19 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Trách…

Photo: Maltus

 

Ngẩng mặt nhìn trời, trách dòng đời nghiệt ngã
Trách cuộc đời khiến ta hối hả và bon chen
Nước mắt ta rơi lặng lẽ trong đêm đen
Để ngày mai ta mỉm cười trước nỗi đau của người khác…

Quay lại nhìn người, ta trách người dối trá
Khiến trái tim ta băng giá tự bao giờ
Khi người nhẫn tâm chà đạp lên cả những giấc mơ
Mà bấy lâu ta giữ gìn trong từng nhịp thở…

Ngoảnh lại nhìn mình, ta trách mình lầm lỡ
Sao không giữ được mình với những tạo hóa xoay vần
Trách đời, trách người, chẳng bằng tự trách thân
Thôi thì trách bản thân mình, đừng trách thêm ai nữa…

 

Một Đời Quét Rác

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI