng cần phải suy ngẫm thêm nhiều điều và suy ngẫm 1 cách toàn diện. Chúng ta càng tự hào khi cs của chúng ta ngày nay đã khác xa so với cs khổ cực của cha ông ta cách đây 20 năm hay bao nhiêu năm về trước. Đó là cái “có gì?” của VN chứ còn sao nữa. Đâu phải “Nhật Bản có Toyota, có Honda, có Mitsubishi, Việt Nam có gì? Người Hàn Quốc chịu sỉ nhục trước người Nhật, họ có Huyndai, có Samsung, có LG, Việt Nam có gì?” – hoàn toàn phiến diện. Mọi thứ chúng ta đang dùng đều là của TQ ư? Các bạn có biết phần lớn cũng đều có nguồn gốc ban đầu của chính VN chúng ta không? (Ví dụ như quần áo VN may –> xuất bán ra nước ngoài –> gắn mác thương hiệu nước ngoài –> bán cho các nước, trong đó có VN). Đó cũng là cái yếu của chúng ta do chúng ta xuất phát điểm quá nghèo, tốc độ phát triển còn chậm. Chúng ta cần phải luôn tiếp tục cố gắng không ngừng để có thể phát triển hơn, giàu mạnh hơn. Đó là qui luật của sự sinh tồn và phát triển. Là người con đất Việt, dẫu biết rằng chúng ta còn nghèo, còn yếu và còn kém nhưng hãy vững 1 niềm tin vì 1 tương lai phát triển bền vững và hòa bình.

  73. Bạn viết hay lắm 🙂
    Có thể Việt Nam có tiến lên, vì đơn giản chuyện đi lùi về khoa học thông tin và đời sống là không thể, nhưng nếu so sánh sự phát triển của việt Nam so vơi những nước khác, thì tự phát triển của viẹt Nam là không đáng kể hay nói cách khác, việt Nam đang dậm chân tại chỗ. Có thể việt Nam hiện tại đa số ai cũng biết đọc biết viết nhưng mọi người nghĩ mà xem, trên thế giới này còn bao nhiêu nước khác có nền giáo dục hàng đầu khiến Việt Nam bị chảy máu chất xám. Cho dù sự thật có là như vậy, một số người việt luôn đề cao và cho rằng việt Nam không thua kém ai. Mình là người việt, mình khẳng định rằng thế hệ trẻ ở biệt Nam là tương lai của đất nước nhưng nếu các banh không nhìn rõ được nhược điểm của mình thì chuyện cải thiện là không có. Các banh có thể gọi minh là Việt tân, hay phản động nhưng mình chỉ muốn nêu lên ý kiến xây dưng tốt cho đất nước mà thôi.

  74. chỉ 1 ý kiến nhỏ mà ã tranh cãi nhau rồi………………….. hỏi nếu mấy thánh mà ngồi vào vị trí điuền hành đất nước với hàng trăm triệu ý kiến ………….. các théo éo đọc được 1 phần nghìn nói chi là giải quyết………………… Đất nước có chủ quyền…………..tôi rất xót xa , và thấy bức xúc với bọn sâu mọt đục khoét đất nước rồi sẽ có những người bắt chúng sẽ giá cho nhũng gì chúng làm………………..Phần là người việt nam yeu nước, yêu hòa bình… tôi luôn tự nhủ phải phấn đấu hết mình vì tương lai tươi đẹp và sẵn sàng vì tổ quốc yêu cầu…………………….Sáng suốt không nghe phản động kích động……………. Còn thánh nào nói bậy bạ…………. sao không phấn đấu mà làm chủ đất nước này di……..củng chỉ là sâu mọt mà thôi. “Đúng là ăn cơm mắm thối nói chuyện QUỐC GIA”

  75. Đúng là cái nạn ” tham nhũng, tham quan….” lộng hành khiến cho dân phẫn nộ, nhưng những người to miệng để chủi những ” quan tham” đó liệu có dám tự vỗ ngực mình nói mình ko tham ko?
    Chẳng có ai không tham, chỉ có 1/1.000.0000 người ko nằm trong số đó. kể cả tôi và cả bạn. thế gian này có mấy người vì lợi ích chung? nước mỹ , anh, pháp, nhật, thái lan, lào….cũng đầy quan tham, chẳng có nước nào ko có quan tham,
    Tham từ người thợ quèn, anh công nhân đến người có địa vị, quan chức. ngay cả người soát vé xe buýt cũng tìm cách lấy vài vé, anh thợ cũng bòn 1 tý…. thì khi có điều kiện tham tội gì ko tham… nhẩy????????
    Nhưng, nói đi nói lại cho đúng, cho công bằng, có nơi đâu bạn có cảm giác yên bình như đất nước Việt Nam mình ko? không khủng bố, không mùi thuốc súng, Đảng và nhà nước cùng quân đội ta cũng luôn thực hiện tốt nghĩa vụ và chức năng của mình để bào vệ cho toàn dân tộc Việt Nam mình có những ngày yên bình và độc lập. Có hạnh phúc nào hơn Độc lập – Tự do? bạn có phải trải qua những giấy phúc kề cận cái chết mà vẫn hiên ngang dũng cảm bảo vệ đến cùng bờ cõi dân tộc ko? Không có ” những kẻ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng ” ( như bạn thường gọi lãnh đạo Việt Nam) đó có những chiến lược, mưu sách để gìn giữ đất nước thì bạn có thời gian ngồi đó mà lo noí xấu chế độ, nói xấu đất nước không?
    Đối với tôi, bạn chẳng qua giống kẻ cầm dao kề cổ bố mẹ mình thôi, Thất đức lắm!
    Không ai là hoàn hảo, không gì là hoàn hảo, một đất nước lại càng ko. Có
    ai dám nói nước Mỹ hoàn hảo? , nước Nhật hoàn hảo, Nga? Pháp? Đức? Úc?
    hay…? Vậy thì Việt Nam mình còn có những tồn tại nữa thì có sao đâu?
    Điều quan trọng mình biết những tồn tại đó để sửa để khặc phục cho tốt
    hơn, hài hoà hơn thôi.
    Sao không làm một người con có hiếu chung tay cùng đất nước khắc phục khó khăn, cùng nhân dân gìn giữ bờ cõi mà lại làm một kẻ cầm dao đâm cha mẹ mình, anh em mình? sao lại làm một kẻ chọc khấy sự yên bình của cả dân tộc?

  76. Cá nhân mình thì thấy, cái chế độ này chưa bao giờ là sai, có sai là sai ở cái cách con người ta vận hành nó.
    Thừa nhận rằng chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương mất mát, những người lính biên phòng chưa bao giờ được ngủ yên, song đừng lấy đó làm ” lí do” cho sự yếu kém. Trên thực tế, Lào và Campuchia chịu không ít hơn chúng ta những mất mát do chiến tranh gây ra, nhưng những năm gần đây tốc độ tăng trưởng của Lào và Campuchia sắp vượt mặt người “anh cả” Việt Nam rồi.
    Còn với vấn đề Việt Nam có phải là thuộc địa của Trung Quốc hay không, thì tác giả cần xem xét lại. Ở mỗi khu vực, luôn có một quốc gia bành trướng gây ảnh hưởng, Châu Mỹ-Latinh cũng từng bị coi là sân sau của Mỹ đấy thôi, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước Đông Nam Á khác cũng xài hàng Trung Quốc với tỷ lệ cao mà. Tâm lý đám đông là dùng hàng vừa túi tiền, không chỉ riêng Việt Nam, mà là khắp nơi trên thế giới, có chăng thì số người “chỉ có thể” vừa túi tiền với hàng Trung Quốc ở Việt Nam nó quá nhiều mà thôi.
    Dù sao đi nữa, chúng ta có quyền tự hào về một thời oai hùng của dân tộc, nhưng cũng cần biết hổ thẹn về cái sự yếu kém của mình, không nên ” đổ lỗi” nữa mà hãy học cách “nhận lỗi”.

  77. ÔNG TA ĐEM THẾ
    MẠNH KINH TẾ ĐỂ ĐI SO VỚI TINH THẦN HI SINH VÌ DÂN TỘC , CHẤP NHẬN
    CHIẾN TRANH ĐỂ CỨU LẤY TỔ QUỐC SAO ? VẬY MÀ NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ HỌC THỨC
    NHƯ ÔNG TA LẠI ĐI NÓI RA NHỮNG LỜI LẼ NÀY
    VIỆT NAM CÓ NGHÈO THIỆT ,
    DÂN VIỆT NAM CÓ NGU THIỆT , NHƯNG VIỆT NAM CHẤP NHẬN CHIẾN ĐẤU BẰNG BẤT
    CỨ GIÁ NÀO , THỨ NGƯỜI NHƯ ÔNG TA ĐEM VẬT CHẤT RA SO SÁNH VỚI CON NGƯỜI
    THÌ ÔNG TA CÓ LÀ CÁI CHÓ GÌ MÀ ĐỨNG LÊN PHÁT BIỂU ?
    ĐỌC 1 BÀI DIỄN
    THUYẾT NGHE SUÔI TAI ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG “Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa
    của Trung Quốc” SAO ?

    Ông ta nói :
    Đừng nói nước ta có quá nhiều thế lực thù địch <—– Ông đang ở trái đất , ông đang là 1 con người , ở cái cuộc đời này , ko có đất nước nào Hoàn Hảo cả , vẫn phải có người này người kia , ông muốn đất nước này đều tốt hết sao ? Như vậy thì đâu còn là Cuộc Đời nữa

    Đừng nói chúng ta phải chịu nhiều mất mát do chiến tranh<——- nhưng chúng ta đang sống ở Đất Nước của Chúng ta , ở trái đất Chúng tôi là Người Việt Nam , sống trong Đất nước Việt Nam , cho dù có đói , thì cũng vẫn đang sống trên Đất Nhà của mình

    Đừng nói chúng ta gặp phải quá nhiều thiên tai bão lũ<—– là hiện tượng thiên nhiên , ông đi qua Trung Quốc , thì ông cũng sẽ chiệu ảnh hưỡng Bão lũ của từng vùng , ko phải riêng Việt Nam mới có , sau Thiên tai người ta vẫn đứng lên , làm việc , và đùm bọc nhau để Sống
    Ông ta chê Việt Nam nhờ cái giàn khoan mà mọi người biết được nhiều thứ , bài đặt câu like facebook , rùi ủng hộ trên mạng . <—– Mẹ Bà , dân Việt Nam qua nghèo , đời Cha Đời Chú của ông học thức tới đâu mà lên mặt dạy đời người khác , Ba Mẹ tui quá nghèo không có cơ hội đi học , Bà Ngoại Ông Ngoài tui ko biết lấy 1 chữ , vẫn đứng lên chiến tranh để Cứu Đất Nước , khi Chúng tôi Học Phỗ Thông , giàn khoang HD 981 là gì Thầy Cô không dạy , Gia Đình Nghèo Khó , Người ta phải đi làm , Bán Thân để Phụng Dưỡng Cha Mẹ lấy tiền đâu đi học Đại Học , giờ ông đem cái giàn khoang ra Chất Vấn Học Thức của Người Việt Nam
    ông viết bài Thuyết Trình Này lên , ông nghỉ rằng ông là đấng cứu thế đại diện để nói lên tất cả cái gì tốt cái gì ko tốt cho Việt Nam à ?
    VẬY THÌ CẢ ĐỜI ÔNG TỰ ĐI MÀ ĐẦU TƯ CHO TRUNG
    QUỐC ĐI, ĐI MÀ GIÚP CHO TRUNG QUỐC GIÀU MẠNH ĐI , ĐỪNG ĐÁ ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM NỮA , XEM TRUNG QUỐC CÓ TRỌNG DỤNG
    ÔNG TA KO , Việt Nam ko có cần những thứ như vậy .

  78. 1. “…một ông giấm đốc người Nhật…một phòng hội thảo…một khách sạn năm sao…”, cách viết quen thuộc của những người muốn nêu lên quan điểm nhưng lại không dám nhận đấy là quan điểm của mình.
    2. Bạn sang Mỹ nhìn vào cái máy tính, điện thoại, hay quần áo mặc trên người của 9 trên 10 người Mỹ thì chắc bạn cũng sẽ cho rằng Mỹ là thuộc địa của Trung Quốc mất.
    Tớ thì vẫn nghĩ rằng bạn là trẻ trâu đang cố gắng làm chuyện kinh bang tế thế.

  79. Trước hết cảm ơn Hoàng Đức Minh vì đã bỏ sức ra viết bài này! Nên nhớ ông ta mới nói là”

    Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc

    ” đấy mới chỉ là nghĩ thôi và còn ông ta là người Nhật, bạn là người Việt và bạn phải hiểu vấn đề là nghĩ chỉ là nghĩ còn thực tế thì Việt Nam vẫn là một nước độc lập về chính trị ko phụ thuộc nước nào cả!, còn việc hàng Trung Quốc, made in China mà đã qui kết được là thuộc địa thì ko hiểu là ý gì, bây giờ là kinh tế mở cửa hội nhập với quốc tế, xài hàng nước nào thì là do nhu cầu thôi, thế tôi hỏi bạn nhá, cứ xài hàng Mỹ là dân Mỹ à??? xài hàng Nhật là người Nhật à?, “CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU” bạn nhé, oke! còn việc nhờ dàn khoan mà phải cảm ơn cái dàn khoan đấy nhiều vậy ư? nếu có cảm ơn thì chỉ cảm ơn nó 1 cái là nhờ nó mà tinh thần yêu nước của 1 thế hệ không sống trong chiến tranh nó được bùng lên, có cái mà toát ra hơn bao giờ, còn nữa vụ ở Bình Dương thì công ty bị đập và khói cháy lên là công ty của Đài Loan(mà Đài Loan lại không cùng phe với Trung Quốc nhé, Đài Loan ủng hộ Việt Nam, và Đài Loan còn cấm tàu cá, tàu quân sự Trung Quốc bén mảng đến vùng biển Đài Loan mà bạn)! Oke nhé bạn! à quên thuộc địa là thế này nè bạn: Trong chính trị và lịch sử, thuộc địa là một vùng lãnh thổ chịu sự cai trị trực tiếp về chính trị của một quốc gia khác, bạn nói thuộc địa là đúng đó cơ mà đó là hơn 1000 năm trước bạn à! còn thời điểm này bạn nên xem lại lịch nhé năm nay là năm 2014 tháng 5 ngày 28, cái ngày bạn viết bài này là 26/5/2014 Việt Nam vẫn độc lập bạn nhé!

  80. Mỗi quốc gia có 1 đường đi riêng, niềm tự hào riêng. Không so sánh đc. Thế mới mang bản sắc văn hóa riêng. Mỹ khác, Nhật khác, Trung khác, VN khác. Nếu giống học theo là coi như bị đồng hóa rồi. Tốt xấu bao giờ chả song hành. Mỗi người một quan niệm, thế nên ko có đúng hay sai mà chỉ có số đông đúng. Mỹ cũng vậy thôi, bầu cử tổng thống, thượng viện hạ viện số đông quyết định. VN hiện nay đa phần người dân vẫn ủng hộ Đảng, NN. Đừng để số đông quay lưng là OK.
    Toàn những kẻ nói này nói kia, thế đã đóng góp đc gì cho đất nước chưa?

  81. thằng nào viết bài báo này là thằng phản quốc,giám đốc người nhật kia là ai,phòng hội thảo nào,khách sạn 5 sao nào,toàn là bịa đặt ra để phản quốc mà thôi,hãy nhìn vào lịch sử mà phán,lịch sử và nhân dân công bằng lắm……………

  82. Nhà dột từ nóc…
    Quốc gia hùng mạnh ở kinh tế…thời bình thì tiền thuế dư thừa để tích trang vũ khí…
    Nhưng nạn tham ô,tham trong quốc gia quá lớn…thế nên bản thân ko tự vận động nổi…tien trách kỷ,hậu trách nhân

  83. VÔ DANH ƠI, dù mình cũng không phải là ng hoàn toàn tin tưởng,ủng hộ mọi chính sách ĐCS và chính quyền Việt Nam, mình đã có lúc tức giận ngồi chửi, ngồi nói này nói nọ, nhưng với mình, đất nước luôn là số 1, trong tâm can mình, dù có đi học nước ngoài mình sẽ luôn luôn quay về mảnh đất này. Vì trong những con sâu trong chính quyền kia, vẫn có những con người lao tâm cho đất nước. Bạn nghĩ sao mà vì một số thành phần bạn dám phủ nhận công sức của những người khác? Việt Nam sau một thời chiến tranh cũng phải từ từ đi lên từ đổ nát, cũng phần là do chính sách phát triển chưa đúng đắn. Đúng là Nhật và Hàn, láng giềng của mình, mạnh về kinh tế rất nhiều, nhưng mỗi năm, nước họ bao nhiêu học sinh tự tử vì áp lực học hành??? Mà bạn ạ, cả cái thế giới này chư sko riêng gì VN chịu ảnh hưởng của TQ. Nó chiếm 1/3 dân số TG, cái điện thoại bạn đang cầm trên tay cũng là từ TQ mà ra đấy, mặc dù nó ghi Made in California. Xin hỏi bạn học được đến trình nào rồi? Bạn có biết xã hội chủ nghĩa là một xã hội không tưởng, nếu VN đi lên XHCN hoàn toàn được rồi, thì VN sẽ không dễ bị bắt nạt ntn. Trong khi các nước khác những năm gần đây mới cố gắng xây dựng XHCN, còn VN đã đi lên XHCN từ những năm 54-55 rồi. Đừng cố phủ nhận và hạ thấp quê hương bạn.

    • Hãy nhớ đất nước tạo ra những đảng cầm quyền để phát triển đi lên, chứ không phải Đảng tạo ra đất nước. Bạn yêu nước tôi rất yêu mến bạn, nhưng đừng lầm tưởng Đảng là Đất Nước và Đất Nước là Đảng. Nếu một Đảng làm việc yếu kém thì người dân có nhiệm vụ và “quyền” để bác bỏ cái Đảng đó để tín nhiệm một Đảng khác – bộ máy chính phủ khác làm tốt hơn cho nhân dân và đất nước. Cũng có nhiều người nói Đế Quốc như mỹ cũng bị đánh bom – giết người hằng ngày. Vậy họ có bao giờ so sánh số người chết ở Mỹ 1 năm vì tai nạn + với những vụ giết người với số người bị chết do tai nạn xe máy một tháng ở VN chưa? chỉ cần đưa ra 1 nguồn chết thôi cũng đã vượt trội rồi không cần những cái khác cộng lại. Với lại chân thành, nếu ai chưa từng ở một đất nước phát triển thì đừng nói về cuộc sống ở đó như thế nào so với VN. Vì không có lý do nào khác để lý giải hầu hết và gần như DU HỌC SINH đi ra nước ngoài học đều “hiếm” có người muốn về lại VN. Chắc vì đất nước họ có nhiều “tệ nạn” để dân mình lưu lại để tìm hiểu. Mình là người VN, mình yêu đất nước mình – Việt Nam, nhưng mình xin khẳng định, mình không yêu Đảng nếu nó chưa thay đổi như hiện nay. Tham Nhũng – Cố Vị – Đàn Áp – Nịnh Bợ TQ – không thay đổi văn hóa “XIN LỖI” của các quan chức. ĐẤT NƯỚC TẠO RA “ĐẢNG” – “ĐẢNG” KHÔNG TẠO RA ĐẤT NƯỚC.

    • hxx au tri! ban co chac la phan dong ko yeu nuoc ko?
      ban nghi phan dong la zi, la ke chong doi to quoc hay dang cong san
      ban dung co lam tuong DCS voi dat nuoc ban a
      Loai nguoi nhu ban toi ngay thay gi chong lai DCS la phan dong ko ak. Deo biet thi cam

  84. dù cho có như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn đi theo câu nói của Bác Hồ, “nước Việt Nam chỉ có 1 chính Đảng duy nhất”, tất cả mọi Đảng phái, hay những kẻ ủng hộ cho những Đảng phái khác, đều nhen nhóm trong con người “sự bán nước hèn hạ”. Dù Việt Nam bao năm qua có nghèo, có chậm phát triển… thỳ tôi vẫn tự hào vì chưa bao giờ tôi nghe tiếng súng nổ, bom rơi giữa cuộc sống đời thường. Hãy nhìn những cường quốc khác mà xem, đi dạo nơi công viên, thậm chí là trường học cũng có những kẻ cuồng sát, đánh bom…
    là công dân Việt Nam thì nên học cách chấp nhận và dám đương đầu. chứ đừng lật lại quá khứ, so sánh này nọ (giống như đàn bà so hơn kém quần áo với nhau)…hay đổ lỗi, giặc bây giờ là giặc ngoài, đừng tạo thêm giặc trong lòng, và “đừng tin lầm giặc”

    • Bất cứ lĩnh vực nào, môi trường nào thì cũng phải có cạnh tranh mới thúc đây phát triển được. Tư tưởng độc tôn, duy ý chí thì chỉ mãi dậm chân tại chỗ và thụt lùi.

      Các bạo lực xã hội xảy ra là do tư tưởng mỗi người, quyền tự do cá nhân được đề cao chứ chẳng liên quan đến Độc Đảng hay Đa Đảng. VN hiện tại mà có thể gọi là bình yên sao khi nạn giết người cướp của, ăn cướp đầy đường, cướp ngày lẫn cướp đêm hoạt động không mệt mỏi

  85. Việt Nam đúng là thuộc địa của Trung Cộng. Điều này đúng từ năm 1940 đến năm 2014.

    Đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN là 1 chư hầu của CHND Trung Hoa. Thử hỏi với tiềm lực yếu kém của Việt Nam, làm sao đánh đuổi nổi nước Pháp bảo hộ? Tất cả là nhờ vào Trung Cộng, viện trợ của Trung Cộng từ quân sự tới kinh tế đã giúp Việt Nam đánh thắng Pháp. Đó tưởng như là 1 kỳ tích nhưng 1 người biết suy nghĩ sâu xa ắt hiểu rằng đó chỉ là: Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau.

    Đánh đuổi Pháp thì chỉ có thể đem Trung Cộng vào. Mà Trung Cộng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Lịch sử Việt Nam đã sang trang từ mùa thu 1945, lúc Hồ Chí Minh tổ chức đảo chính cướp chính quyền Trần Trọng Kim.

    Mao đâu có cho không dân tộc Việt súng ống, đạn dược, xe tăng, gạo đâu? Tất cả đều phải đổi bằng máu, bằng đất đai tổ tiên ta đã dày công khó nhọc giữ được. Đó là 1 cái giá quá đắt cho dân tộc này vì đã chọn lầm người lãnh đạo, chọn lầm mục tiêu.

    Pháp cút, Mỹ cút nay rước Trung Cộng vào nhà.

    Khóc đi em, khóc nữa đi em cho 1 ngày không xa VN trở thành Tân Cương, Tây Tạng.

    • lịch sử để học và rút ra kinh nghiệm chứ k phải để phê phán hay đánh giá họ làm sai hay làm đúng đâu bạn, mỗi hoàn cảnh lịch sử bắt buộc họ phải đưa ra quyết định phù hợp nhất với thời thế lúc bấy giờ. k thể nói sai hay đúng đc đâu, b phê phán lực chọn cửa Bác và Đảng nhưng bạn có nghĩ bây h tuy bạn nghèo nhưng cuộc sống của bạn khá bình an không? Sao bạn không nhìn những nước đa đảng khác ngày ngày có bạo loạn chỗ này đánh bom chỗ kia, Việt Nam từ khi hòa bình lập lại có như thế k? Không thể phủ nhận là Đảng bây giờ có nhiều người vì lợi ích cả nhân nhưng không có nghĩa là tất cả bạn nhé!

      • bạn nhìn nhận đúng lắm nhỉ? Ba Lan và Thụy Điển người ta phải đóng cửa nhà tù kìa, còn những nước vỗ ngực theo cộng sản thì sao? Không ai có vấn đề gì ư?

        • đảng nào cũng có cái bất cập của nó, b nên nhìn vào những mặt tốt để đi lên và nhìn vào mặt xấu để hiểu mà khắc phục, một đất nước giàu mạnh k phải chỉ do đảng và lãnh đạo đảng mà do những người dân cố gắng. b k làm được gì, chưa cống hiến được gì cho đất nước thì đừng đòi hỏi đảng và nhà nước phải làm gì cho bạn. ít nhât bây giờ chúng ta ngồi đây một cách bình yên không có bạo loạn chính trị hay đánh bom liều chết là nhờ chế độ 1 đảng lãnh đạo đấy b nhé.

      • An Bình cái gì? Ra đường xe bụp lúc nào không biết mà gọi là An Bình, tiêm vác xin cũng chết, ăn gì cũng sợ ung thư, đánh cá cũng bị tàu Trung Quốc bụp, Bác nói với em an toàn là an toàn cái gì???

        • mình đang nói là bạo động chính trị và những vụ liên quan đến chính trị nhé, chứ còn bạn đem dao đi giết người thì chẳng ai trách được đảng hay nhà nước cả. và giết người cũng phải trải giá chứ k phải là vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

    • nam 1940 dang cong san Trung Khua con dang tron chui nhui o bien gioi giua Tau va Mong Co, Trung Quoc luc do duoi su cai tri cua Quoc Dan Dang cua Tuong Gioi Thach. Vay Trung Cong lay cai khi gi de do ho VN thoi diem do.

      Con o VN, chinh phu Tran Trong Kim tu giai tan vi cam thay ko ganh vac noi. (ko co quan doi, ko co tieng noi voi the gioi, ko duoc the gioi cong nhan la 1 thuc the chinh tri). Bao Dai va Tran Trong Kim da dong y giai tan chinh phu thang 8 nam 1945, sau do ho hop tac voi chinh quyen Viet Minh cho den khi Phap chinh thuc tro lai no sung cuop Saigon ngay trong thang 9 nam 1945.

      Tim hieu them di truoc khi len tieng nhe.

      Con VN neu co thanh Tay Tang hay Tan Cuong hay ko, la do cai the he tre bay gio co biet “dan than” cho dat nuoc hay ko. Suot ngay chi “quan quan ao ao, xe voi co, an voi choi” (tat nhien ko phai tat ca), neu dep bo duoc nhung cai phu phiem trong cuoc song do, song co muc dich hon, va dung phat ngon nhu the nua, thi VN mai mai la VN

      the nhe

    • Đọc cm của bạn chỉ thấy rõ môi trường giáo dục tại nước nhà đã thất bại trong việc dạy dỗ cho bạn các môn cơ bản như Đạo Đức, Lịch Sử. Thế quái nào bạn ko phân biệt được thế nào là thuộc địa???

  86. 1 công ty muốn lớn mạnh pt cần người tài lãnh đạo, 1 đất nước cũng vậy. Thử nghĩ 1 đất nước vs đội ngũ đã bất tài mà còn tham lam thì 90tr dân sẽ ntn?

  87. Chú 黃德明 (Tiếng Việt: Hoàng Đức Minh) này là người Bách Việt đang sống ở khu tự trị Lưỡng Quảng bị người Hán đô hộ 2.000 năm nay, nên nặng lòng với hai chữ “thuộc địa”.

    Vụ giàn khoan trái phép hải dương 981 (非法海洋石油 981), giới chóp bu TQ rất thâm hiểm khi lôi đời Đông Hán để dựng cớ tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là lý do mà phần còn lại của người Bách Việt giành độc lập và vẽ lại bản đồ TQ.

  88. Ban co biet Viet Nam den nam bao nhieu moi cham dut tieng sung ko , biet chung ta bi the luc nuoc ngoai bao vay cam van den nam bao nhieu ko….. Viet Nam luon bi nhom ngo do co vi tri chien luoc dac biet… den bay gio hau qua chien tranh con chua khac phuc xong ma phat trien dc.nhu vay ban con doi.hoi dieu gi ….. neu ko lam gi dc cho to quoc thi hay yeu thuong gio la thoi khac song con cua dan toc hay nhin ra ngoai kia ma chuan bi … giac ngoai kia ma ben trong lo dau da chi trich thu hoi cac ban yru nuoc kieu gi

  89. vâng , tin vào Đảng đấy , nhờ cái Đảng này mà sự trì trệ giáo dục kinh tế an ninh xảy ra này , nó tỉ lệ nghịch với những năm 75 , nhìn hình ảnh Sài Gòn những năm 60 , 70 và nhìn lại hình ảnh THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hiện giờ , chẳng thế không cảm thấy chạnh lòng , cái nơi tôi muốn được sống là Sài Gòn (Hòn Ngọc Biển Đông) chứ không phải THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    • Nhung nam 60 – 70 Saigon cung dang thoi nat muc rua tu ben trong, giong nhu bay gio thoi, dep de gi dau. Thoi ky cua nen “De Nhi Cong Hoa” giong nhu 1 cai xac chet, duoc my do tien vao de nuoi – ma nuoi cac tuong linh, chu dan co duoc mieng nao dau (tham nhung cung co bay gio, lam phat thi len den 2 con so) – ko tin thi cu tim cac tai lieu lien quan ma doc thanh nien ah, ke ca hoi ky cac tuong linh saigon ho cung noi ve su that do do.

      La the he tre cua dat nuoc, hay suy nghi va phat bieu 1 cach co trach nhiem nhe.

      Dang tri tre ko nguy hiem bang the he tre thieu suy nghi dau (gop y chan thanh)

  90. bạn viết bài này, thực sự bạn chưa hiểu rõ nhiều về tình hình đất nước, mỗi quốc gia có những chính sách phát triển khác nhau. luật biển, doc…nếu bạn đi học đàng hoàng ở các trường đại học hay cao đẳng thì đó cũng là những điều căn bản bạn đc dạy, và cũng là cái sơ đẳng cần phải nắm để bạn qua môn. đừng so sánh mình với người khác, nên biết mình có gì, hoàn cảnh và điều kiện mình ra sao để phấn đấu và hoàn thiện, ngay cả bản thân con người còn k nên so sánh mình vs người khác thì lấy lý gì để so sánh quốc gia này vs quốc gia nọ. sao k so sánh mình vs những nước còn khổ hơn mình đi?
    thiết nghĩ, trong cái lúc chính trị căng thẳng này cái bạn cần làm nên là việc đi đọc DOC, đọc luật biển, học gì đó có ích cho bạn và cho kinh tế đất nước thay vì ngồi đó cảm ơn cái giàn khoan. làm gì có cái quốc gia nào hoàn hảo, bạn chỉ biết nhìn vào phần kém của nước mình và phần nổi của nước khác. sao k nghĩ rằng ngta cũng lo lắng e ngại về VN? đâu có phải đơn giản mà 1 quốc gia nhỏ bé giành lại đc độc lập từ tay bao cường quốc? thay vì cảm thấy VN thật yếu, thật này nọ thì bạn nên tự hào và thể hiện cái sự tự hào đó để bảo vệ hình ảnh đất nước khi có ai đó khinh thường nước mình. khi bạn cảm ơn cái giàn khoan, thì hàng nghìn người Trung Quốc đang cười vào mặt bạn, có ai đi cảm ơn cái thứ hại dân mình ko?

  91. Người Việt Nam luôn ngụy biện về tất cả mọi thứ, còn những ai có sự mới mẻ về suy nghĩ thì dễ bị đào thải khỏi xã hội. Thử là người Việt nói ra câu này xem, sẽ ra sao?

  92. Một bài viết làm người không tự ái hảo, không tự tôn bừa nhưng tự trọng phải đọc kỹ và suy nghĩ.

    [«Đối thoại giữa chúng ta là đối thoại không chân dung, nghĩa là khiếm diện nhưng nhất định không khiếm nhã.»] (lượm từ net, quên tên tác giả)

  93. đồng tình với những ý kiến về điểm yếu của Việt Nam. Nhưng không hề đồng tình với cách so sánh Việt Nam với Nhật và Hàn. chúng ta KHÔNG HỀ CÓ bối cảnh lịch sử giống 2 nước kia. Tôi nghĩ ông viết bài này nên tìm hiểu lại lịch sử hoặc quay về lớp 1 học lại môn lịch sử từ đầu.

    • “Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng không thể dùng sự ngụy biện ấy mà phủ nhận đi một sự thật là Việt Nam đang biện hộ quá nhiều cho sự yếu kém của mình.”

      • ý của họ là chỉ ra những điều cơ bản khác biệt và rất đặc thù với từng xã hội chứ người ta đâu có nói là đất nước không thể làm những điều tương tự như Nhật hay Hàn để phát triển. mày có biết phân tích và suy luận không vậy?. thế mày nghĩ là cái gì nó cũng giống nhau à?

  94. Đọc bài viết hay hay về cách đặt vấn đề . xem các lời bình , có nhiều ý kiến nặng về tuyên huấn ” nhuộm não ” cũng buồn buồn. Quyền đối thoại nhưng nên theo kiểu ” luận ” , chứ ” đại ngôn ” thì làm nặng nề diễn đàn.

    Lũ chúng ta ngủ trên gường chiếu hẹp …giấc mơ CON đè nặng cuộc đời ” con ” ….huhuhu.

    Có sự thật thế này và nhìn kỹ xem :
    Chính quyền đủ loại văn bản cấm doanh nghiệp nước ngoài treo bảng hiệu tiếng nước
    ngoài tại VN. Nhưng chúng nó (doanh nghiệp ngoại quốc ) nó có nghe đâu . Nhưng chỉ cần công dân biểu tình vài ngày thôi , thì nay ” tự động – ngoan ngoãn ” xưng danh trên bản hiệu , nào là chúng tôi là doanh nghiệp A , B , C…. chúng tôi yêu Việt nam . Hoàng sa , Trường
    sa là của Việt nam…. ?????

  95. Sau bao nhieu nam giai phong doc lap. Vn lam dc gi? Day la cau hoi lon nhat cua bai viet. Dung la so voi 20 nam truoc vn da van minh hon nhieu, nhung van minh do la tu dau ra? Van minh do dc may phan dc tai len boi nguoi vn?

  96. Từ khi anh ba Duẩn ngả hẳn vào LX chống Tàu thì ta với Nga là một nhà rồi. Có khi nào Nga một quốc gia hùng cường nhất địa cầu lại là thuộc địa của Tàu được.
    Rõ ràng là lý thuyết của thằng đầu toàn bã đậu.

  97. mình hiểu cái quan điểm về bài viết này! đa phần hiện nay ai cũng đổ lỗi do bộ máy nhà nước làm ko tốt này nọ… nhưng riêng bản thân mình là 9X, ba mẹ mình chưa bao giờ dạy nhà mình có nhiều tiền, mà luôn dạy mình biết cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức nhưng ko phải là thành tích, còn những bài học trong sách vở như nhiều người nói là GDVN dạy học sinh rằng đất nước chúng ta có rừng vàng biển bạc… nhưng xin lỗi với cái nhận thức hạn hẹp của mình thì tài nguyên ko phải là vô tận… 🙂 và cũng bằng sự nhận thức và diễn đạt hạn hẹp của mình thì bản thân mỗi gia đình là một phần tử nhỏ của một XH- một đất nước vậy tại sao chúng ta ko quay lại hỏi cha mẹ dạy ta thứ gì để chúng ta có thể tự mình tìm hiểu về những thông tin về XH về đất nước??? để thay đổi nhận thức nhỉ???

  98. Vâng cũng chỉ vì hãnh diện với cái chế độ này mà biết bao Nam,Nữ phải đi bán thân,sức cho thế giới để gửi những đồng USD về Việt Nam,có bao giờ các bạn nghĩ là,tại sao người nước khác không vào VN làm thuê?????và đây là ơn (đảng)http://www.youtube.com/watch?v=4cdYcJorua4

  99. TÁC GIẢ NÊN NHÌN THEO 1 GÓC KHÁC.
    – Sau chiến tranh Nhật dùng toàn bộ kỹ sư trong thời chiến để tái thiết đất nước (như Mitsubishi từ sản xuất máy bay chiến đấu -> xe hơi) nên tốc độ phát triển không thấp hơn nhiều khi đang là phát xít nên tốc độ phát triển như gió là phái 🙂
    – Hàn Quốc giờ mạnh do Bắc Triều Tiên không cứu được Nam Triều Tiên từ tay Mỹ (còn Bắc Việt Nam giải phóng Nam Việt Nam khỏi Mỹ nên không thể so sánh với Hàn QUốc như vậy được)
    -> Nhật và Hàn có sẵn yếu tố để phát triển, còn VN thì tự lực cánh sinh nên khác xa 2 nước kia nhé nên đừng so sánh như vậy 🙂

    • Cũng tại bạn đọc không kỹ.

      “Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng không thể dùng sự ngụy biện ấy mà phủ nhận đi một sự thật là Việt Nam đang biện hộ quá nhiều cho sự yếu kém của mình.”

    • Hàn Quốc được Bắc Triều Tiên giải phóng :)))…Tội nghiệp Hàn Quốc quá. Giá như mà được giải phóng thì giờ đã được nghèo, đói và sống dưới ách thống trị của độc tài rồi….Thương Hàn Quốc ghê luôn >_<

    • Giai đoạn trước 1975 dân Hàn Quốc phải qua Sài Gòn học nghề đấy.
      Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói hi vọng
      là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển một phần như Sài Gòn.
      Không phải vô cớ mà Sài Gòn có biệt danh Hòn Ngọc Viễn Đông đâu. Sau 1975 do thời cuộc, mà nhiều người tài đã tìm nơi khác để sinh sống lập nghiệp. Tình trạng này vẫn kéo dài đến hiện nay, nên đất nước luôn trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân tài

  100. Sao cái bài phản động thế này lại đc đăng thế nhờ? Có biết Việt Tân là phản động k mà đưa lên đây? Tiêu đề bài là nói Viet Nam là thuộc địa của TQ, nhưng cả bài tôi thấy nó môg lung, k bám sát vào cái tiêu đề j cả. Lại còn ủng hộ cho việt tân? K có kiến thức thì xuống đi, đăng bài nhảm lên làm gì để làm chướng tai gai mắt người đọc ra?

    • phản động à ? bạn hãy xem lại hình ảnh SÀI GÒN và THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đi rồi hãy nói , xem đi rồi mới biết đâu là ánh sáng thằng ngu ạ , VIỆT NAM sẽ có 1 tương lai huy hoàng nếu tụi bây không “Tiến vào Miền Nam , ta cướp nhà mặt tiền” , ếch ngồi đáy giếng thấy bao lăm trời 🙂

      • Tao chả thấy mày yêu nước chỗ nào. Chế độ nào cũng vậy cũng thế thôi, cũng vinh quang cũng khốn nạn giống nhau. Đó là bản chất của con người ‘cai trị và bị trị’. mọi thứ nó đã đi vào quỹ đạo thì hãy để nó tự đi đi, cái xấu nó sẽ tự bị đào thải. bản thân mày cũng vậy cũng sẽ bị đào thải nếu cứ đi gấy rối làm bất ổn trong nước, làm cho đất nước lúc nào cũng phải bỏ công bỏ sức ra sửa chữa và hứng chịu hệ quả do những đứa như mày gây ra. tự dưng trong lúc đang khó khăn lại bỏ đống tiền đền bù chẳng đâu vào đâu.

        • Pháp cút, Mỹ cút nay rước Trung Cộng vào nhà.

          Khóc đi em, khóc nữa đi em cho 1 ngày không xa VN trở thành Tân Cương, Tây Tạng.
          Không phải cũng vậy đâu, khác nhau nhiều lắm

          • lúc nào thì chưa biết, hiện tao vẫn có cơm để ăn, quần áo để mặc và vẫn có quê để về, có nhà để ở :v

    • Đừng dùng từ phản động khi người dân nêu lên ý kiến đóng góp cho đất nước phát triển.

      Dù ở giai đoạn nào Phản Động Khủng Bố chỉ là những từ mà nhà cầm quyền áp đặt cho những ý kiến, hành động trái chiều.

      – Giai đoạn trước VNCH dùng 2 từ này để ám chỉ đến chế độ Bắc Việt.

      – Giai đoạn hiện tại thì đang theo chiều ngược lại

  101. Những điều tác giả nói đúng nhưng phân tích thì chưa sâu sắc! còn việc có sự việc ông người Nhật kia nói thề hay là tác giả nói thế còn chưa xác thực! Hời hợt! chả có gì rõ ràng và chặt chẽ cả!

  102. Rất tiếc là bài này tôi chỉ đọc được HẾT ĐOẠN THỨ HAI LÀ DỪNG LẠI.

    Đơn giản là vì cái dẫn chứng của vị người Nhật kia thật là lãng nhách. Bây giờ qua Mỹ tìm đại một người và nhìn vào xuất xứ của đồ họ dùng thì tôi tin “Made in China” phải chiếm ít nhất 50%. Thậm chí cả các sản phẩm của Apple, một niềm hãnh diện của Mỹ, từ Iphone, Ipad cho đến Macbook… đều có dòng Made in China.
    VẬY CHẲNG LẼ MỸ CŨNG LÀ THUỘC ĐỊA CỦA TRUNG QUỐC????

    Kéo xuống đọc comments thì tôi rất mừng là tôi đã không tốn thời gian đọc hết bài viết này. Mong tác giả và ban biên tập đừng cho ra đời những bài viết thiếu chiều sâu thế này nữa.

  103. nên mãn nguyện về những cái hiện tại…..Thông qua đây để khen Việt Tân cũng nên………………:/ .Hạnh phúc nhất là đc hòa bình là đc ăn no mặc ấm, còn nhà lầu xe hơi, hay như những cái gì bên bài nói có cũng tốt mà k thì thôi……Chứ Trung Quốc nó chèn ép mình như vậy mà bảo Việt nam là thuộc địa của TQ đc à…….đọc bài này xong chỉ muốn cho ông này sang TQ

  104. Một cái nhìn mới về vấn đề, tuy nhiên cách so sánh của bài viết giống như kiểu nhà mình có cái xe máy nhưng thấy nhà bên cạnh có cái xe hơi trong lòng chợt nổi hứng muốn có nó trong tay. Xin lỗi nhưng cách đây cỡ 25 năm trước bố mẹ mình đến cháo còn không có ăn con bây giờ mình ăn uống tùy thích lại còn được học hành, ra đường giao thông hơi lộn xộn nhưng rồi cũng quyen, tuy nhiên chẳng sợ ném bom khủng bố. À mà nhờ có chế độ này mà mình có diễm phúc được gõ những chữ cái này ngay tại đây!
    Việt Nam một mình tiến bước sau khi đất nước chỉ còn lại nỗi đau, thi thoảng cũng nhận được sự giúp đỡ đấy, nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi! Tuy nhiên chủ trương vẫn là tự chủ, Nhưng tiện thể nhắc luôn một điều là thế giới đang trong thời kì hội nhập dĩ nhiên sự phụ thuộc lẫn nhau là điều dĩ nhiên.
    Còn về cái giàn khoan! ồ “cảm ơn cái giàn khoan” chỉ vì nó mà em mình ở bên trung quốc không thể về, và mình có thể có nguy cơ nghỉ học. Giả sử chiến tranh có xảy ra ồ! “cảm ơn cái giàn khoan”?
    Thay vì thời gian mình học hành vui chơi thì lúc nào cũng lo lắng cho tình hình biển đảo, thay vì ở nhà những chiến sĩ, sĩ quan phải ra ngoài biển với bao nhiêu nguy hiểm? các ngư dân thay vì đánh bắt thêm được nhiều cá đưa vào đất liền thì giờ phải ở nhà chờ tình hình yên lặng mới ra khơi vì bọn trung quốc quấy dự quá “cảm ơn cái giàn khoan”???
    “Đất nước” không phải nơi để mỗi con người đánh giá và đổ lỗi cho nó. Mà “Đất nước” là nơi để mọi người phấn đấu đến những điều tốt đẹp cho chính mình, cho những người yêu thương. Chỉ thế thôi cũng quá đủ cho “Đất nước” lúc này!
    Cuộc sống chả có cái gì là sẵn có cả! Đừng bắt ai đó làm gì cho mình, hãy xem chính bạn đã sống xứng đáng với những gì cuộc sống này đã ban tặng hay chưa?

    • Bạn suy nghĩ vậy la không sai nhưng không hoàn toàn chính xác. Tôi nghĩ ý kiến của bạn và tác giả đang nói về 2 mặt đối lập của nước ta bây giờ, đc cái này và mất cái khác. Mỗi đất nước, mỗi chế độ đều có tính 2 mặt, quy luật đó là ko thể tránh khỏi, vì vậy để chính xác hơn thì phải gộp cả hai ý kiến của tác giả và của bạn lại. Nhưng tôi thấy giọng văn của bạn trong bình luận không mang ý nghĩa góp ý, xây dựng mà thiên về chỉ trích nhiều hơn, hình như đó là một đặc tính cố hữu của người việt nam.

    • bạn nói rất đúng! đặc biệt là câu này:

      “Đất nước” không phải nơi để mỗi con người đánh giá và đổ lỗi cho nó. Mà “Đất nước” là nơi để mọi người phấn đấu đến những điều tốt đẹp cho chính mình, cho những người yêu thương.

    • Nguyen Xuân thân mến:

      Bạn có bào giờ hỏi tại sao 25 năm trước bố mẹ bạn đến cháo còn không có mà ăn không? Có phải là do chính sách kinh tế XHCN của đồng chí Lê Duẫn học được từ Liên Xô Trung Quốc? Bây giờ bạn được ăn uống gì tùy thích là nhờ chính sách nhập khẩu miễn thuế 100% của VN đối với nông sản Khựa, thâm chí là miễn cả thuế VAT, ra chợ tha hồ lựa hàng của khựa giá rẻ bèo nhưng lắm độc hại.
      Học hành của bạn thì bạn nên cám ơn cha mẹ bạn đã còng lưng làm việc cật lực (Nếu không là công chức nhà nước) để đủ chi phí lo cho bạn học hành. Mức thu nhập trung bình người của VN thì không đủ để nuôi con ăn học đâu bạn. Cha me bạn nuôi được bạn ăn học thì cũng có bao đứa khác đéo có tiền phải còng lưng lao động từ bé để kiếm miếng ăn hàng ngày, bao đứa con gái 16-18 phải lấy lão chồng già hay tật nguyền xứ lạ để mong thoát nghèo từ đất nước VN. Một số xui rủi còn phải đi làm đĩ nơi xứ người để kiếm đồng tiền nuôi cha mẹ già nuôi em nhỏ.
      Chủ trương tự chủ của VN là cái con mẹ gì khi hoàn toàn phụ thuộc khựa? Cái áo, cái quần bạn đang mặc tìm hiểu xem sợi vãi nhập từ đâu? Khựa? Cái nón đang đội? Cho đến cài thìa, cái tô, cái chén hay thiết bị gia đình made in Việt Nam thì xuất xứ nó cũng là hàng gia công từ Khựa? Cái điện thoại Vietel hay FPT made in VN thì cũng Huawei hay Zte sản xuất….. Việt Nam sau 40 năm làm kinh tế hòa bình được béo gì? Khác gì một thuộc địa của cộng sản khựa? Thể chế chính trị gắn liền với mô hình kinh tế, thằng ngu trồng lúa nước trên ruộng bậc thang nếu siêng năng tưới nước cũng có cái để bỏ vào mồm, nhưng giá trị kinh tế là không chấp nhận. 40 năm phát triển kinh tế XHCN ì ạch và lệ thuộc khựa thế này thì khác đéo gì trồng lúa nước trên ruộng bậc thang?
      Đất nước đúng là không phải nơi để bất cứ ai đổ lỗi, Lỗi là do cộng sản tham quyền cố vị sâu dân mọt nước tham nhũng mua quan bán chức bức hại người cầu tiến, duy trì chính sách ngu dân nịnh khựa. Và sản phẩm của chính sách ngu dân đó CHÍNH LÀ BẠN

      • sao ko tự trách bản thân mình ko tự chủ phấn đấu. bạn ko biết tiến lên ko lẽ phải nhờ chủ tịch nước đến dắt bạn đi àh?
        1 đất nước biết bao nhiêu là con người, có người siên năng học hành lao động tiến thân, cũng có những kẻ lười biến ỷ lại… vì thế mà đất nước mới đì trệ.
        1 người đưa ra chính kiến nhưng cả triệu người phản bác, cả vạn người ko muốn nghe thỳ bạn nghĩ chính kiến đó có được thực thi?
        đừng oán trách chế độ, đổ lỗi cho bộ máy quản lý nhà nước. cho dù là ở chế độ, hay ở 1 đất nước, dưới sự quản lý của ai đi chăng nữa, nếu ko có sự hợp tác hài hòa của dân, thỳ đất nước làm sao phát triển nhanh-mạnh và chắc.
        nếu dân tộc ta ko còn cái sự dốt nát, ỷ hèn của phong kiến, nếu nhân dân hết thảy đều dám vạch trần, dám lên tiếng, dám nói… thỳ làm gì có cái gọi là “chèn ép” đều do cái yếu hèn trong con người mà ra.
        đừng trách đời bạc, bởi nó vốn ko có màu, bạn phải biết vẽ ra cái cuộc đời mình chứ

        • Bạn nghĩ chúng ta có cơ hội để “hợp tác hài hòa” à?

          Nói như thế chẳng khác nào nói mọi thứ đều có một chiều. Rằng dù cha mẹ không quan tâm, xã hội đen tối thì ta cũng phải là người tốt, đừng trách đời bạc, tất cả đều do ta.

          Hình như bạn đọc sách làm giàu: “Chịu 100% trách nhiệm cho bản thân” nhiều quá rồi nhỉ?

          Bạn không thấy đó là 1 sự thiếu cảm thông và cũng là áp lực đè nặng lên người dân à?

          Một đất nước vận hành dưới “đường lối” của chính quyền. Nếu chính quyền bắt bạn đi vào rừng hạ rừng thành rẫy, không đi thì bị bỏ tù, rồi bạn nói đó là lỗi do bạn không biết cách hài hòa hợp tác?

          Hay bạn định nói yêu một người là người kia không quan trọng, quan trọng là bạn có thực sự yêu hay không à? Bạn đang sống trong ảo tưởng hay là những lý thuyết đẹp hoàn hảo đến tuyệt vời? Rằng bàn tay ta làm nên tất cả, nhưng thằng nào thích chặt tay ta thì cứ đưa cho nó chặt?

          Đi ngang thấy bất bình thôi, chả ganh ghét gì bạn.

          • thế bạn nghĩ chỉ cần có bộ máy chính quyền thỳ làm được hết mọi việc àh? họ phải lo cho từng cá nhân như mẹ phải lo móm sửa cho con àh?

            tôi không học lý thuyết làm giàu nào cả. tôi cũng không tự ôm trách nhiệm 100% vào bản thân mình, nhưng tôi không hèn đến nổi đùn đẩy mọi trách nhiệm cho người khác khi gặp vấn đề. cùng chia sẽ thành công thì cũng phải biết tự nhận lỗi lầm của mình. bạn cũng được hưởng lợi từ hòa bình, vậy tại sao khi có chiến tranh bạn lại nghĩ…”không phải vấn đề, lỗi của tôi”?

            chính phủ do dân bầu từ dân mà ra, bạn là 1 công dân, bạn không có ý thức đúng đắn cải tạo đất nước, nhở sau này bạn được bầu cử vào bộ máy nhà nước thì sao? lúc đó bạn nghĩ như thế nào khi tất cả mọi áp lực, mọi lỗi lầm vô cớ đều đổ vào mình? bạn nghĩ như thế nào khi có hoạn nạn mà nhân dân 1 nước với mình đã không chia sẽ, động viên còn chì triết này nọ? “BẠN ĐỪNG NGHĨ LÃNH ĐẠO LÀ SƯỚNG NHÉ, CHỨC TƯỚC CÀNG LỚN, ÁP LỰC CÀNG CAO”. vÀ KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ NHỮNG CON NGƯỜI CÓ TÂM HUYẾT TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.

            và tôi nói luôn cho bạn hiểu, nhà nước kêu người dân phá rừng làm rẫy vì thấy dân quá nghèo, không có đủ cơm gạo mà ăn, và phá thỳ cũng phá theo quy hoạch. Do ý thức người dân, và một phần cán bộ tiêu cực đã lấn chiếm rừng vượt mức quy hoạch. Chứ tôi chưa nghe “KHÔNG PHÁ RỪNG BỊ BẮT BỎ TÙ” cả. Bạn đang hoan tưởng đền chế độ thực dân chăng?

            “Bạn không thấy đó là 1 sự thiếu cảm thông và cũng là áp lực đè nặng lên người dân à?” => thế bạn có cảm thông cho những người phải vắt óc, những người trực tiếp chiến đấu không? bạn có 1 phút giây nào suy nghĩ sẽ làm gì khi đất nước có chiến tranh không? hay bạn chỉ phân vân lo lắng sợ “bị đỗ lỗi về phía mình” và mất 1 vài lợi ích nho nhỏ nào đó.

            tôi không nói hay áp đặt trách nhiệm về ai, tôi chỉ muốn nói “đừng xem thường lãnh đạo của mình” vì điều đó chẵng khác nào bạn đang tự sĩ nhục mình. lãnh đạo chính quyền hay chú xe ôm đi chăng nữa thì cũng là người dân Việt Nam, dân Việt Nam thì phải yêu nước. Suy nghĩ mất lòng tin của bạn giúp cho bọn phản động có cơ hội rù quến đấy. Đừng để chúng cười, còn dân ta phải khóc!

            còn bạn nói chúng ta không có cơ hội hợp tác hài hòa thì chính suy nghĩ đó của bạn và những người như bạn mới dẫn đến “chúng ta không thể hợp tác hài hòa”. bao giờ mới là cơ hội? khi cơ hội đến nhưng bạn lại nói “đó không phải là cơ hội” thì cơ hội cũng vụt qua thôi. Chỉ cần hành động nhỏ như xếp hàng ngay ngắn như người dân Nhật Bản chẳng hạn, đó cũng là 1 cơ hội để “hợp tác hài hòa” rồi. Cuộc đời không ai dâng tới miệng mình miến thịt béo bở đâu bạn àh :))

            “Nói như thế chẳng khác nào nói mọi thứ đều có một chiều. Rằng dù cha mẹ không quan tâm, xã hội đen tối thì ta cũng phải là người tốt, đừng trách đời bạc, tất cả đều do ta.” => nếu bạn không có khối óc để phân biệt đúng – sai, không có mắt để nhìn ra trắng – đen, thì tôi tin, lỗi không phải ở bạn :))

            “yêu một người là người kia không quan trọng, quan trọng là bạn có thực sự yêu hay không à? Bạn đang sống trong ảo tưởng hay là những lý thuyết đẹp hoàn hảo đến tuyệt vời? Rằng bàn tay ta làm nên tất cả, nhưng thằng nào thích chặt tay ta thì cứ đưa cho nó chặt?” => những người “thật sự yêu” sẽ trả lời bạn rằng: “khi đã thật sự yêu 1 người bạn sẽ ngốc nghếch đến đáng thương. Biết sẽ không được đáp lại nhưng vẫn chấp nhận hy sinh. Bất chấp người ta có yêu hay không, khi trái tim bạn vẫn còn yêu thi vẫn còn xuẫn ngốc hy sinh” :)) và khi bạn đã phôi pha tình cảm thỳ bạn sẽ tìm cuộc tình mới, lụy quá thì kết thúc vẫn yêu đến chết 1 người. Thế thôi.

            Tôi thấy bạn đi theo chủ nghĩ “TỰ TI, Ỷ LẠI VÀ ĐỔ THỪA” thì đúng hơn. Bàn tay sẽ không làm được gì nếu không có ý chí. Có những người không có tay, không có chân nhưng họ vẫn làm được nhiều thứ đó thôi. Họ không có tay, họ làm mọi thứ bằng ý chí của mình :))

            Địch chưa tới nhưng 1 bộ phận người Việt đã bị lủng đoạn ý chí rồi, đáng buồn! :((

          • ko nên mơ giữa ban ngày nhưng bạn cũng đừng nhìn cuộc đời quá tiêu cực. Nếu bạn nói tất cả mọi người đều xấu thỳ trong đó có cả bạn đấy, đừng nói hết thẩy mọi người xấu rồi loại trừ mình ra 🙂

          • chắc do bạn chưa đến tuổi đi bầu cử đấy 🙂
            ko có quốc tịch VN thỳ sao làm lãnh đạo VN, bạn có thấy lãnh đạo VN mang quốc tịch nước ngoài ko, thế ko faj từ dân ra thỳ từ cái chổ nào ra :))))))) suy nghĩ trc khi phát biểu nhé.
            bất mãn chính quyền như thế thỳ ráng làm lãnh đạo, tha hồ má chỉ đạo, xem có giỏi hơn họ không 😀

        • ban ơi những người ưu tú đó di cư hết rồi, còn Những người dám gọi là “nói ‘ thì dính tù chính trị với tù treo vì chia rẽ mối quan hệ ngọai giao rồi nha 🙂 . Số ít thì không đủ bè cánh, không đủ quyền ! …
          Thực tế XHVN mặt tốt mặt xấu ai cũng hiểu cả nhưng muốn thay đổi không phải rễ đâu ak mà có lẽ là không bao giờ :)). Nói như thời xưa thì vẫn chỉ là “dân ngu cu đen” thôi. Con vua thì cứ làm vua đi, là dân VN thì chấp nhận mà sống với điều hiển nhiên này 😀

          • uhm, tôi nghĩ chính kiến của bạn đúng
            nhưng 1 người nói thỳ sẽ bị đàn áp, nhưng 1 ngàn, 1 vạn người nói thì liệu bọn mọt nước sâu dân đó có thể che miệng được hết không?
            tôi biết xã hội VN còn rất nhiều tiêu cực, phần lớn là hệ lụy phong kiến.
            chỉ cần con dân VN đừng có suy nghĩ “an phận, cam chịu” mà “dám nói, dám đứng ra bảo vệ người ưu tú” thì xã hội sẽ tốt hơn. Sẽ mất 1 thời gian dài, nhưng có thay đổi dù chỉ là 1 ít, cũng hơn là dậm chân tại chổ, thậm chí là…đi lùi. Chung quy người dân VN mình bị bệnh “SỢ…” :)). Tôi hy vọng, và tôi càng hy vọng có nhìu người muốn “thay đổi” như tôi :))

          • Không có ý đã kích nhưng mà từ đầu đến cuối comment này của bạn, mình thấy không có một thống nhất giữa các ý. Góp ý chơi thôi 🙂

          • Quá ngây thơ đấy ông, ông không hiểu bất kỳ điều gì về cách điều hành đất nước, chính sách phúc lợi xã hội.

            Một văn bản pháp luật ra đời ảnh hưởng đến cả triệu người, cái văn bản đó o bế sự phát triển thì cả họ nhà ông cố gắng cũng ko có cái để đổ vào mồm đâu.

            Có biết chính sách “Ngăn sông cấm chợ” của Lê Duẩn ko, áp dụng chủ nghĩa Mác đấy. Không có “Khoán 10” của cụ Nguyễn Văn Linh thì địt cụ chứ, Việt Nam giờ còn ko băng Triều Tiên đâu.

      • Bạn thuộc nhóm nào? việt tân hay một nhóm nào khác? Ừ cho là theo lời bạn nói thì tất cả những thứ chúng ta đang sử dụng đề là của “Khựa” đi. Nhưng mà VN k dùng hàng trung quốc thì đi đâu kiếm đc nguồn hàng rẻ hơn? Nên nhớ hàng trung quốc, cho dù là đểu đi, thì trước nhất nó vẫn là sản xuất cho dân họ, sau đó mới tới VN ta. Hàng vn phần lớn k buôn bán sang TQ thì bỏ đi đâu? Cộng sản tham quyền, cố hữu, k sai. Nhưng chế độ nào cũng có 2 mặt. Ở đây chúng ta ra đường k sợ có những vụ thảm sát, không sợ đang đi mà có quả bom nổ đùng bên người. VN ta tuy chưa tốt những mặt tích cực mà mọi người nhìn thấy, nhưng những mặt tiêu cực như khủng bố, bạo lực….vv…thì chúng ta lại đang rất tốt trên thế giới, chỉ là quen rồi nên thấy nó hiển nhiên thôi!

        • chỉ biết đơn giản là hàng xuất sang vn kg tiêu thụ được trong nước của ng T.q .cũng như 1 số cty khi ở nước ngoài hàng xuất sang thị trường châu Mỹ,Âu.. khác với hàng khi xuất sang thị trường châu Á. tóm lại chúng ta đang xử dụng những hàng thứ phẩm độc hại của Tàu .

        • Taj vj sao chug ta ko co tjen de mua hag nhap tu cac nuoc tu ban,ma phaj dug hag re tjen cua trung quoc,taj vj dan eo co tjen,quan chuc tham nhug het mja no roj,ra duong ko so bom mjn thj so cong an,dj xe thj so csgt,ko co tham sat thj so taj nan gjao thong so trom cuop so tau khua,ngu nhu con bo doj non ma cug bjnh luan,dat nuoc con nhug thag suy nghj nhu ban nen moj co hu lac uau vay day

          • Nói đã thấy ngu học rồi. Mày là phản động nốt rồi. Mày cứ đi đường đoàng hoàng thì csgt làm gì mày. Có những thằng như mày thì cái thế giới này mới không khá lên được thôi!

          • Đi đường đàn hoàn vẫn bị csgt chụp lại xin tiền nha bạn hiền.

            Người ta có ý kiến khác mình thì bị các thím quy chụp là phản động. Có mâu thuẫn mới có phát triển, có tranh luận, phản biện mới tìm ra cái mới, cái tối ưu. Xin vui lòng đừng xem ý kiến, quan điểm khác, đối lập với Mác – Lê – Hồ – Mao là phản động vì chưa chắc rằng các cụ ấy đúng 100% (100% là tuyệt đối mà trên đời này không có cái thứ gì là tuyệt đối).
            Câu đầu tiên bạn chửi người ta ngu học thì chứng tỏ bạn cũng ngu học không kém. Hãy vui lòng phản biện một cách bình tỉnh và lịch sự bạn nhé.
            Chúc bạn có ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.

          • :)) vâng, vậy VN và TQ có mâu thuẫn nên mới có mấy thắng óc heo như bạn phát triển phải không?
            nếu mai này chính quyền có rơi vào tay những “bậc thánh nhân lở bị coi là phản động” của bạn thì tôi sẽ nhờ báo đài phỏng vấn bạn, xem bạn có thấy “tốt hơn” không? hay chỉ đang bị quyến dụ bởi những lời “hứa hẹn về 1 tương lai không tưởng” nào đó. Trước khi cảm ơn những thằng ngu muội không có ý thức dân tộc như bạn đã tạo bậc thang cho bọn “bán nước nhìu lần” thì tôi được xin tổng sỉ nhổ vào mặt bạn. Và tôi nghĩ bạn nói đúng, Bác Hồ có sai, cái sai lớn nhất của người là đã dành lại độc lập cho bọn không biết nhân nghĩa như bạn, đáng ra người nên để cho các nước muốn đánh thỳ đánh, muốn chiếm thỳ chiếm. Để coi bọn “lỡ bị coi là phản động” có cho bạn chút hòa bình nào, hay nó bắt tay với giặc để chà đạp bạn hơn. Àh, mà có khi bạn liên minh, phục dịch cho nó thì cũng được sống sung sướng lắm, đỡ lo rùi he. Chỉ có những người không chịu khuất phục mới chết thảm thôi.
            Cứ chiến tranh đi, để hòa bình có ý nghĩa hơn.

          • bạn ạ,nếu mình k sai luật thì đố ai lấy được tiền nhé 🙂 chỉ có ai chửi đảng và nhà nước thì là phản động,đi theo bọn đấy cũng là phản động,tiêu biểu như việt tân,bài báo này nói đến việt tân nên mình cũng quy vào phản động,có được k 🙂

          • mình chưa bị csgt chụp lại khi đi đứng đàng hoàng và cũng chưa thấy trường hơp ấy bao giờ nên mình không có tin,còn các vị ở trên cho dù là Cộng sản thì thế giới vẫn phải tôn trọng họ,còn bạn thì sao?gọi tên các ngài ấy với thái độ xúc phạm,theo mình nghĩ thì đến tổng thống Mỹ cũng không dám ngang tàn như bạn

          • Mình thấy tội nghiệp cho bạn… Toàn nói ra những cái đúng nhưng chả ai hiểu đơn giản chỉ vì ………… “Chưa từng bị”

          • May moi la thang noi ngu do the nhung thang csgt bat lai xin tien thi tui no qua tot ah , ho ra cai gi ma chong lai cai che do doc tai nay thi tui may noi la phan dong . The tui may biet vn con bao nhieu nguoi phai song kho so va moi mot nguoi dan phan ganh mot so tien no ma do cai nha nuoc nay lam ra ko .

          • thế nhà mày thiếu nợ thỳ mày đổ thừa tại ba mày làm ra àh?
            csgt bắt mày thỳ mày nói là kẻ xấu. vậy khi mấy thằng say rượu ủi vào ô tô làm cả chục người chết quan mạng thỳ là tốt hay xấu?
            nếu ko có csgt thỳ mày giờ này chết vì xe đụng rồi chứ đừng nói là trẻ trâu trên này.
            mày không làm sai thỳ sao sảnh sát sờ gáy mày, cảnh sát đâu có rảnh.
            chỉ có mấy thằng trẻ trâu như mày, làm chuyện sai quấy bị cảnh cáo nên nhục quá, đâm ra đổ lỗi, vạch lá tìm sâu người khác thôi.

          • thế mài người dân mỹ ,nhật ,trung và nhất là mấy nước châu âu hồi 2011 nó gánh nợ ít lắm hả .Ngu thì đừng có tỏ ra nguy hiểm ,cái chỉ số đó đéo đo được chỉ số hạnh phúc của người dân mỗi quốc gia đâu con ạ.Con phản động thì phải biết động não làm sao cho người ta tin chứ đừng có tí lại lôi cái mấy cái mà con cho như đúng rồi vào mà dạy người ta.

          • Cái gì sai người ta có quyền nói, quyền phản đối sao chuyện gì cũng ghép
            vào phản động? Phản đối cái sai không thể gọi là phản động mà phản động
            là làm cho nợ quốc gia lên lên mức báo động, để tham nhũng tràn lan, để
            đất nước phụ thuộc vào TQ đó mới là phản động

          • mình đi xe đường hoàng mà CSGT vẫn có cớ bắt đó bạn =))) có cho menu tội nữa, muốn tội nào cũng dính ….:)

          • Bạn này nói làm mình liên tưởng đến quả trứng thối. Lẽ ra quả trứng này phải vứt bỏ ngay chứ ko nên đập ra làm ảnh hưởng mùi ra xung quanh. Bọn rệp thì nó sống khắp nơi, ko phải riêng VN mới đội nón mặc đồ khựa mà toàn thế giới bạn ạ. Đất nước đang như lửa đốt, đọc những lời nói vô ơn hận Đảng như bạn làm tôi thấy xấu hổ.

        • tôi thì không biết gì về chính trị xã hội nhưng ra đường rất sợ .Bom không nổ đùng bên người nhưng năm 2013 có 39 nghìn người thương vong do tai nạn giao thông.trong đó 9 900 trăm người chết.bằng 1/3 số người chết trong cuộc chiến tranh Irac .bị Mỹ và liên quân bắn không biết bao nhiêu quả tên lửa Tomahok.

        • Nếu có dịp đi đó đây để hiểu người ta sống thế nào thì hay lắm bạn à. Còn không, chịu khó đọc, tìm hiểu nhiều chiều để biết mình đang ở đâu. Mình ngồi ở nhà, đọc báo một chiều nhiều khi cứ tưởng mình là tốt thì chỉ tự bịt mắt bịt tai mình thôi

        • Ban NGUYEN DINH TRUONG ,ban co bao gio tu hoi o vn mot Nam co bao nhieu nguoi chet vi tai nan giao thong hay vi benh tat hay ko ?minh dam bao voi ban nhieu gap may Lan so nguoi chet cua nhung nuoc co khung bo do.vi sao ah? Vi dat nuoc minh nghèo duong xa bi chung no rut ruot het nua,y te thiet bi thieu thon va vi su tách tác cua Bac sỹ,ban co dieu kien thi hay sang nuoc nhat 1chuyen xem cách lam viec cua can bo ben do nha roi ve mo mang dau co suy nghi nha ban,hang Trung quoc no ko giet chet ban lien nhung tu tu no cung giet ban va con chau cua ban thoi.nguoi nhat khi lam ra 1san pham thi doi con chau nguoi ta con xai dc con dan Vn Minh co suy nghi 1doi ta 3 doi no thi suot doi kho thoi.neu ban noi che do Cong san tot vay thi tren the gioi con dc may nuoc theo che do nay ha va co nuoc nao dan chung được tu do binh dang hay khong ?hay la song nhu no le cho tui can bo ha ban.

          • sao mà có nhiều người cái gì cũng đổ cho Việt Tân thế nhỉ…thật chẳng hiểu tư tưởng của một số người.Lại nữa, Những vụ việc xảy trong mấy ngày nay e xin hỏi các anh chị đó là BIỂU TÌNH hay BẠO ĐỘNG?Các bạn mến! Hãy thể hiện hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến thế giới. Chúng ta đang lên án Trung Quốc ngang ngược, không tôn trọng luật pháp. Nhưng các bạn cũng hãy xem mình đã và đang làm gì?

          • Không hoàn toàn là lỗi của ai nhưng Nếu không nhờ những cái gọi là việt tân, hay nhật ký yêu nướckêu gọi sao có những vụ xảy ra ở bình dương để rồi nhà nước lại còng lưng đi dọn dẹp những cả đống hậu quả về cả vật chất đến danh tiếng của đất nước.

          • Bạn nên tới Bình Dương để nghe người dân – những người đã chứng kiến bạo động nói gì để biết sự thật. Không nên ngồi internet đọc những thông tin được kiểm duyệt và phán như thánh thế này 🙂

      • ôi, bạn thông minh hơn người ko phải là sản phẩm của chế độ ngu dân, bạn thức thời thì ra cứu dân giúp đời đi sao còn ở đây nói lại bạn ấy, hay chính bạn cũng ko biết làm gì hay sợ hãi bản thân cũng chả làm được cái gì hơn được mấy ông cộng sản đấy, lại còn bị tội phản động cũng nên.

      • thế chế độ nào thì không có những sai sót, giọng lưỡi bất mãn với chế độ cộng sản vãi chưởng.
        Xin hỏi ở Mỹ, đại diện cho 1 nước tư bản hùng mạnh nhất thế giới, thì 40% của cải nằm ở tầng lớp nào của xã hội. Bạn đừng ảo tưởng MỘT GIẤC MƠ MANG TÊN MỸ

        • Thế là bạn nhầm to. Bất cứ chế độ nào giới chóp bu cầm tiền là cầm quyền.Ở các nước tư bản thì các nhà tư sản cầm quyền sau lưng chính phủ vì họ giàu. Còn ở ác ước XHCN, chính DCS là người cầm tiền và cầm luôn cả quyền, khỏi cần qua đấu tranh vs chính phủ nào cả. Bạn nghĩ 40% của cải Mỹ ở đâu thì bạn tự hỏi xem 40% của cải của VN , của TQ nằm ở đâu chưa ? Đã bao giờ hỏi tại sao dân nghèo TQ nó bất mãn với giới nhà giàu chưa ? Đã bao giờ đọc bài báo ” bố tao là ABC ” của tàu chưa ? Đâm chết nười xong ngồi tuyên bố trắng 1 câu như thế đấy.
          Chế độ nào cũng có cái hay cái dở, tôi công nhận . Nhưng ở 1 chế độ dân chủ thì người dân được quyền lên tiếng vạch cái sai của chính phủ. Các nhà tư bản cũng ko thể làm những đều quá đáng. Cònở VN, ai dam nói cái sai của chính phủ là phản động , là việt tân. Đừng đánh đồng chúng tôi với những tên bán nước chỉ vì các vị bất lực trong khả năng và ko muốn nghe lời của dân.

      • Nói như bạn những nước theo chủ nghĩa tư bản khác rất loạn àh..chỉ ở 1 số nước thôi mà vì sao họ phản động biểu tình vì họ có tiếng nói có nhân quyền. Ở Việt Nam thấp cổ thì bé họng từ phường đến quận những công chức nhỏ nhoi thôi cũng tham nhung vơ vét của dân..cán bộ nhà nước mà ăn nói với dân như 1 người vô giáo dục, còn rất nhiều điều để nói nhưng 2 cái quan trọng của 1 xã hội là y tế và giáo dục mà còn ăn chặn tham ô thì dạy cái gì cho ai đem vứt thùng gác đi. Không quơ đũa hết vẫn còn những người tốt nhưng những ai dám lên tiếng thì cho là phản động bắt bỏ tù vì thế những người còn lại phải trọn cách im lặng, ví dụ trong một cơ quan nếu 6 người kia và xếp bạn là những người xấu tham ô bòn vét còn 4 người còn lại là người ko xấu nhưng dần dần vì vậy mà họ cũng ăn theo đó là 1 vòng lẩn quẩn cũng như câu nói con ông cháu cha từ trên tới dưới đủ cách để ăn mạnh ai náy vơ náy vét xã hội Việt Nam là như thế bởi vậy người giàu thì giàu rất nhiều con người nghèo thì nghèo rách mòng tơi mà cứ nói tới là nước mình thế này thế nọ người ta tiến 20 bước Việt Nam tiến được 1 bước..đất ta cũng có nhân công ta cũng rẻ mà tại sao toyota, iphone và nhiều tập đoàn thế giới không đầu tư vào Việt Nam mà lchọn những nước láng giềng khác và Trung Quốc ở đó có bạo động có ném bom àh nên người ta chọn đó. Mình không phải nhóm phản động nào cả mình chỉ nói lên những gì mình thấy và cũng có thể rất rất nhiều người nghĩ như vậy và biết bao nhiều nỗi oán than của nhiều người dân khác nữa nhưng làm được gì chứ trong khi ai cũng khổ phai lo toan cuộc sống có trách thì trách tại sao lại sống trong một xã hội như thế này.

          • Biểu tình là quyền căn bản của con người, cho phép nói lên những vấn đề bức xúc với xã hội. Những nước văn minh họ đều có luật biểu tình và được quy định trong Hiến Pháp. Bạn có thấy QH nhà mình nâng lên đặc xuống mà không dám thông qua luật biểu tình không? Thế giới họ biểu tình nhưng họ có phát triền không? Hãy nhìn lên để phấn đấu, để học hỏi chứ đừng nhìn xuống rồi tự trói buộc mình

        • Chú này không hiểu tình hình giới trẻ Việt Nam rồi, nên mới phát biểu linh tinh định nhồi sọ đây mà. Biểu tình chỉ là một cách phản đối, có thiếu gì cách phản đối mắc mớ gì phải đi biểu tình cho tốn cơm hao sức. Nói không có chứng cứ toàn đoán mò không thể thuyết phục được giới trẻ Việt Nam đâu, Internet Việt Nam đứng hàng đầu thế giới về mức độ phổ cập, giới trẻ Việt Nam được tiếp cận Internet rất nhạnh và rất thạo và rất thông minh chắc lọc những thông tin mà mình tiếp nhận được.

          • hazzz thế đó ko phải là nơi tiếng nói của giới trẻ sao,tất cả cả thể loại châm biếm ,các bất cập xã hội sẽ được cập nhật thường xuyên và nhanh nhất ,từ vụ bộ y tế đến đinh la thăng ..rồi gần đây nhất là cái dàn khoan ,he từ đó mọi người dù không đọc báo cũng biết ,cùng bạn luận cùng phản đối .đó là Việt Nam tôi yêu.

          • haivl là nơi tiếng nói của giới trẻ việt?
            Xin lỗi đừng lôi mình vào trong cái trang haivl đó, chả cần nói lôi thôi dài dòng gì nhiều: mình từng tốn gần 1 ngày trời lướt haivl và thu dc kết quả là toàn ba cái post lảm nhảm vô ích, ko nhảm nhí thì cũng dung tục, bậy bạ.
            Và xin lỗi, đừng lôi chữ “ko biết chắt lọc” vào đây. Ít ai muốn vào đống rác mà tìm đồ dùng dc.

          • Tất nhiên, như bạn nói, cho là có nhiều cách phản đối đi, nhưng đâu vì thế mà bạn phán rằng biểu tình là xấu, nhất là quyền đó đã được hiến định?! Sao bạn không đặt câu hỏi “Vì sao Hiến pháp đã quy định mà Quốc hội lại không ban bố luật biểu tình suốt mấy chục năm nay?”!!

      • Người Việt yêu chuộng hòa bình, tự lực tự cường nên không bao giờ muốn
        chiến tranh, chỉ muốn phát triển kinh tế, ổn định chính trị. Còn bạn và
        tác giả chắc có lẽ là một sản phẩm được đào tạo từ một quốc gia khác du nhập tvào Việt Nam nên mới có những ý tưởng như vậy, chế độ nào cũng có 2 mặt. Mỹ lâu lâu nghe khủng bố, nã súng hàng loạt người chết, Thái Lan biểu tình đất nước bất ổn chưa nói đến chiến tranh nội bộ, Ai Cập khủng hoảng kinh tế, Ucraina đang bất ổn, Lybia được Mỹ hỗ trợ tái thiết giờ đã đi đến đâu, tôi nghỉ 2 bạn đang ngây thơ về chính trị, đang nằm chờ sung nó rụng nên mới nhìn người mà ngẫm ta rồi mơ màng phát biểu phải chi và phải chi chứ không biết làm gì giúp ích cho Việt Nam cả.

        • Bạn này chắc đang sống ở nước ngoài nên không đọc báo Việt Nam. Mình là người Việt Nam nên chỉ đọc báo Việt Nam nên ngày nào cũng thấy tin cướp giết hiếp chứ không có biết lâu lâu nước ngoài có khủng bố

          • Bạn chỉ thấy có thế thôi, biết bao con người đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm cho cuộc sống này. Tốt hơn, còn bạn chỉ chăm chăm nhìn vào những cái chưa tốt để rồi bạn tỏ ra bạn là người Việt hiểu biết.

          • Thì báo không đăng các tin đó thì đăng tin gì? Bạn có bỏ thời gian hằng ngày ra đọc những tin như: Thanh niên xách giỏ dùm cụ già qua đường hoặc thanh niên nhường chỗ cho người mang thai k? Chuyện tốt nhiều lắm. Nhưng nó k giật gân k câu dc khách bạn àh

      • Thế bây giờ để cho ông lãnh đạo đất nước xem ông làm được cái trò gì nhé? Đừng chỉ biết nói không. Ở chế độ nào cũng có cái hay cái dở cả: Theo Tư bản thì đúng là tiếng nói nhân dân được chú trọng hơn, nhân quyền nhiều hơn, nhưng kèm theo đó là những bất ổn về chính trị do sự tranh giành của các đảng phái chính trị, bất ổn do sử dụng quyền cá nhân quá lớn,…ngoài ra, theo ông bây giờ chúng ta phát triển theo kiểu Tư bản kiểu gì? nhờ Mỹ, Tây Âu viện trợ giúp đỡ à? Hãy nhìn sang Philippin xem họ hơn gì ta? Cái thời viện trợ ồ ạt hỗ trợ kinh tế, quân sự cho đồng minh của Mỹ, Tây Âu đã xa rồi, giờ anh tự mình mà giải quyết đi, bọn họ chỉ ủng hộ về mặt tư tưởng thôi. Nhưng có điều nếu ta mà theo Tư bản thì hãy coi chừng với cái thằng hàng xóm mất nết, nó không để cho mình yên đâu, hãy nhìn gương Ukraina mà học tập. Ta tuy không phải là Ukraina, nhưng nếu nền chính trị ta bất ổn thì điều gì cũng có thể xảy ra; Theo XHCN thì trước hết là cái hệ tư tưởng lỗi thời, thiếu đổi mới, đó chính là nguyên nhân mà nước ta kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, chậm tiến như vậy. Bù lại, nền chính trị ta lại ổn định, tất nhiên không tránh có những cuộc biểu tình nhằm thay đổi thể chế theo kiểu tư tưởng của bạn, nhưng bạn thấy đấy dù gì thì bạn ra đường không sự đánh bon liều chết, xả súng tự do, biểu tình bạo động,…Giờ nhìn vào tình hình nước ta: Kinh tế ta chậm phát triển, thể chế chính trị nhiều tham nhũng cơ quyền,…nhưng những cái đó ta cũng đang từ từ giải quyết, không nhanh, không vội được bởi tư tưởng cố hữu trong thể chế chính trị không thể một sớm một chiều giải quyết được. Hãy coi đây là một quá trình quá độ của đất nước. Theo tôi, ông nên tự suy nghĩ mình nên làm thế nào cho kinh tế gia đình ông phát triển đi đừng có cái tư tưởng chế độ nọ, chế độ kia nhọc đầu lắm, chế độ nào cũng phải làm phải ăn cả. Ông theo phương Tây, họ có thể cho ông lúc này vì họ cần ông lật đổ chế độ. Nhưng khi lật đổ xong, ông có nghĩ tiếp theo ông sẽ làm gì chưa, hay chờ họ cho ông tiếp, mình không là gì để họ bảo trợ mình mãi đâu (hãy nhớ đến chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đi). Giờ ta tự làm giàu cho mình và đừng quan tâm đến chính trị thì chế độ nào cũng giống nhau cả thôi.
        Còn về vấn đề hàng Tàu khựa hay Trung Quốc, tôi hỏi ông “trên thế giới này nước nào không có hàng của họ?”, nên nhớ Trung Quốc là công xưởng lớn nhất thế giới. Ông nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.

        • Câu này hay:

          Theo tôi, ông nên tự suy nghĩ mình nên làm thế nào cho kinh tế gia đình ông phát triển đi đừng có cái tư tưởng chế độ nọ, chế độ kia nhọc đầu lắm, chế độ nào cũng phải làm phải ăn cả

          • thưa 2 anh,chết vì đánh bom hay vì đói cũng là chết vì bệnh cũng là chết. cho hỏi tuổi thọ trung bình của ng việt cao top mấy thế giới là biết ngay. Còn xã hội nào cũng phải làm ăn,đúng. Nhưng cái kiểu con cha cháu ông dốt nát cũng có quyền có tiền,đc cơ cấu là k chấp nhận đc.T học dốt thi đh đc 22đ t rớt an ninh,k trách. nhưng có thằng dốt hơn t thi k biết có đc 5đ không lại đậu là sao?

          • Ông khoe điểm ở đây à? Xã hội nào mà không có thằng nọ thằng kia, nhưng tỷ lệ như thế chiếm bao nhiêu phần trăm? Điểm ông thế không học an ninh thì học trường khác, giờ có thiếu trường học đâu. Thấy mấy thằng thi không được 5 điểm vào trường đó, ông vào không được nên sinh bất mãn à? Người như ông có vào trường đó thì khi ra trường chắc cũng chẳng hơn mấy thằng thi không được 5 điểm đâu. Đừng lấy “con sâu làm rầu nồi canh”, mỗi người tự phấn đấu hoàn thiện bản thân mình cho gia đình và cho xã hội thì rồi đất nước này sẽ khác thôi.
            “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, ông hãy cố gắng làm cái điều đầu tiên trong thuyết của người quân tử đi, nó không lỗi thời đâu.

          • bạn muốn biết những trường hợp đó bao nhiều % k.
            thi ĐH tớ k biết nhưng giờ để thi công chức tỉ lệ đó là 99% bạn. k có tiền, k có quyền thì chắc thi mọt đời k đỗ được đâu. giờ để thi đừng nói bạn có giỏi k mà nên hỏi bạn có quen biết và có tiền k muốn vào chỗ nào đều có giá tiền của nó

        • Theo tôi;Dân trí phải cao(khoa học,kỹ thuật cao).Dân khí cao(tự trọng cao dẫn tới tư tưởng,lý tưởng cao).Đời sống dân sinh cao(con người không tham lam, tư lợi nhỏ nhen).Làm được vậy thì VIỆT NAM sẽ thành RỒNG

        • hay chế độ nào cũng phải làm mà ăn chẳng ai cho không ai cái gì cả ,chế độ tư bản vô gia cư khối ra đó mùa đông toàn chui xuống cống ngầm nhà ga tầu đầy ra đó chứ chẳng tốt đẹp gì đâu mà ảo tưởng

        • Sai lầm khi luận giải rằng chế độ nào cũng có 2 mặt, thế sướng như Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sỹ… có muốn ko. Hay mấy nước đó quá xa với ước muốn của dân Việt. Nói như ông, mình nghèo cũng được lo cho vợ con mình ngày ăn 3 bữa, tối quây quần xem ti vi là ổn. Thằng hàng xóm quá giàu có, vợ con nó cứ quần là áo lượt đi du lịch suốt ngày …có khi bị cướp thì bỏ mẹ. Thôi cứ nghèo như mình là ổn nhỉ.

      • bạn nói như vậy là bạn đang biết ơn ai vậy? Đúng, bây giờ chúng ta dùng đồ trung quốc, nhưng là dùng trong tự do giao thương.
        Bạn nói người bên trên là chính sách ngu dân, còn tôi thấy bạn là người thuộc tập đoàn ấu trĩ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy những cái phía sau, nếu bây giờ không có Nhà nước, bạn nghĩ sẽ đồ trung quốc cho bạn mua để dùng sao? bạn nghĩ bạn sẽ được phép lên đây mà tranh luận à? câu trả lời là KHÔNG, bạn muốn giàu, bạn ra nước ngoài, mình đồng ý vì Việt Nam mình không giàu như những nước khác. Nhưng bạn nên biết, muốn tự do thì phải ở tại nơi bạn sinh ra, là nơi thuộc về dân tộc của bạn,

      • không biết tác giả là tội phạm truy nã hay đơn thuần là mẫu người lười lao động. có tâm ý thù ghét chính phủ Việt Nam. Tại sao lại có sự so sánh và đánh giá nông cạn vậy.
        Nhật thua Mỹ , chấp nhận đầu hàng nhanh chóng vậy vì bản chất lúc đó Nhật cũng là kẻ cướp, mà kẻ cướp thì luôn ưu tiên giá trị kinh tế hơn danh dự. mới thiệt hại 2 thành phố đã vội đầu hàng vì không muốn mất thêm 1 đồng nào để đánh đổi lấy tự tôn dân tộc( hơn nữa đó cũng là quả báo). tiền đã cướp được thì đem về xây lại , có tiền làm gì cũng nhanh, phát triển cũng gấp bội.
        Còn Hàn quốc ư? có khác gì bọn ngụy quân sài gòn cũ đâu… miễn có tiền danh dự hay tự tôn dân tộc đâu cần đến. Nếu có ai cho tiên thì bảo làm gì cũng làm, kể cả trà đạp lên tổ tiên , dân tộc. mẫu người này đã bị ta dẹp hết từ 1975 rồi. còn tại sao đất nước họ vẫn còn bị chia cắt ư..? Chỉ đơn giản là vẫn còn 1 nửa dân tộc coi trọng giá trị nhân phẩm và lòng kiêu hãnh tự tôn dân tộc…!
        Còn Việt Nam chúng ta tại sao chưa giàu , chưa có bằng họ ư…? Bởi phần lớn dân tộc Việt Nam ta đã đồng ý và kiên quyết đánh đổi toàn bộ những gì chúng ta có để lấy lòng tự tôn dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ. …
        Còn rất nhiều vấn đề nữa …. nhưng tóm lại bạn không thuộc những người mang bản chất dân tộc Việt.

        Xin lỗi bạn nếu commen này làm bạn khó chịu…!

        • bạn nói chuyện thông minh đấy ,Einstein sống lại cũng không bì được bạn ! Nói rõ là bạn thiếu hiểu biết nghiêm trọng nhưng cứ thích chứng tỏ nhé ?

          Thứ nhất nói cho bạn nghe về người Nhật .Danh dự thì ông nội bạn cũng không dám mổ bụng tự sát như tướng lĩnh người Nhật đâu ,và nếu bạn nói thử “ai bảo ngu đi chọn chết” thì bạn sẽ thấy bạn mâu thuẫn thế nào nhé ! Thứ hai là ở Nhật người ta bày bán không sợ trộm cắp ,cái này thì ai cũng biết rồi có điều bạn không biết thôi ,thích thì google nhé ! Họ cướp của ông nội bạn nhưng không cướp của thằng cháu nhà họ ,thế bạn nghĩ bạn đáng tự hào hơn họ à ? Trong khi người Việt và đa thể dân tộc nào trên thế giới thì không có cái khái niệm như vậy đâu .

          Về phần hai thành phố Hiroshima và Nagasaki thì đúng là bạn ngu hết chỗ nói .Thật đấy ? Bạn không biết chuyện tướng lĩnh Nhật cầm cự ở trên đảo mấy chục năm sau chiến tranh mà vẫn không ra hàng ? Thích thì google cái tít nguyên xi nhé ! Cái thứ ngu dốt như bạn thốt ra cái câu “mới thiệt hại 2 thành phố đã vội đầu hàng vì không muốn mất thêm 1 đồng nào để đánh đổi lấy tự tôn dân tộc” thì mình để cho xã hội phán xét bạn nhé .Giả sử giờ Trung Quốc đánh bom nuclear Hà Nội và Hải Phòng ,và đó chỉ là 2 trong số vài chục quả nữa mà chúng có thể phóng thì bạn định để dân mình chết sạch không còn một đứa cháu đích tôn thì bạn mới vừa lòng ?Hay ý bạn là dân chết sạch thì đó mới là anh hùng :))) ?Vả lại đó là lệnh của Thiên Hoàng tối cao và tất cả đều phải tuân theo ,không cãi được bạn nhé .Đó là lòng trung thành và tôn nghiêm ,giờ ba mẹ dạy bạn còn không nghe lỡ vua có phán chắc chỉ có sợ chết bạn mới dám vâng lời :))

          Về Đại Hàn dân quốc thì khỏi phải nói rồi .Bạn hiểu tại sao mà chiến tranh Triều Tiên còn gọi là “Cuộc chiến bị lãng quên” không ?Đơn giản vì nó đơn giản và không phức tạp ,không thiệt hại nhiều bằng và không tốn nhiều tiền của Mỹ như Việt Nam !Bạn cứ google thử “Kì tích sông Hàn” sẽ biết thêm về tiến trình dân chủ hóa và toàn cầu hóa nhanh đã chuyển Hàn Quốc từ đống tro tàn của cuộc Chiến tranh Triều Tiên thành một quốc gia phát triển và thịnh vượng với GDP cán mốc 1000 tỷ USD cũng như nhiều tập đoàn lớn nổi tiếng nhưSamsung, LG and Hyundai-Kia .

          Bạn hỏi con em bạn có mê G-Dragon ko ? Nếu nó không mê thì chắc hẳn là nó mê anh khác nhé ,bạn tha hồ mà dò từ từ nhiều khi nó mê cả chục thằng nhìn còn gay hơn bạn .Cơ mà đến thế bạn vẫn chưa thấy hết nhục ,vẫn còn muốn đì đất nước và dân tộc của người khác xuống để chứng tỏ bạn yêu nước ,bạn tự tôn dân tộc thì đây mình kể tiếp cho !

          Tự tôn dân tộc của bạn nói ở đây là việc VNDCCH năm 74 thay vì ngăn cản việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và sát hại 74 thuỷ thủ người Việt Nam chiến đấu dưới cờ miền Nam .Tự tôn dân tộc bạn nói ở đây là thay vì lập một tượng đài nho nhỏ ở đâu đó cũng được ,chỉ để tưởng niệm những chiến sỹ đó hy sinh thôi mà đến giờ mình vẫn chưa nghe tin là đang khởi công bởi bất kì tỉnh ,đảo ,thành phố nào ?Nếu như dân tộc này chỉ còn có thể sinh ra những kẻ chỉ biết cười ha hả và tự hào vì một cuộc nội chiến và gọi những người chết vì tổ quốc họ là Nguỵ quyền ( mà bây giờ thì chính quyền lại đổ lỗi việc mất Hoàng sa năm 1974 cho….. chính quyền VNCH ! Một chính quyền mà ngay cả họ cũng không …thừa nhận tính pháp lí mà bây giờ họ đổ lỗi cho thì có khác nào tự đấm vào mồm mình ? )

          Nếu bạn thích chửi mình là phản động thì ok ,mình sẽ đáp tiếp cho bạn nghe như này : rằng nếu không có gì thì mình chả bao giờ lên tiếng chỉ trích ,hay đổ lỗi cho bất kì ai về những việc đã xảy ra trong quá khứ .Đơn giản vì nó là lịch sử ,mà lịch sử thì ghi tên những anh hùng .Quang Trung là anh hùng ,Gia Long thống nhất đất nước hà cớ lại gọi là kẻ cướp ?Còn bạn ?Nếu bạn thích sống trong cái vỏ thiếu hiểu biết và cho rằng mình đúng thì cứ việc ,có điều mong bạn hãy thể hiện điều đó ở nhà ,hoặc một không gian nào đó riêng tư hơn là internet ,vì điều đó gây khó khăn cho những người bình thường như mình ,nhé ! 😉

          Tóm lại ,bạn không thuộc người mang dòng máu Việt .Đơn giản vì người mang dòng máu Việt là người biết phải trái ,biết phân biệt đúng sai.Là người hiểu chuyện ,biết người biết ta biết ta sai gì biết ta đúng gì để còn học hỏi chứ không phải như bạn ,một cái máy photocopy những gì học trong vở ,đã vậy còn photo thiếu và sai ;?
          Mong bạn sau này có comment hay nói năng gì linh tinh thì vào haivl.com hay facebook cá nhân nhé ,vì trang này thường nta nhiều học thức và tỉnh táo ,nghiêm túc lắm mới vào và đăng bài .Xin chào bạn ,người du khách lạ biết tiếng Việt Nam !

        • Dm may,tu ton caj ca nha may,dan toc dag bj khua no oanh cho ko dam len tjeng,may o day ma khua moj mua mep tu ton tu daj,Han va Nhat ca the gjoj phaj baj phuc ho,con may thj mag caj tu tj dan toc ra ma doa tau khua dj cho tao nho caj,loaj bo

          • Con chó ngu ngốc này.mày nghỉ đơn giản vậy ah.loại bán nước .địt mẹ may đang sống ớ đâu nói tiếng ji đấy.lủ ngu như chó

        • Mình không thích đất nước và con người Hàn Quốc, nhưng mà phải cho bạn biết 1 sự thực thế này. Mỗi năm có khoảng vài chục ngàn người từ Việt Nam sang Hàn theo hai kiểu chính là xuất khẩu lao động và kết hôn qua môi giới. Con gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc bị coi không bằng con chó, công việc của họ là sinh con và làm việc quần quật suốt ngày. Lao động phổ thông Việt Nam thì bị coi thường vì toàn tụ tập gây gổ hoặc ăn cắp vặt. Mỗi khi có cá nhân nào làm sai thì cả cái dân tộc Việt Nam bị lôi ra bêu rếu, đơn giản chỉ vì một chữ nghèo. Bạn có quyền tự hào về việc “đánh Mỹ” của dân ta, nhưng thực tế là chẳng có đứa đách nào quan tâm cả. “OK mày ngon đó, mày đuổi tụi Mỹ đi, nhưng ai quan tâm chứ! Tụi mày nghèo thì con gái nước chúng mày phải lê lết sang lấy mấy lão già bệnh tật nước tao, đàn ông nước mày phải sang nước tao kiếm từng xu lẻ rồi bị tụi tao đánh đập. Tụi mày có ngon thì mài cái quá khứ của chúng mày ra mà ăn đi”
          Tự hào bằng mồm thì cũng chết đói thôi bạn ạ.

          • Bạn này nói hay nè chuận không cần chịnh, chỉ mong sao dân mình share miếng cơm manh áo cho những người nghèo khổ, một bữa ăn của người nhiều tiền có thể người nghèo sống được một năm, một kỳ nghỉ của người nhiều tiền có thể cho một người mù chữ từ vùng dân tộc đổi đời, mình chỉ mong rằng đất nước phát triển thêm nữa, người đã nghèo rồi lại bệnh tật mà đã bệnh tật rồi vào bệnh viện có được đón tiếp như người ta đâu, bị đì bị đè bị hắt hủi, nói chung nói đến yêu nước thì ai cũng sôi sục ngay như bản thân mình ngày cố gắng đi làm không có cái để đủ đút vào mồm cũng sôi sục nhưng bất lực chờ tin thôi, sáng suốt chờ gió thổi! có chiến tranh thì cắp balo lên đường cứu nước vậy là đủ lắm rồi,

          • theo quan điểm của riêng tôi bạn nhé, tại sao lại có người nghèo kẻ giàu. tai sao người nghèo không cố gắng làm giàu đi, đâu ai chèn ép họ đâu, hay tại bản tính lười từ đời này truyền đời khác người này qua người khác của dân Việt Ta.
            – người nghèo thì cứ đổ tại chế độ, chế độ làm gì sai,
            lười -> lỗi tại người khác không phải mình không muốn làm giàu, ai cũng nghĩ như vậy nên mới có người nghèo kẻ giàu thôi.
            – mù chữ thì tại sao lại cứ phải ngồi đợi người giàu đến cho vật chất thì mới đổi đời được, mình chỉ góp phần nói cho họ biết sự tốt đẹp của việc biết chứ ra sao và cần phải học cái chữ, chứ không phải cứ đến cho này cho nọ là xong, đó không phải giúp mà đó thực sự là làm cho bản tính họ lười đi.
            – vấn đề tiếp theo, tai sao người dân bị bệnh mà đến nơi bệnh viện lại bị hắt hủi vì không có tiền, cái này hỏi bộ trưởng y tế, xem dân đóng thuế hàng năm để làm gì nhé.

        • Xin lỗi các bạn !Nếu các bạn bức xúc quá cũng không nên coi đây là nơi để phóng túng những lời mạt sát người khác như một vài bạn biểu hiện .Mỗi người đều có một ý nghĩ ,cảm nhận hay một quan điểm riêng. Nhưng chúng ta là người Việt ,hãy bỏ qua những định kiến của riêng mình để có thể đoàn kết,bởi vì sự đoàn kết chính là sức mạnh của một tập thể ,một dân tộc.

        • Bạn thật là thiếu hiểu biết trầm trọng, không hiểu ji về thế giới hoặc cũng có thể cái tính dân tộc che mắt bạn, làm cho bạn mù quáng. Mình ngưỡng mộ người Nhật, và phục người Hàn, chỉ trích bọn Triều Tiên.
          bạn nên xem báo nhiều hơn, hoặc nghiên cứu trước khi đưa ra một commend thiếu trí tuệ như vậy, hoặc chỉ đơn giản là não bạn ít nếp nhăn

        • Tuoi Tre nhu ban chac dat nuoc khong bao gio phat trien len được,qua khu Anh hung co nuoi ban an hoc hay cho ban cuoc song tot hon khong,vn la 1trong nhung nuoc kem phat trien do ban biet khong,vi sao ah? Vi nhung thang lanh dao cua dat nuoc nay tham quyen ,tham tien cướp cua dan khong coi nguoi dan ra gi,tien lương cua tui lanh dao la cua dân dong thue nhung khi nguoi dan di lam giay to hay bi benh thi phai dut lot tien Bac no moi giai quyet,ban nen ra nuoc ngoai song de hieu them cuoi song cua nguoi dan nuoc ngoai nhu nhat hay han quoc nhe.

        • Đầu bạn chứa gì chứ ko phải chứa óc nhỉ ! Nói như bạn chắc là người Nhật hay Hàn họ đang là nô lệ của Mỹ , chắc cuộc sống của họ đang khốn khổ lắm ,hay là họ có một cuộc sống tự do,ổn định , đầy đủ ? còn người VN đi tới đâu cũng bị kì thị trộm cắp , ko có ý thức , người nghèo thì khổ vô số , quan chức tham nhũng lạm dụng quyền lực , đưa ra chính sách này nọ chỉ toàn nói chứ làm chẳng ra mẹ gì . Tại sao Trung Quốc nó chỉ bắt nạt mỗi VN mà ko là những nước khác ??? chắc ng ko có não như bạn chẳng bao h hiểu đc . Thật sự lịch sử mày học nhưng chưa chắc đã như mày hiểu đâu , mày nên nhìn trước mắt mà sống đi . những người ở VN nghèo khổ ,vô gia cư nhiều bao nhiêu chắc mày cũng chẳng để ý tới , đồng lương mỗi tháng so với mức sống của những người lao động phổ thông lo cho mình còn khó chứ chưa nói đến phải lo thêm cho 1 người nữa, mày bị che mù mắt rồi con ạ !!!!

        • HA HA HA. . . BRAVO!
          “Tự tôn dân tộc” như hiện nay chăng? Nó vào nhà nó rượt mình, nó đâm mình, còn mình thì “mưu trí”…chạy thoát!
          Tương lai đất nước sẽ ra sao nêu tất cả giới trẻ VN đều có lòng “tự tôn” như anh bạn trẻ này!
          Thất vọng!

        • nếu quá khứ và lịch sử oai hùng có thể giải quyết vấn đề thì đã không có rất nhiều người dân VN không nơi cư trú rồi 🙂
          bảo Nhật đầu hàng Mỹ trong quá khứ ừ thì VIệt Nam thắng Mỹ đó, bằng tự tôn dân tộc đó… Bây giờ nhắc đến Nhật? Bạn bè 5 châu có nghĩ đến cái quá khứ đó không 🙂 hay chỉ là tinh thần kỷ luật của dân Nhật, sự phát triển của kinh tế khoa học và kỹ thuật. Còn Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế là gì? Ở Nhật sợ người Việt trộm đồ, Singapore ghét dân Việt như chó ghét mèo :). Anh, Pháp, Úc, Mỹ,.. có ai thiện cảm với dân Việt Nam. Nhìn vào kinh tế Việt Nam, từ 1975 đến nay đã 40 năm trôi qua nhưng phát triển được bao nhiêu?Giáo dục? thi tốt nghiệp đại học còn đổi xoành xạch ra cho được.
          Yêu nước thì yêu nước nhưng đừng có mù quáng…

        • Dcm deo tu ton dan toc ma gio nhin nguoi ta kia ma dat nuoc hien dai, dan chung giau co. Con minh thi sao dat nuoc con dang phat trien, kinh te thi lec dec. Ma CNXH la cm zi? toi ngay cu noi binh dang ma co thay dau, nhin qua giong doc tai thay me, ma thoi do ma vn theo tu ban chac gio nay thi hon nhat roi

      • vớ vẩn. thiếu gì hàng việt nam chất lượng cao, rẻ, ko độc hại như TQ.
        còn nhiều tiền thì mua hàng mỹ, nhật…
        bạn bị gì hay sao lại nói thìa tô là hàng gia công từ khựa?
        đơn giản và khá nổi tiếng là gốm sứ minh long nhé bạn. chỉ có xuất sang khựa chứ ko nhập đất sét của nó về gia công đâu
        áo quần là nhu yếu phẩm. nhật, mỹ nó cũng có làm đc đâu mà bốc phét. chưa bao giờ nghe hay thấy vải nhật, vải mỹ cả (hoặc có thể tôi hơi lúa). toàn sx hàng công nghiệp nặng chứ mấy cái khác có tập trung làm đâu mà có.
        hạt cơm bạn ăn hàng ngày là từ đâu?
        viên gạch xây nhà bạn từ đâu?
        nón đội cũng có hàng việt nam chất lượng cao nhé
        trồng lúa ruộng bậc thang toàn ở miền núi phía bắc. nhìn xuống miền tây nam bộ nhé. ko phải vô duyên là ta nhất nhì về xuất khẩu gạo đi thế giới đâu bạn.

        ai mượn chăm chăm mua hàng giá rẻ rồi đi đổ lỗi cho đất nước.
        cứ tẩy chay nó đi. về việt nam ở vài hôm xem phong trào này nhé
        chính tả còn viết sai thì đừng nói gì đến phục vụ đât nước nhé.

      • ĐM, 25 năm trước bố mẹ tao không có cháo để ăn là vì ông bà, bố mẹ cái loại cặn bã như mày rước bọn cướp nước vào Việt Nam, cướp của, giết hại biết bao nhiêu đồng bào của chúng tao…Mày nên nhớ cách mạng Việt Nam là nguồn cảm hứng giải phóng dân tộc trên toàn Thế Giới. Không có Việt Nam, không có chế độ CHXH ở Việt Nam thì thế giới bây giờ chắc chỉ còn vài ba nước lớn, và Việt Nam bây giờ có lẽ là 1 bang của Mỹ hoặc Pháp, một cái bang để chứa rác rưởi, phế thải hoặc đại loại như thế, và mày đang là một trong những con chó kiếm ăn trên bãi rác ấy chứ không ngồi mát mà sủa ăng ẳng được đâu thằng súc sinh…

      • lại giọng điệu của 1 thằng phá hoại , ko hiểu ăn phải cái jì mà những thằng như thế này lại có thể bất chấp sự ngu của mình để đi phá hoại lung tung thế nhỉ

      • Mình thì ko biết sao nữa , nhưng có thể thoát được sự phụ thuộc vào Trung Quốc là tốt nhất , vấn đề phải phụ thuộc vào Tàu là hiển nhiên , vì đơn giản nó rẻ mà gần phù hợp vs kinh tế đa số người dân .Nhưng đó là chuyện xảy ra rồi , ko tránh dc , sao có mấy bạn cứ lôi nó ra nói như 1 điều đáng xấu hổ , sông có khúc người có lúc , nhìn nhận thực tế 1 cách khách quan và dần dần giải quyết bằng ý chí quyết tâm là cách tốt nhất . Bây h có nói nhiều thì chắc 1 hay 2 năm nữa là giải quyết dc ngay ấy nhỉ?

      • nói như bạn thì người dân mỹ đang dùng những vãi sợi ,chén bát ,xe hơi hay những con chíp điện tử và cả những chiếc điện thoại thông minh được sản xuất ở mỹ?thật nực cười khi so sánh chế độ này với chế độ khác ,với tình hình quốc gia này với quốc gia khác ?bạn nên biết những gì cha ông ta đã làm để cho ta có cuộc sống ngày hôm nay .Và 1 điều quan trọng ,không biết bạn có phải là người đang sống ở Việt Nam không ?nhưng những nhận sét của bạn và người nhật kia thật phiến diện.

      • Hữu danh

        Đúng là cái thằng VÔ DANH
        Mầy biết 20 năm chiến tranh hủy diệt do Hoa kỳ gây ra với hơn 100 triệu lít DIOXIN 6 triệu người phơ nhiểm và tàn phế đến nhiều đời, mấy chục triệu tấn bo đạn Mỹ đổ xuống VN số còn sót lại phải đến 300 năm và tốn đến 300 tỉ USD mới làm sạch hết được. đặc biệt là cuộc chiến đã tạo ra một lớp người như thằng VÔ DANH không biết bao giờ mới rửa sạch. Chính sách bao vây cấm vận do tự ái bại trân; chiến tranh phia Bắc, phía Nam, trên bờ dưới biển…
        Có thể nói từ 1995 trở lại đây mới có được chút bình yên nhưngcái giặc Tàu còn phải đối đầu,….Có được như thế nầy (tăng trưởng hàng năm >5%) là cả một sự nổ lực , tất nhiên là chậm do môi trường lịch sử mỗi lúc một khác trong đó có sự yếu kém của chúng ta (Myamar từ bao nhiêu năm nay trong điều kiện hòa bình , hiện nay vẫn là nước nghèo nhất ACEAN (gần 800$/người/năm). Phải học lịch sử để hiểu và nói cho đúng thằn VÔ DANH ạ!

      • Vâng,bạn rất cao siêu,lí luận của bạn rất tốt,rất dài,thế nhưng bạn nói như dân chợ búa vậy,nói như thế thì ai nghe,thuyết phục được bao nhiêu người nghe cái tư tưởng của bạn?theo mình cứ nên bình thường mà sống bạn à,chế độ này tuy nhiều khiếm khuyết thật đấy nhưng nó vẫn chưa làm chết ai bạn à

      • bạn nói hơi nặng lời rồi. Mình từng đi nhật thấy đồ bê đó cũng “made in China” nhiều lắm. Ngay cả Mỹ, Châu âu đồ “made in China” tràn lan.Trung Quốc là công trường của thế giới mà. Đừng vì một mặt nào đó mà phê phán một xã hội. Nếu như VN không theo đường l61i chính trị như thế này liệu có tốt hơn hay không? Có ai đảm bảo được điều đó k? Nên nhớ VN là nước có chỉ số hạnh phúc cao trên thế giới nha.

      • Mình có vài ý thế này:
        – Chúng ta phải công nhận một điều rằng việc giải phóng đất nước ta đòi lại độc lập tự do là điều tiên quyết, độc lập tự do ở đây tạm xét là người việt nam tự quyết định người việt nam. Vậy chỉ có bác Hồ mới là người tìm ra đường đi tới mục tiêu đó, bởi tại sao mình nghĩ rằng do con người mình, hoàn cảnh đất nước mình lúc đó bắt buộc phải như thế, cái tinh thần vô sản lúc đó mới khơi dậy được tinh thần toàn dân tộc, mọi người mới thấy sự hy sinh giành lại độc lập là điều đúng đắn. Chúng ta đã giành được độc lập. VNCH thì sao, xét trên toàn đất nước ta, qua những bộ phim tư liệu, hay ông bà chúng ta kể lại thì cường hào, địa chủ bóc lột dân ta thế nào rồi, vậy có ai đặt câu hỏi, cả bao nhiêu đồng bào khắp cả nước bị bóc lột qua sưu thuế, làm trâu ngựa mà ở miền nam Sài Gòn vẫn là viên ngọc sáng. Tiền đấy ở đâu ra, số dân ở Sài Gòn có thể tạo nên lượng của cải đó không, có người nói rằng đó là nguồn viện trợ của phương tây. Vậy phương tây viện trợ làm gì, họ giúp nước ta thoát nghèo phải không. mình nghĩ họ vì thứ duy nhất là lợi nhuận, từ việc cướp khoáng sản của chúng ta, sử dụng dân ta cái giá rẻ mạt, giống như kiểu bạn khai thác hết cánh rừng rồi xây vài cái nhà văn hóa cho người dân ở đó vậy.
        – sau giải phóng, thì nước ta vẫn đi theo con đường cũ đi lên chủ nghĩa xã hội, vì sao vì con người khi đó lý tưởng, họ đã tin theo và đã dành độc lập, nhà nước ta phải giữ lời hứa với nhân dân. Nhưng chúng ta cũng thấy, đã phạm rất nhiều sai lầm dẫn tới đất nước ta có nguy cơ mất nước lần nữa. Việc nhà nước khi đó chính sach sai theo mình là chấp nhận được vì mục đích của họ là muốn vươn tới cái đích cao cả tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, nhưng đáng tiếc nó không phù hợp với thực tế. để tồn tại chúng ta phải mở cửa chấp nhận cái mà chúng ta đã cố gắng loại bỏ, nhưng chúng ta khác đó là nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. cái nền tảng là thế.
        – AI NẮM KINH TẾ thì người đó sẽ chi phối mọi mặt của đời sống. điều đó thực tế đã chứng minh. xét trên góc độ toàn thế giới thì nước mạnh sẽ chi phối các nước nhỏ. nước ta luôn ở tình thế cân đo giữa lợi ích kinh tế thu được và quyền tự chủ của dân tộc mình. và nếu cân đo như thế thì sao, ta sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế so với thế giới nhưng thứ ta nhận được đó là quyền tự quyết và những khía cạnh truyền thống tốt đẹp được lưu giữ. Sức mạnh của đồng tiền có thể đẩy con em chúng ta vào các cuộc chiến vô nghĩa, kẻ được lợi là những kẻ ở tít đâu đó, chúng kiếm lợi trên sương máu những người khác. ta không thể cho phép điều đó. Vậy giờ phải làm sao “giữ nước” được, đó là phải đẩy mạnh phát triển kinh tế. Và hàng trung quốc thì sao, sự rẻ của nó sẽ giúp nước ta tiến lên, xe máy, điện thoai…. giá rẻ hợp với túi tiền chúng ta và từ những công cụ đó chúng ta làm ra những thứ khác. Bạn muốn xóa bỏ hàng Trung Quốc khi nào mà nước ta phát triển hơn và có thể TỰ SẢN XUẤT. làm sao để tự sản xuất, đó là phụ thuộc vào lớp trẻ, nhưng thực sự năng suất lao động của ta kém, bạn có thể nói rằng nhiều người vn tài giỏi, 1 vài người tài giỏi thì không thể đưa nền kinh tế một nước phát triển mạnh được, từ đó cái vòng luẩn quẩn gét hàng Trung Quốc mà vẫn dùng hàng Trung Quốc.
        – đừng so sánh nước ta với các nước phát triển để trách móc nhà nước, mình nghĩ rằng ta học tập cách làm giàu, phát triển con người của bên đó nhưng LUÔN LUÔN xét tới xem có phù hợp với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hay không, nói đơn giản là quyền tự quyết của ta. điều nữa là đất nước họ phát triển vì con người của họ có những tính cách phù hợp với điều đó. bạn phải công nhận rằng tùy từng nước mà có con đường phát triển riêng PHÙ HỢP với con người, tự nhiên, văn hóa ở đó.
        – tương lai ở chúng ta.
        bscayds@gmail.com

      • Bạn nói chuẩn.ở vn mạnh thằng nào thằng đấy lo.quê tôi nông dân tất cả làm tự phát hết.chưa bao giờ có một định hướng hay có cái gì gọi là giúp đỡ nông dân cả…

    • Tôi thấy bạn không hiểu rỏ tác giả muốn nói gì, đâm ra bạn trả lời trật lất, Rất tiếc. Theo tôi thấy tác giả mong muốn chúng ta thấy rõ yếu kém của chúng ta, để ta thấy mà sửa đổi, nhưng mà nói thiệt hơi khó.. Người dân Vn hay ảo tưởng và k dám nhìn về sự thật dù đắng cay và lãnh đạo cũng thế ôm chặc lợi ích bản thân. Sự thật là thế ai cũng bít, nhưng k ai dám nhận mà phản biện vì lý do này nọ.
      Điều cuối cùng tôi có thể nói với các bạn và chính xác khỏi cãi, chúng ta không thành công vì chúng ta có quá nhiều “lý do”

    • Nghe bạn này nói mà không Cmt không được..
      1. Nhìn ng ta có xe hơi mình muốn có và mình cày bừa bằng sức lao động của mình để có được thì có gì sai. Phải chăng cái sỉ diện trong người Vn cao quá sợ gọi là a du bắt chước hay chỉ đơn giản là làm không được rồi ngụy biện.

      2. Lại lôi cái cái quá khứ 25 năm. Phải chăng muốn người nghe cảm thông hay phải khâm phục. 25 qua đi rồi .. 25 năm tiếp theo phải sống làm sao kìa. 25 năm trước có gì? còn bây giờ xe hơi, máy tính, laptop, ipap… vậy xài đc phải làm được chứ phải ráng cày mà kiếm cơm ăn đi chứ, bây giờ mà k có cơm ăn thì xin thưa đó là những kẻ lười biến, sống dựa dẫm.

      3. Cho hỏi bạn biết nước Mỹ không ? Người Việt sống trên đất Mỹ ví dụ như Cali, Texas… bạn có biết không.. Bạn thử hỏi xem 1 năm Mỹ ném bom mấy lần ??? Người ta ném bom mục đích gì??? Cái nhục nhã nhất là luôn tự hào không khi trong tay không có gì cả.. Vn sẽ không có bom như bạn mong muốn nhưng đến 1 khi cái diễm phúc bạn nói bị chính chính quyền đâm nhát dao từ bên trong, người mình hại mình thì ôi thoy nhục.

      4. Cám ơn giàn khoan !!! Xin thưa vs bạn nếu 1 quốc gia có vị thế thì khi cái giàn khoan đó bước qua biên giới đáng ra phải biết rồi, thử hỏi lắp cáp quang làm gì mà để cái giàn khoan đó vào 1 phần 3 bờ biển để nó đóng xuống rồi mà la o, khua môi múa mép. Còn chuyện gia đình nhà bạn có đang ở đâu như thế nào nếu người dân Vn thì đáng ra phải hướng về dân tộc tự hào đất nước mình làm, nhưng ở đây thì không vì chính trong sâu thẳm bạn cũng thấy không có gì đáng tự hào.

      5. —-“Thay vì thời gian mình học hành vui chơi thì lúc nào cũng lo lắng cho tình hình biển đảo, thay vì ở nhà những chiến sĩ, sĩ quan phải ra ngoài biển với bao nhiêu nguy hiểm? các ngư dân thay vì đánh bắt thêm được nhiều cá đưa vào đất liền thì giờ phải ở nhà chờ tình hình yên lặng mới ra khơi vì bọn trung quốc quấy dự quá “cảm ơn cái giàn khoan”???”Đất nước” không phải nơi để mỗi con người đánh giá và đổ lỗi cho nó. Mà “Đất nước” là nơi để mọi người phấn đấu đến những điều tốt đẹp cho chính mình, cho những người yêu thương. Chỉ thế thôi cũng quá đủ cho “Đất nước” lúc này!””—-
      Thế bạn nghỉ công việc của sĩ quang, chiếc sĩ là ở nhà chăm con trồng cây nuôi thú ak .. hay vơ vét của dân mới là công việc của họ.. hàng chục năm nay sau chiến trang công việc của họ vẫn thế —–>>> Túm lại bạn mà học và suy nghĩ thì chẳng cần phải chỉ ra mấy cái này có nói thêm bạn cũng bảo thủ cho mình đúng. vậy thoy ráng mà học hành vui chơi như bạn nói cho xong kiếp người đi !!!

      Thân

    • Bạn có biết 25 năm trước TQ cũng có chế độ và kinh tế ko khác gì VN ko. Sao bây giờ nó giàu mạnh thế.
      Bạn có biết Nhật Bản kết thúc thế chiến sau 30 năm họ phát triển gấp 3-4 lần trước thế chiến ko.

      Quan trọng nhất là ý thức người dân tầm quan nhìn của lãnh đão đất nc đấy bạn ạ.
      Mình từng nghe 1 nhân viên người nhật bên công ty đối tác nói. “Mỗi ng dân Nhật bản đều mang trong mình 1 dòng máu Samurai. Nếu ng khác làm đc thì mình cũng phải làm đc. Còn nếu ko ai làm đc thì mình phải là ng đầu tiên.” . Đó là lý do tại sao họ chịu xếp hàng nhận cứu viện trong cơn bão. Còn VN mình thì tranh cướp.

      TQ họ ko khuyến khích dùng hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu chỉ có tỷ phú mới đc dùng vì thuế xuất trên trời. Toàn bộ đều phải dùng hàng trong nc. Sản phẩm nào muốn vào thị trường TQ thì phải đặt dây chuyền sản xuất tại TQ và lấy tên TQ. Mọi nhà máy đều đc khuyến khích và tạo điều kiện để có thể ăn cắp công nghệ của công ty nc ngoài.

      Còn ng Việt mình thì sao. Sau 30 chiến tranh trôi quá. Tuy sự phát triển đã là rất ngưỡng mộ. Nhưng lãnh đạo thì lo vơ vét bỏ đầy túi mình. Hết tiền quốc khố thì lại nghỉx đủ chiêu trò để bắt dân nộp. Bỏ mặc dân cuộc sống bon chen vì nhiều tròng siết cổ. Ng dân thì ko ít bộ phận giới trẻ có lối sống và suy nghĩ lệch lạc thiếu suy nghĩ. Rất dễ bị lôi kéo. Ví như mấy cuộc biểu tình bạo động vừa rồi.

      Trên đây chỉ là 1 phần nhỏ trong những gì mà cá nhân mình nhìn thấy. Còn rất nhiều nữa. Nhưng mình ko muốn viết thêm nữa. Chỉ muốn bạn có cái nhìn rộng hơn thôi. Đừng nhìn lại phía sau để so sánh rồi cho thế là mình đã tốt. Mà hãy nhìn lên phía trước mình xem có bao nhiêu ng đi trước mình.

      • Lười lao động lười làm , lười sáng tạo sẽ ngheo ! Vì sao có tham ô vi VN chính bản thân mỗi người mỗi khi nhớ và xin bất cứ thứ gì đều biếu xén từ đó cái thời hủ được sinh ra bạn trach t được tại sao tham ô sao không nghĩ chính bản thân mỗi người tự tạo ra cái tham o đó . Đừng so sánh VN với các nước khác : Các bạn tự hỏi đã bao giờ vừa đánh răng trên xe vừa đi làm chưa bên nước ngoài có tham công việc ! con trai phải đi làm có xe , có nhà riêng có công việc mới lấy được vợ con bạn thân ta thì lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác hỏi tại sao không khá lên được luc nao cung co quan niem bo me lo cho ? bạn chăm chỉ làm ăn , biết suy nghĩ biết sáng tạo ham học hỏi liệu bạn có thể sống kho khan được không ? có giàu bằng bạn bằng bè không nếu các Bạn gặp khó khăn nghèo khổ bạn đổ lỗi tại xã hội không tốt nên xã hội mới nghèo , nếu bạn có nhiều thời gian dành rồi viết mấy thứ tầm phào này thì tốt nhất hãy thử 1 lần làm hết khả năng của mình , nỗ lực hết khả năng của mình xem bạn có nghèo đói không , tại sao người khác họ lại sống tốt họ sống vui vẻ hp khi là người VN , HỌ CÓ NHÀ CÓ XE CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ , ĐƠN GIẢN HỌ BIẾT NỖ LỰC HẾT MÌNH THÌ THÀNH CÔNG TIỀN CỦA TỪ KHẮC SẼ ĐẾN , NHIỀU NGƯỜI NHƯ THẾ XÃ HỘI LẬP TỨC SẼ GIÀU CÓ , ĐỦ MẠNH ĐỂ ĐÁNH BẠI HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ ” đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay “

    • Nguyen Xuan. Sao bạn không tự hỏi xa hơn nữa là nếu chúng ta tránh được những cuộc chiến tranh vô lý đó, thì ngay cả bố mẹ bạn cũng đã được hưởng cơm no áo ấm rồi chứ nói gì đến “cháo”. Ngay cả trong một gia đình “hạt nhân của xã hội” khi cuộc sống của những thành viên trong đó có sự bất ổn thì cho dù họ biết rằng đau đớn và tổn thương nhưng vẫn phải ra tòa để bắt đầu lại cho tương lai tươi sáng hơn. Hay cứ như bạn nghĩ: “Thôi thế cũng được rồi còn hơn ngày xưa” !

    • Nguyên Xuân: Tôi thấy bạn là không phải là 1 con người Việt Nam. Bạn nói thế cho thấy bạn chỉ là con người an phận, không biết vươn lên, chỉ biết chấp nhận sự an bài, và đất nước có quá nhiều người như bạn thì chắc chắn sẽ là 1 sự nguy hiểm sự nguy cơ mất nước rất cao. Bạn đừng đổ thừa bạn à! Mình thua Nhật, Hàn, Đài Loan thì chấp nhận và học hỏi. Cuộc sống là phải có sự đấu tranh phát triển vươn lên. Quan điểm của tôi: 1 là địa ngục, 2 là thiên đường chứ ko có lưng lững như bạn được. Việt Nam 1 là lạc hậu, 2 là phải xứng tầm như Nhật, Hàn, Đài Loan

    • bạn nhầm to, bạn nghĩ nhờ chế độ mà bạn có cơ hội ngồi gõ những dòng này á, internet về được vn là nhờ sự vận động tích cực của bà con Việt kiều, bạn nói VN phát triển bây h sướng hơn trước, xin thưa việc một đứa trẻ lớn lên là điều hết sức bình thường, nhưng phải so sánh nó với những đứa trẻ khác cùng trang lứa để thấy sự còi cọc yếu kém.

      • Ấu trĩ nghĩ sao nhờ VK? nhowfVK mà nó không lắp ko cho kéo dây. ví dụ thằng cấp trên ko phân công cho thằng lính làm thì có mà…. có suy nghĩ không khi cm đấy? bạn chắc như con vẹt cứ cmmaf ko dùng tới trí não ah? ý bạn là đứa ăn bơ sữa từ Mĩ mặc áo quần từ Mĩ, tiền phủ phê sẽ pt hơn những đứa chỉ an đủ dinh dưỡng từ thức ăn nội? và nếu có thể cho xin link dẫn bà con VK ép nhà nước lắp mạng đi. nói thẳng nói thật bọn kinh doan viễn thông VN kiếm lời rất rất nhiều từ In- tẹc – net với mạng đt.

    • Khi cứ mãi so sánh với những nằm 80-90 của thế kỷ trước, chúng ta đã quên là cũng ngần ấy năm những nước chọn đúng con đường họ đã tiến một bước dài như thế nào. Nếu bạn bằng lòng với những gì Việt Nam có được ngày hôm nay chính bạn đã góp phần làm cho đất nước dẫm chân tại chỗ rồi đấy. Bạn hãy quan sát những gì xảy ra xung quang trước và sau khi TQ kéo cái giàn khoan đến, bạn có thấy chuyện gì đang xảy ra? Nếu mọi chuyện sau khi TQ kéo cái giàn khoan đi trở lại như cũ, tương tai Việt Nam sẽ là rất mịt mù

    • cháu chào bác, bác đang công tác thuộc bộ ngành nào của chính phủ ạ? hay bộ đội về hưu? hay đảng viên ưu tú?

      Bác có lòng tự hào dân tộc truyền thống và cao cả ngất trời xanh :)))

    • “Còn về cái giàn khoan! ồ “cảm ơn cái giàn khoan” chỉ vì nó mà em mình ở bên trung quốc không thể về, và mình có thể có nguy cơ nghỉ học. Giả sử chiến tranh có xảy ra ồ! “cảm ơn cái giàn khoan”?
      Thay vì thời gian mình học hành vui chơi thì lúc nào cũng lo lắng cho tình hình biển đảo, thay vì ở nhà những chiến sĩ, sĩ quan phải ra ngoài biển với bao nhiêu nguy hiểm? các ngư dân thay vì đánh bắt thêm được nhiều cá đưa vào đất liền thì giờ phải ở nhà chờ tình hình yên lặng mới ra khơi vì bọn trung quốc quấy dự quá “cảm ơn cái giàn khoan”???”

      xin lỗi bạn chứ bạn chỉ lo em bạn không thể về và bạn có nguy cơ bị nghỉ học thế bạn chỉ nghĩ sống được an nhàn cho riêng cá nhân và mọi người thân của bạn còn đất nước bạn sống ra sao thì tùy à. Không hiểu bạn học được cái gì vậy nhỉ

    • chào Xuân em có bào bình luận rất hay anh đọc mà thấy nếu dân tộc Việt Nam ai cũng có ý thức pháp luật, ý thức chính trị như em thì chẳng sợ thằng Trung Cộng đâu em à. nói thật là chúng ta nên nhìn nhận bao quát vấn đề chứ đừng ở đó mà kê gào rồi trông đợi vào những món tiền hay khoản Viện trợ từ nước ngoài, ăn mấy chẳng hết, làm lấy mà sống mới bền đúng ko em? anh muốn đc trao đởi với em nhiều hơn nữa về vấn đề này . cảm ơn em đã cmt bài

    • Bạn Nguyên Xuân có vẻ chưa hiểu một ẩn ý của tác giả, nó gần giống như điều bạn Vô Danh nói.
      Còn ý xuyên suốt của bài viết thì đúng quá rồi còn gì. “Trong cái rủi có cái may”, người khôn phải nhận ra được những cơ hội tiềm ẩn trong cái thách thức mình đang trực diện Nguyên Xuân à!

    • con ơi,trước năm 1975 thì cháo chỉ để dành cho người bệnh ăn thôi con ạ, ở quê người ta còn lấy gạo nấu cơm heo nữa là ,..chỉ khi được giải phóng rồi, dân thành phố mới biết đến cháo ,cơm độn khoai,và bo bo đấy…Mà theo lập luận của con thì hình như con có cha mẹ làm càn bộ,đảng viên phải không ?..Nếu vậy thì thôi…

  105. Hàn Quốc chỉ giống Việt Nam trong giai đoạn chia cắt. Còn sau giai đoạn Việt Nam thống nhất và Hàn Quốc vẫn còn bị chia cắt thì đâu còn giống nhau nữa? Việt Nam phải chống thù trong giặc ngoài, bị cấm vận liên tục. Hàn Quốc thì được Mỹ hỗ trợ phát triển (Việt Nam cũng có ODA đấy nhưng đâu có lâu dài liên tục như Hàn Quốc đâu, mãi đến 1995 mới hết cấm vận mà) nhưng cũng luôn lo lắng bom dội từ người “đồng bào” của mình. Giả sử hai bên đánh nhau thật, không biết đi lùi bao nhiêu năm? Bạn có muốn miền Nam miền Bắc chúng ta vẫn đánh nhau không?
    Nhật Bản mạnh do được cải cách tư tưởng lâu dài từ thời Minh Trị, Việt Nam chưa từng xảy ra những cuộc “khai dân trí” như vậy, thì không phát triển được cho dù có chiến thắng trong chiến tranh là điều đương nhiên. Nói Việt Nam chỉ giỏi đánh nhau cũng phần nào đúng.
    Mà đọc đoạn mở đầu của bạn tức cười thật, ông giám đốc người Nhật chỉ cần liếc qua cũng biết tờ giấy, cây bút là made in China. Sổ Trung Quốc cũng nhiều thật đấy nhưng Vĩnh Tiến, Hồng Hà, Thiên Long cũng chưa chết đâu bạn.

  106. Trước hết nếu trong title bài viết của bạn không có cụm từ “Tôi nghĩ” thì xin cho phép mình cười nhạt vào mặt bạn.

    Khoan hãy bàn đến tính đúng đắn, logic…bài viết trên. Trước hết bạn có hiểu gì về từ “thuộc địa” không, tại sao có thể phát biểu một cách hời hợt dể dàng đến thế. Bạn phủ định cả lịch sử, cả dân tộc, cả đất nước này, đồng nghĩa cũng phủ định cả tư cách của bạn khi viết bài viết này.

    Tôi đã phải rất nhẫn lại để đọc cả bài viết đó. Nó giống một thứ bọt biển lòng bòng ở đâu đó vậy. Tôi cũng không rõ nó sai ở đâu, nhạt ở đâu, nó dường như một lời than thở của riêng bạn vậy, mặc dù ý đồ của nó rất đáng ghi nhận.

    Cách đây 1 năm rưỡi THDP như một trang tôi không thể không truy cập trong ngày. Nơi có rất nhiều bài viết đắt, thú vị… nhưng không hiểu từ lúc nào số lượng bài càng ngày càng nhiều, cũng như chất lượng càng ngày càng …”nhạt”. Triết học, dẫu là đường phố cũng cần một nền tảng tư tưởng, kinh nghiệm “dà dặn” cả về người đọc lẫn tác giả. Dần dà các bài viết như thể là nơi cho các bạn thỏa mãn đam mê viết lách thì đúng hơn. Than thở, phàn nàn, khuyên bảo, abc xyz.

    Các bạn thổi vào đó một ý tứ, rồi các bạn đánh đố trí tưởng tượng của chúng tôi. Sao các bạn không phân tích, lập luận, đánh giá!? Dài ư. Không! đã vào những trang thể loại “hơi khác thường” này chúng tôi không sợ dài.

    Đơn cử như hai bài sau

    http://www.triethocduongpho.com/2013/12/03/nghien-cuu-ve-van-hoa-an-noi-va-viet-lach-long-vong-cua-nguoi-viet/

    http://www.triethocduongpho.com/2013/09/02/5-kieu-yeu-nuoc-khong-the-do-noi/

    rất đáng đọc !?

    • Cá nhân mình thấy tác giả không có chỗ nào nói Việt Nam là thuộc địa, đó là lời trích dẩn câu nói của doanh nhân người Nhật. Mình đồng ý với các luận điểm của tác giả đưa ra và cho rằng giới trẻ Việt Nam cần đọc nhiều thông tin trái chiều hơn, và có cái nhìn đa diện và độc lập hơn, đặc biệt là về vấn đề chính trị.

      p/s: link thứ 2 bạn trích dẫn chính là hệ quả của cà một nền chính trị ì ạch và lạc hậu của Việt Nam, kéo theo các ảnh hưởng tiêu cực lên hệ thống giáo dục và văn hóa, (theo trải nghiệm của chính bản thân mình)

  107. Nói thật tôi khinh mấy người phản động trơ trẽn như bạn. Đúng là VN còn nhiều cái không được, nhất là kinh tế, nhưng bạn có dám chắc phụ thuộc vào 1 nước lớn khác sẽ là tốt? Hay bạn đòi nước ta có đa đảng sẽ tốt? Thứ 1, bài học phụ thuộc còn nhãn tiền khi VNCH để mất Hoàng Sa vì phụ thuộc Mỹ. Thứ 2, chúng ta sẽ như Thái Lan đang bạo động hay bất ổn như Ukraina khi theo 1 chế độ khác, phát triển kinh tế dù còn chậm nhưng chắc mà không cần phụ thuộc vào sự chu cấp của bất cứ nước lớn nào thì ta còn đòi hỏi gì?

    • Thứ 1 ,tình hình chiến sự năm 1974 trên bộ phức tạp hơn nên VNCH mới mất Hoàng Sa cho Trung Cộng. Thứ 2, những nền dân chủ đang gặp vấn đề nan giải, có bản lĩnh lắm mới giải quyết được, và thứ ba bạn nói “không phụ thuộc vào sự chu cấp kinh tế của các nước lớn” là 1 sai lầm, vì quy tắc “phụ thuộc” là quy tắc cơ bản nhất của Kinh tế (t ko thích cách gọi “phản động” của bạn)

    • Còn tôi thì khinh những người hèn như bạn, người ta cho gì ăn có đó, dạy gì nghe đó !. Không có chút tư duy phản biện nào.
      Điều thứ nhất VNCH vì phụ thuộc Mỹ mà để mất Hoàng Sa hay VNDCCH tiếp tay cho trung Quốc chiếm Hoàng Sa giúp mình nhưng cuối cùng lại bị trở mặt sau đó đổ lỗi cho VNCH ? Thứ 2 ngoài ThaiLand, Ukraina bạn kể dc thêm mấy nước Đa đảng bất ổn ? thay vào đó hãy đếm những nước đa đảng có kinh tế và khoa học phát triển trên thế giới đi. Thứ 3 từ sau 1975 cho đến nay nước Việt Nam chưa khi nào ngưng nhận viện trợ tự các nước lớn!!!!

    • Bạn có chắc rằng Việt Nam không cần sự chu cấp của nước lớn nào không thưa bạn? Mời bạn về nhét thêm i ốt vào đầu hoặc đọc thêm để mở mang đầu óc và không phát ngôn nhăng cuội nữa

  108. Việt Tân là tổ chức nào sao mà mạnh thế ? Cái gì Nhà Nước cũng đổ cho Việt Tân. Bạo động Bình Dương cũng Việt Tân, biểu tình ôn hòa ở Sài Gòn cũng Việt Tân.

    • Việt tân là cái tổ chức được liệt vào thành phần khủng bố ở nước mỹ. Luôn tìm cách chống đối với đảng cộng sản việt nam hiện tại đó, đất nước hòa bình mà việt tân thì muốn có chiến tranh để thỏa mãn mục đích của minh.

          • Đúng, toàn thần phần bất mãn. VT thì thuộc bọn VNCH ngày xưa muốn quay lại, còn một số bạn trẻ hay mới tham gia ở VN thì 1 là bất mãn do ghen ăn tức ở 2 là muốn có cái gì đó nó hoành tráng mà làm mãi không được

          • Bạn biết thế nào là “Dân Oan” không ? Những người dân trong vùng bị thu hồi đất đai để làm dự án mà tiền đền bù cho 1 mét vuông đất chỉ đủ để ăn một tô hủ tíu. Họ không còn gì để làm ăn sinh sống, phải ra tận Thủ Đô để kêu oan, ngủ ngoài vỉa hè. Khi chứng kiến cảnh đó hay một trong số họ là người thân của Bạn, Bạn mới cảm thấy cái sự bất công và Bạn có còn nghĩ là “ghen ăn tức ở” không ?

    • mình đọc bài viết và có 1 thắc mắc: Sao tác giả đề cập: nhờ giàn khoan mà có nhiều fan Like Page Việt Tân, like các báo điện tử -> Việt Tân theo ý tác giả là 1 web hay có ích ư? cá nhân mình thấy quá nhiều người VN bị lợi dụng để like và share nhiều bài viết mang tính chất đả kích ngầm chế độ hiện tại của đất nước chúng ta!

      • Mình hiểu đơn giản.. ý tác giả muốn nói khi có giàn khoan mọi người quan tâm chính trị hơn kéo theo đó những thông tin tốt hay xấu mọi người cũng quan tâm đáng kể. chứ đâ có phân bua tốt xấu gì đâu.

Trả lời Lồn Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI